+Aa-
    Zalo

    Phú Thọ: Bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ở cổng chùa Hương Sơn

    (ĐS&PL) - Người dân phát hiện bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi tại cổng chùa Hương Sơn. Ngoài ra, trên người bé còn một tờ giấy với nội dung do hoàn cảnh khó khăn, nhờ sư thầy và nhà chùa nuôi nấng đứa bé.

    Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 16/12, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ cho biết đang chăm sóc bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa Hương Sơn, xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa.

    Cụ thể, chập tối ngày 14/12, bà Hoàng Thị Kim Tuyến, người xã Hương Xạ phát hiện bé gái bị bỏ rơi tại cổng chùa Hương Sơn.

    Bé gái sơ sinh nặng 3kg đặt trong làn nhựa, quấn bởi chiếc chăn lông màu xanh, bên trong cuốn khăn xô trắng và tã chéo màu xám. Bên ngoài còn có một túi đen, trong có quần áo sơ sinh và sữa cùng một số dụng cụ dùng cho trẻ sơ sinh.

    phu tho be gai 3 ngay tuoi bi bo roi o cong chua huong son1
    Bé gái bị bỏ rơi kèm theo lá thư nhờ sư thầy và nhà chùa nuôi nấng. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Ngoài ra, trên người bé còn một tờ giấy với nội dung do hoàn cảnh khó khăn, nhờ sư thầy và nhà chùa nuôi nấng đứa bé.

    Sau khi phát hiện sự việc bà Tuyến đã trình báo UBND xã Hương Xạ. Qua kiểm cho thấy sức khỏe của bé gái bình thường.

    Ngày hôm qua, 15/12, UBND xã Hương Xạ thông báo tìm cha mẹ đẻ của bé gái. Đến hết ngày 20/12, nếu không có người nhận, xã này sẽ tiến hành các thủ tục liên quan đối với bé gái theo quy định của pháp luật.

    Ban đầu, UBND xã Hương Xạ giao sư thầy Thích Nữ Giác Tuệ, chủ trì chùa Hương Sơn chăm sóc bé gái. Sau đó, nhà chùa đã liên hệ với Bệnh viện đa khoa Hùng Vương để nhờ hỗ trợ, chăm sóc bé gái bị bỏ rơi.

    Đại diện Bệnh viện đa khoa Hùng Vương cho biết, bé gái được đón về viện vào chiều qua (15/12). Bệnh viện xác định bé gái mới sinh 3 ngày tuổi, tình trạng sức khỏe bình thường.

    Trong khi chờ cha mẹ bé gái đến nhận, Bệnh viện sẽ hỗ trợ, chăm sóc bé gái trong 15 ngày.

    Trường hợp bé sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa không hiếm, trước đó vào cuối tháng 11, tại Phú Yên, trong lúc đang thu dọn vệ sinh trong khuôn viên nhà chùa, một người phụ nữ phát hiện bé gái sơ sinh bỏ rơi phía trước tượng Quan Âm, nên khẩn báo chính quyền địa phương kiểm tra và chỉ đạo giải quyết theo quy định pháp luật, thông tin trên báo Công an Nhân dân.

    Thùy Dung (T/h)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phu-tho-be-gai-3-ngay-tuoi-bi-bo-roi-o-cong-chua-huong-son-a603755.html
    Nhân chứng vụ thi thể 3 bố con trên sông ở Hưng Yên: Đôi chân của bé gái bị buộc dây màu đỏ

    Nhân chứng vụ thi thể 3 bố con trên sông ở Hưng Yên: Đôi chân của bé gái bị buộc dây màu đỏ

    "Đến khoảng 9h người thân cháu đến hiện trường và làm lễ, sau đó đến 10h thi thể cháu mới được người dân và lực lượng chức năng kéo sang khu vực khác rồi mới đưa lên bờ. Có thể do gia đình họ xem giờ, giờ tốt mới đưa cháu lên. Thời điểm đưa cháu bé lên, đôi chân của cháu vẫn bị buộc bởi chiếc dây màu đỏ...", nhân chứng cho hay.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Nhân chứng vụ thi thể 3 bố con trên sông ở Hưng Yên: Đôi chân của bé gái bị buộc dây màu đỏ

    Nhân chứng vụ thi thể 3 bố con trên sông ở Hưng Yên: Đôi chân của bé gái bị buộc dây màu đỏ

    "Đến khoảng 9h người thân cháu đến hiện trường và làm lễ, sau đó đến 10h thi thể cháu mới được người dân và lực lượng chức năng kéo sang khu vực khác rồi mới đưa lên bờ. Có thể do gia đình họ xem giờ, giờ tốt mới đưa cháu lên. Thời điểm đưa cháu bé lên, đôi chân của cháu vẫn bị buộc bởi chiếc dây màu đỏ...", nhân chứng cho hay.