+Aa-
    Zalo

    Phép thử tình yêu đau đớn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Chỉ vì những xích mích nhỏ, chúng em giận nhau. Có ai ngờ trong khoảng thời gian đó cô ấy lại ngủ với người khác. Bây giờ, em đau khổ mà không biết làm gì hơn...

    (ĐSPL) - Chỉ vì những xích mích nhỏ, chúng em giận nhau. Có ai ngờ trong khoảng thời gian đó cô ấy lại ngủ với người khác. Bây giờ, em đau khổ mà không biết làm gì hơn...

    Trước đây em có yêu một người bằng tuổi. Yêu nhau được 2 năm nhưng gia đình em không đồng ý. Em cũng rất buồn và phải chia tay vì lý do gia đình. Bố mẹ em nói sẽ không yêu thương cô ấy vì gia đình cô ấy từng chửi, từng đuổi em. Đến bây giờ em vẫn không biết lý do tại sao gia đình họ lại đối xử như vậy với em.

    Sau khi chia tay, em yêu một người con gái kém em 2 tuổi. Cô ấy là em gái của bạn thân em. Em và cô ấy đã qua lại 7 năm và nhận làm con nuôi. Nhưng trong 7 năm đó, em rất ít tiếp xúc với cô ấy. Khi yêu em cảm thấy hạnh phúc vì được cả 2 gia đình ủng hộ và đã đi xem ngày để cưới. Nhưng năm nay không hợp tuổi nên cả 2 phải đợi sang tháng Giêng năm sau.

    Sau 2 tháng yêu nhau cô ấy biết chuyện em bỏ người yêu cũ để yêu cô ấy. Cô ấy hận em và muốn chia tay. Em đã đến nhà và ngồi đợi cô ấy tới 1 rưỡi sáng để xin cô ấy cho em được xin lỗi và mong cô ấy tha thứ. Và cuối cùng em đã được cô ấy tha thứ.

    Trong tình yêu đâu tránh được chuyện giận nhau. Bây giờ đã yêu nhau được 7 tháng. Câu chia tay cô ấy nói ra không phải một lần. Cô ấy nhiều lần sai nhưng không chịu nhận. Em cũng không thể nói mãi với cô ấy về những sai lầm của cô ấy được. Bảo lần này lần sau vẫn vậy nên em im lặng 3 ngày và muốn cô ấy nhận ra mình sai chỗ nào. Nhưng sau đó cô ấy rất hờ hững với em.

    Phép thử tình yêu đau đớn.

    Được 9 ngày em xuống nhà cô ấy, lúc đó cô ấy đang đi làm. Em xin phép bố mẹ cô ấy em lên phòng đợi cô ấy. Em dùng máy tính của cô ấy, mở ra toàn cuộc nói chuyện của cô ấy với một người khác giới hơn cô ấy 5 tuổi. Sau khi đọc xong em mới biết cô ấy đã lừa dối em từ lúc em im lặng, tổng cộng là 9 ngày. Cô ấy đã có người khác, đã đi chơi cùng người đó, đã ngủ cùng người đó.

    Khi em hỏi thì cô ấy nói đó là phép thử lòng. Làm gì có ai đi thử lòng 1 thằng đàn ông bằng cách nói chuyện với người khác, đi chơi và ngủ với người khác không? Cô ấy còn nói cô ấy yêu ai thì thời gian sẽ chứng minh tất cả.

    Bây giờ cần thời gian chứng minh điều gì khi bằng chứng rành rành ra đó. Mọi điều cô ấy nói cô ấy đều nghĩ mình đúng. Em vẫn nhớ và rất yêu cô ấy. Cô ấy còn nói với người kia rằng cô ấy đến với em là do sự sắp đặt của gia đình và không có tình yêu.

    Tại sao không yêu em mà 7 tháng qua vẫn ở bên nhau? Tại sao không yêu em mà không nói với em để đi lén lút với người khác? Bây giờ em phải làm gì? Em có nên tha thứ cho cô ấy, chấp nhận cô ấy và mong cô ấy quay lại không? Em có nên nói 1 lời xin lỗi hay 1 lời giải thích nào không? Em cảm ơn chị ạ!

    (Em trai)

    Em trai thân mến!

    Có lẽ lúc này, điều em nên làm là ngồi và nói chuyện một cách nghiêm túc, rõ ràng với cô ấy về mọi chuyện. Em cần hỏi xem, giờ đây điều mà cô ấy thực sự muốn là gì. Cô ấy lựa chọn em hay người đàn ông mà cô ấy mới quen biết kia. Nếu như cô ấy chọn anh ta, bởi vì cô ấy yêu và cần anh ta hơn thì em nên buông tay. Nếu như cô ấy chọn em, nhưng lại chỉ vì muốn làm theo ý nguyện của gia đình thì em cũng nên mạnh mẽ dứt bỏ.

    Một cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu người ta đã cảm thấy gượng ép thì sẽ không thể nào hạnh phúc nổi. Còn nếu như cô ấy nhận ra sai lầm của mình, muốn sửa sai thì em cũng nên dành thời gian để cân nhắc lại mọi chuyện và xem sự thay đổi của cô ấy đến đâu.

    Nếu như cô ấy cảm thấy có lỗi và chịu thay đổi, chịu sửa chữa và em còn yêu thì hãy tha thứ và chấp nhận cô ấy. Còn ngay cả khi cô ấy đã thay đổi mà em vẫn bị ám ảnh bởi chuyện đó thì tốt nhất là nên dừng lại. Em và cô ấy sẽ không thể nào hạnh phúc nếu lấy nhau mà em vẫn suy nghĩ, dày vò cô ấy về sai lầm nghiêm trọng đó.

    Tốt nhất lúc này, các em vẫn nên để cho nhau một khoảng thời gian để cả hai nhìn lại sai lầm, thiếu sót của mình và xem tình cảm cả hai dành cho nhau tới đâu. Nếu thực lòng yêu nhau, chắc chắn các em sẽ tự tìm đến nhau, còn khi cảm giác không thể quên được những tổn thương mãi ngự trị trong lòng, tự khắc các em sẽ buông tay mà thôi.

    NHÀ TƯ VẤN

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phep-thu-tinh-yeu-dau-don-a93519.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tình yêu hoán đổi

    Tình yêu hoán đổi

    (ĐSPL) – Cuối cùng tình yêu đã đến với chúng tôi, như một cách bù đắp cho những nỗi đau trong quá khứ...