+Aa-
    Zalo

    Phát hiện con trai lén nạp game 45 triệu đồng, ông bố tự tát mình vì "không biết cách dạy con"

    (ĐS&PL) - Sau đoạn clip này, người đàn ông đã đưa con trai đến đồn cảnh sát để báo án. Tuy nhiên, bên cơ quan công an cho biết phải chờ 10 ngày mới có thể giải quyết.

    Ngày 8/4, tại Hàng Châu, Chiết Giang (Trung Quốc) đã xảy ra một sự việc liên quan đến câu chuyện giáo dục gia đình gây ồn ào trên MXH. Theo đó, một đoạn video ghi lại cảnh một ông bố dắt theo con trai đứng trước đám đông, sau đó tự tát mình khiến dân tình bất ngờ.

    Theo thông tin, người bố trong đoạn clip được xác định là ông Trương và con trai của ông năm nay đã 8 tuổi. Ông Trương chia sẻ rằng, trong lúc ăn cơm, con trai vẫn ngồi cạnh ông. Tuy nhiên, do có việc bận nên anh ra ngoài khoảng 10 phút. Trong 10 phút này, điện thoại của vợ anh liên tục có thông báo tin nhắn trừ tiền, tổng cộng số tiền lên đến 6.400 tệ (khoảng 22 triệu đồng). Đến lúc này anh mới phát hiện hóa ra con trai anh chơi game và lén dùng thẻ của mẹ.

    Chỉ trong vòng 10 phút, cậu bé 8 tuổi đã nạp vào game hơn 20 triệu đồng. Ảnh: Phụ nữ mới.

    Chỉ trong vòng 10 phút, cậu bé 8 tuổi đã nạp vào game hơn 20 triệu đồng. Ảnh: Phụ nữ mới.

    Sau khi tra hỏi, ông biết rằng con trai đã nạp tổng cộng 13.000 tệ (khoảng 45 triệu đồng) trong 1 tháng qua. Quy định của trò chơi này là chỉ cần thanh toán một lần, những lần sau sẽ tự động trừ tiền mà không cần nhập mật khẩu.

    Trong đoạn clip, ông Trương chia sẻ: "Con hư tại cha. Con trai tôi chơi game 10 phút, nạp mất hơn 6.000 tệ. Bản thân tôi làm kinh doanh, tự cảm thấy mình là người đàng hoàng, ngay thẳng. Tôi xin lỗi. Hôm nay tôi tự tát mình 10 cái".

    Cho dù tôi kinh doanh có phá sản cũng không sao nhưng tôi không quản được con trai tôi là tôi có lỗi với tất cả mọi người. Tôi thực sự rất buồn”. Nói xong, anh thực sự đưa tay tát mình rất mạnh. Thấy vậy, con trai anh vừa khóc vừa ngăn bố mình. Người quay video cũng ra sức khuyên can.

    Được biết, sau đoạn clip này, anh Trương đã đưa con trai đến đồn cảnh sát để báo án. Tuy nhiên, bên cơ quan công an cho biết phải chờ 10 ngày mới có thể giải quyết. Bên cạnh đó, anh cũng thông báo cho trường học của con trai mình, đồng thời yêu cầu nhà phát hành game đưa ra lời giải thích xác đáng.

    Phản ứng của ông đã gây chú ý rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người cảm thấy đồng cảm và ủng hộ ông Trương trong việc đối diện và giải quyết vấn đề về game online. Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản đối, cho rằng việc ông tự tát mình không phải là cách giải quyết tốt nhất và cần tập trung vào giáo dục gia đình từ đầu.

    Dưới đây là một số bình luận của cư dân mạng:

    “Thứ mà ông bố này lo lắng không phải tiền mà là tương lai của con mình”,

    “Nếu không phải nhà phát hành game quản lý lỏng lẻo, chỉ biết nghĩ đến lợi nhuận thì đã không có nhiều trường hợp trẻ vị thành niên lén lấy tiền của gia đình nạp vào game như thế”,

    “Nghiện game thực sự đáng sợ, tốn tiền bạc, ảnh hưởng sức khỏe, ảnh hưởng học tập”,

    “Hãy tự hỏi, có bao nhiêu đứa trẻ đã bị hủy hoại vì game rồi? Có bao nhiêu đứa trẻ vốn ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi lại trở thành nạn nhân của trò chơi điện tử? Game online đã làm hại biết bao thế hệ con người”...

    N.Q (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/phat-hien-con-trai-len-nap-game-45-trieu-ong-ong-bo-tu-tat-minh-vi-khong-biet-cach-day-con-a412570.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan