+Aa-
    Zalo

    Thèm đồ ăn vặt, bé trai 4 tuổi một mình lái “siêu xe” ra đường mua

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Do quá thèm đồ ăn vặt, một cậu bé 4 tuổi đã lấy tiền lẻ rồi lái “siêu xe” của mình ra phố mua.

    (ĐSPL) - Do quá thèm đồ ăn vặt, một cậu bé 4 tuổi đã lấy tiền lẻ rồi lái “siêu xe” của mình ra phố mua.

    Câu chuyện trên được netizen Đại lục chia sẻ rầm rộ mới đây.

    Cậu bé liều lĩnh trên có tên là Tiểu Lâm (4 tuổi). Theo đó, vào chiều ngày 20/12, do quá thềm ăn khoai tây chiên, nhân lúc mẹ đang ngủ, Tiểu Lâm đã lấy tiền lẻ rồi lái chiếc “siêu xe tí hon” của mình ra phố mua đồ ăn vặt.

    Do không thể nhớ quãng đường từ nhà mình tới cửa hàng bán đồ ăn nhanh nên cậu bé 4 tuổi đã “đánh xe” khắp 5 ngã rẽ, đi quãng đường dài hơn 3km. Cuối cùng, Tiểu Lâm bị lạc đường và may mắn được cảnh sát Đài Bắc bắt gặp, đưa về đồn để tìm kiếm người thân cho cậu bé.

    Cảnh sát đã phát hiện cậu bé đi lạc và đưa về đồn để tìm người thân cho cậu. 

    Không lâu sau đó, mẹ cậu bé 4 tuổi đã đến cơ quan trình báo mất tích và đưa được con trai về nhà.

    Câu chuyện này sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng quan tâm chú ý. Sự hồn nhiên đến “dở khóc dở cười” của Tiểu Lâm đã khiến người bật cười. Tuy nhiên, qua câu chuyện này cũng là bài học để các bậc phụ huynh chú ý giám sát con cái mình hơn, tránh xảy ra các trường hợp đáng tiếc.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/them-do-an-vat-be-trai-4-tuoi-mot-minh-lai-sieu-xe-ra-duong-mua-a175833.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan