+Aa-
    Zalo

    Những vụ giết người phi tang chấn động (kỳ 5): Bác sĩ sát hại vợ mới cưới, phi tang xác xuống sông Bằng Giang

    (ĐS&PL) - Trong số những vụ giết người phi tang chấn động, không thể không nhắc đến vụ bác sĩ sát hại vợ mới cưới, phi tang xác xuống sông Bằng Giang ở Cao Bằng năm 2018. Chỉ vì bất đồng trong cuộc sống gia đình, Hải đã nhẫn tâm giết vợ rồi dùng xe máy chở xác đến cầu Sông Mãng phi tang.

    Bác sĩ sát hại vợ mới cưới, phi tang xác xuống sông Bằng Giang

    Vào năm 2018, vụ án bác sĩ sát hại vợ mới cưới, phi tang xác xuống sông Bằng GiangCao Bằng đã khiến dư luận xôn xao.

    Theo cáo trạng, trong quá trình chung sống vợ chồng Triệu Văn Hải (dân tộc Dao, sinh năm 1976, trú tại tổ 13, phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng) và Đặng Thị H. (sinh năm 1988) có nhiều bất đồng, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

    XEM THÊM:

    Những vụ giết người phi tang chấn động (kỳ 1): Sát hại người yêu cũ, phi tang ở chung cư cao tầng

    Những vụ giết người phi tang chấn động (kỳ 2): Nghịch tử nghiện game gây ra tội ác với cha đẻ

    Những vụ giết người phi tang xác chấn động (Kỳ 3): Sát hại đồng nghiệp vì bị “tống tình”

    Những vụ giết người phi tang chấn động (kỳ 4): Á khôi 17 tuổi bị sát hại, bờ sông chứng kiến tội ác

    Khoảng 13h ngày 30/8/2018, Triệu Văn Hải và Đặng Thị H. lại xảy ra cãi nhau, Hải dùng hai tay đẩy ngã Đặng Thị H., sau đó tiếp tục dùng chân đạp vào vùng ngực rồi hai tay bóp cổ và lôi người H. vào nhà tắm.

    Nhìn thấy mặt H. tím tái và máu mũi chảy ra nhiều nhưng Hải để mặc H. nằm đấy, sau đó Hải lấy rượu ra uống đến say và đi ngủ.

    Đến khoảng 23h30 cùng ngày, Hải tỉnh dậy thì thấy H. đã chết. Hải lấy quyển sổ tay ra ngồi tại bàn giữa phòng khách viết thư thú nhận đã giết H.. Sau đó Hải lấy dây giày buộc gập chân trái với cổ H. lại và gập người H. cho vào bao tải màu đen rồi chở xác H. đến cầu Sông Mãng vứt xuống sông Bằng Giang.

    Sau khi phi tang xác H. xuống sông, Hải điều khiển xe máy đi TP. Bắc Kạn.

    Để có tiền chạy trốn, Hải đem chiếc xe máy vào cửa hàng mua bán xe máy tại tổ 16, phường Minh Khai, TP. Bắc Kạn bán được 11,5 triệu đồng, sau đó đi taxi xuống TP. Thái Nguyên rồi tiếp tục đi xe khách xuống Hà Nội và dự định vào các tỉnh phía Nam chạy trốn.

    Đến ngày 7/9/2018, khi Hải đang ở nhà nghỉ tại phố Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội bị cơ quan công an bắt giữ.

    nhung vu giet nguoi phi tang chan dong ky 5 bac si sat hai vo moi cuoi phi tang xac xuong song bang giang 3
    Vụ án bác sĩ sát hại vợ mới cưới, phi tang xác xuống sông Bằng Giang ở Cao Bằng đã khiến dư luận rúng động.

    Tại cơ quan điều tra, Triệu Văn Hải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hành vi của Triệu Văn Hải đã bị cơ quan Công an truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người”.

    Liên quan đến vụ án, theo báo Công an TP.HCM, thời điểm xảy ra vụ án mạng, vợ chồng Hải mới cưới được 5 tháng. Hải là bác sĩ, đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cao Bằng. Còn nạn nhân H. công tác tại một Sở đóng trên địa bàn TP. Cao Bằng. 

    Tháng 3/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt Triệu Văn Hải mức án chung thân về tội "Giết người".

    XEM THÊM: Những tình tiết nhói lòng vụ nữ á khôi áo dài xinh đẹp bị sát hại, phân xác ở Hà Nội

    3 bà cháu bị hàng xóm sát hại, chôn xác ở vườn cà phê

    Theo cáo trạng, khoảng 9h30 ngày 24/5/2019, bà Hoàng Thị Vượng (72 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) dẫn cháu Đ.Đ.T (4 tuổi) và Đ.T.N.T (3 tuổi) đi chơi.

    Khi đi qua nhà bà Nghiêm Thị Nhi (49 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), thấy bà Nhi đang đứng ngoài đường hái ổi nên bà Vượng đứng lại nói chuyện và xin một số vỏ lon nước ngọt để bán ve chai và được bà Nhi đồng ý.

    Sau đó, bà Vượng lại xin bà Nhi cho hái bơ trong vườn. Tuy nhiên, lúc đó do bà Nhi bị bệnh rối loạn nhân cách nên cho rằng anh Đàm Văn Q. (con trai của bà Vượng) đã từng sửa số CMND của mình, làm ảnh hưởng đến thủ tục vay vốn ngân hàng của gia đình trước đây. Ngoài ra, bà Nhi nhớ lại vào năm 2018 bà Vượng cùng con dâu đã nghi ngờ Nhi lấy trộm điện thoại di động của bà Vượng nên muốn trả thù.

    nhung vu giet nguoi phi tang chan dong ky 5 bac si sat hai vo moi cuoi phi tang xac xuong song bang giang 0
    Nơi 3 bà cháu được phi tang. Ảnh: Thanh Niên

    Sau đó, giữa bà Nhi và bà Vượng xảy ra cãi vã, xô đẩy nhau. Trong lúc xô đẩy, Nhi bị ngã ra phía sau. Sau đó bà Nhi lấy con dao tấn công bà Vượng cùng 2 cháu nhỏ, khiến 3 bà cháu tử vong tại chỗ.

    Để che giấu hành vi của mình, bà Nhi đã kéo thi thể 3 bà cháu xuống vườn cà phê ngay sau nhà mình, lấy cuốc đào một cái hố rồi chôn cả 3 nạn nhân xuống, lấp đất lại.

    Sau khi gây án, Nhi tắm rửa, giặt quần áo sau đó bỏ đến nhà em gái ở thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) ngủ.

    Sáng 25/5/2019, bà Nhi bị công an bắt giữ.

    Theo cáo trạng, thời điểm này có thông tin Nhi có dấu hiệu bị tâm thần nên Cơ quan điều tra và Viện KSND tỉnh Lâm Đồng thống nhất trưng cầu giám định tâm thần với bị can Nhi.

    Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, kết luận Nghiêm Thị Nhi bị bệnh rối loạn nhân cách paranoid. Tại thời điểm gây án, đương sự bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi.

    Tháng 5/2020, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bà Nhi án tù chung thân.

    XEM THÊM: Công an Hà Nội thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ Á khôi 17 tuổi bị sát hại, phân xác phi tang

    Thanh niên 28 tuổi gây ra 2 vụ giết người, chôn xác phi tang

    Cũng tại tỉnh Lâm Đồng, vào năm 2015, vụ án giết người, chôn xác phi tang tại huyện Bảo Lâm đã khiến dư luận chấn động một thời gian dài.

    Theo cáo trạng, tối 22/8/2015, Kiều Quốc Huy (28 tuổi, ngụ huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đã dùng súng bắn chết anh Hoàng Thế V. (SN 1982, ngụ TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để cướp xe ô tô 7 chỗ, 1 ĐTDĐ và đôi giày của anh. Sau đó, Huy chở xác nạn nhân về khu rừng thông tại thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng), chôn xác phi tang. Khi lái xe về đến Đắk Lắk, Huy nói với người thân là mới mua xe với giá 650 triệu đồng.

    Trước đó để thực hiện ý đồ phạm tội, Huy chuẩn bị 1 khẩu súng tự chế, 1 con dao găm ngụy trang trong vỏ bọc đựng đàn guitar và sử dụng các hung khí này để giết anh V.. Sau khi sát hại anh V., Huy lấy điện thoại của anh V. nhắn tin cho gia đình nạn nhân là V. đang nợ nhiều, cần đi trốn nợ một thời gian.

    nhung vu giet nguoi phi tang chan dong ky 5 bac si sat hai vo moi cuoi phi tang xac xuong song bang giang a
    Hình ảnh người dân đến tham dự phiên tòa. Ảnh: Người lao động

    Tuy nhiên, nhận thấy việc anh V. mất tích có dấu hiệu bất thường, gia đình nạn nhân đã trình báo công an. Vào cuộc điều tra, công an xác định chính Kiều Quốc Huy là hung thủ nên tiến hành bắt giữ.

    Theo báo Người lao động, trong quá trình làm việc với cơ quan công an, Huy còn khai nhận vào tháng 3/2012, Huy đã sát hại vợ chồng anh Đỗ Hoàng B. và chị Phạm Thị Mỹ H. (ngụ tại tổ 15, thị trấn Lộc Thắng). Sau đó, Huy chôn xác 2 nạn nhân dưới giếng trong vườn của họ để chiếm đoạt 5 thửa đất.

    Từ lời khai của Huy, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra giếng nước, phát hiện 2 bộ xương người được xác định là anh B. và chị H. 

    Ngày 29/3/2017, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa vụ án ra xét xử, và tuyên tử hình đối với Kiều Quốc Huy về tội “Giết người”; 20 năm tù về tội "Cướp tài sản”, 7 năm tù về tội “Tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

    Hoàng Yên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhung-vu-giet-nguoi-phi-tang-chan-dong-ky-5-bac-si-sat-hai-vo-moi-cuoi-phi-tang-xac-xuong-song-bang-giang-a595749.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan