+Aa-
    Zalo

    Rùng mình vào nơi “tù nhân chết nhanh nhất không cần đánh đập”

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Không đánh đập, không tra tấn nhưng với những trò hành hạ tàn độc cùng căn bệnh sốt rét, nhà tù Sơn La từng là nơi cướp đi sinh mạng tù nhân một cách nhanh nhất.

    Không đánh đập, không tra tấn nhưng với những trò hành hạ tàn độc cùng căn bệnh sốt rét, nhà tù Sơn La từng là nơi cướp đi sinh mạng tù nhân một cách nhanh nhất.

    Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 này, lượng du khách thập phương đổ về Tây Bắc nói chung, mảnh đất Điện Biên nói riêng lên mức kỷ lục. Điểm dừng chân của du khách không thể thiếu nhà tù Sơn La.

    Trong cái nóng đổ lửa 40 độ C, dù vào thời điểm giữa trưa trong ngày, nhưng theo ghi nhận của phóng viên thì rất đông du khách đã có mặt tại nhà tù Sơn La để nghe, xem và chứng kiến nhà tù rùng rợn, dã man thuộc loại nhất nhì trong lịch sử chiến tranh.

    Rùng mình vào nơi “tù nhân chết nhanh nhất không cần đánh đập”
    Tù nhân trong xà lim ngầm phải nhịn đói, nhịn khát và bị cướp đi sinh mạng nhanh nhất bởi những cơn sốt rét rừng.

    Dù là những người lính về thăm chiến trường xưa, hay thế hệ trẻ sinh ra trong thời bình đi chăng nữa, tất cả đều rùng mình khi cô hướng dẫn viên lần lượt kể về những đòn tra tấn tàn độc của thực dân Pháp với các tù nhân chính trị nơi đây.

    Không đánh đập, tra tấn bằng đòn vọt nhưng nhà tù Sơn La vẫn mệnh danh là nơi “chết nhanh nhất” vì đói khát, khổ cực, bẩn thỉu và đặc biệt là căn bệnh sốt rét rừng.

    Tuy nhiên những người chiến sĩ kiên trung bất khuất bị giam cầm nơi đây vẫn không đầu hàng, khuất phục trước quân thù. Nhà tù Sơn La cũng là nơi giam giữ của nhiều chiến sĩ cách mạng nổi tiếng như Tô Hiệu, Trần Quốc Hoàn, Lê Đức Thọ, Lê Thanh Nghị, Trần Quang Bình…

    Dưới đây là một vài hình ảnh mà phóng viên ghi nhận về nhà tù Sơn La:

    Rùng mình vào nơi “tù nhân chết nhanh nhất không cần đánh đập”
    Nhà tù Sơn La luôn là điểm dừng chân không thể thiếu của du khách thập phương trong hành trình về với Tây Bắc
    Rùng mình vào nơi “tù nhân chết nhanh nhất không cần đánh đập”
    Dù là giữa trưa hè với cá nóng đổ lửa, lượng du khách đến với nhà tù Sơn La cũng rất đông đảo
    Rùng mình vào nơi “tù nhân chết nhanh nhất không cần đánh đập”
    Nhà tù được làm bằng đá kiên cố nhưng cũng bị san phẳng bởi bom đạn
    Rùng mình vào nơi “tù nhân chết nhanh nhất không cần đánh đập”
    Nhà tù Sơn La được chia thành nhiều phòng giam giữ khác nhau. Đây là phòng giam của các tù nhân bị ốm, chuẩn bị đón chờ một cái chết
    Rùng mình vào nơi “tù nhân chết nhanh nhất không cần đánh đập”
    Nhà vệ sinh không nắp đậy ngay trong phòng giam khiến tù nhân phải sông trong bầu không khí ô nhiễm, bẩn thỉu
    Rùng mình vào nơi “tù nhân chết nhanh nhất không cần đánh đập”
    Phòng giam chỉ vài m2 nhưng kẻ thù đã nhốt 4 - 5 tù nhân tại đây
    Rùng mình vào nơi “tù nhân chết nhanh nhất không cần đánh đập”
    Xà lim ngầm - nơi giam giữ các tù nhân đặc biệt
    Rùng mình vào nơi “tù nhân chết nhanh nhất không cần đánh đập”
    Hàng ngày tù nhân chính trị phải đi chở nước, đổ đầy chiếc giếng này, nhưng mỗi ngày chỉ được cho một ống bơ nước để sinh hoạt
    Rùng mình vào nơi “tù nhân chết nhanh nhất không cần đánh đập”
    Thùng và xe chở nước của các tù nhân
    Rùng mình vào nơi “tù nhân chết nhanh nhất không cần đánh đập”
    Vì giúp tù nhân bỏ trốn, người thanh niên trong vùng đã bị kẻ thù bắt, mang vào rừng giết chết một cách hèn hạ khi mới 23 tuổi. Anh được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân sau đó
    Rùng mình vào nơi “tù nhân chết nhanh nhất không cần đánh đập”
    Dù thế hệ nào đi chăng nữa cũng đều thấy rùng mình khi nghe về sự tàn độc nơi nhà tù Sơn La
    Rùng mình vào nơi “tù nhân chết nhanh nhất không cần đánh đập”
    Đây cũng là nơi giam giữ các tù nhân chính trị bất khuất, kiên trung
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/rung-minh-vao-noi-tu-nhan-chet-nhanh-nhat-khong-can-danh-dap-a31040.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan