+Aa-
    Zalo

    Phú Thọ: Nghi vấn bố hạ sát con trai rồi treo cổ tự vẫn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của 2 bố con ông Đặng Xuân B. (SN 1960) và cháu cháu Đặng Hoàng T.

    (ĐSPL) – Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của 2 bố con ông Đặng Xuân B. (SN 1960) và cháu cháu Đặng Hoàng T. (SN 2011) trú tại Khu 15, P. Gia Cẩm, TP. Việt Trì).

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa ngày 7/1, con gái của ông B. đi học về thấy cửa khóa ở bên trong nên có gọi với vào nhưng không thấy ai trả lời.

    Con gái ông B. gọi điện cho người thân đến nhà nhờ giúp đỡ. Sau một hồi gọi cửa cũng không được, mọi người phá cửa vào thì phát hiện ông B. chết trong tư thế treo cổ tại nhà. Cùng thời điểm đó, người nhà còn phát hiện cháu Đặng Hoàng T., là con trai ông B. cũng đã tử vong trên giường.

    Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. 

    Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, lúc vào nhà, ông B. trong tư thế treo cổ bằng dây vải. Phía giường bên là thi thể cháu T. được đắp chăn ngang bụng. Khi chứng kiến sự việc, con gái của ông B. hoảng hốt, khóc thét chạy ra ngoài.

    Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đến bảo vệ hiện trường và làm các thủ tục chuyên môn phục vụ quá trình điều tra.  Khoảng gần 22h, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình để lo thủ tục mai táng". Được biết, ngôi nhà xảy ra án mạng được gia đình ông B. thuê trọ.

    Về nguyên nhân vụ việc, dư luận địa phương đặt ra nghi vấn: Do mâu thuẫn tình cảm giữa hai vợ chồng, nên ông B. đã cùng quẫn hạ sát con rồi sau đó thắt cổ tự tử. 

    Video tham khảo:

    Nghi án mẹ giết con gái rồi tự tử tại Bình Bương

    Theo người dân, trưa hôm trước khi xảy ra vụ việc, giữa ông B. và một người đàn ông khác được xác định là bạn trai của bà Nguyễn Thị H. (SN 1975, vợ ông B.) có xảy ra xô xát, ẩu đả ở trong ngôi nhà này.

    “Ông B. còn đánh đuổi và ném gạch người đàn ông kia, gạch văng cả xuống gần chỗ ngồi mấy người đang bán hàng ở dưới sân tầng 1. Ông kia chạy kịp ra ngoài, may mà gạch không trúng ai...! Nghĩ là chuyện riêng gia đình, sau đó lại im ắng không thấy to tiếng nữa nên mọi người đâu lại vào việc đấy. Chẳng ai ngờ được chuyện lại xảy ra như vậy...!" - một người dân sống gần khu nhà cho biết.

    Cũng theo một nhân chứng: “Khi cán bộ công an tiến hành lấy mẫu khám nghiệm tại vị trí cổ của cháu T. thì phát hiện có một chất dịch lạ màu trắng đục xót lại”.

    Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Đức Viễn - Trưởng phòng Công tác Chính trị (PX15) Công an tỉnh Phú Thọ xác nhận sự việc và cho biết: "Hiện nguyên nhân chưa thể nói được gì, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ.

    Về chất dịch nghi vấn ở trong cơ thể cháu T., cơ quan điều tra đã lấy mẫu và đang gửi mẫu đó xuống Viện Khoa khọc Kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) để xác định đó là chất gì. Cái này phải chờ ít ngày nữa mới có kết quả và thông tin đầy đủ, cụ thể, chính xác được".

    Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phu-tho-nghi-van-bo-ha-sat-con-trai-roi-treo-co-tu-van-a78666.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan