+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 17/1/2020: Cậu bé bị pháo nổ bay lên không

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 17/1/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 17/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 17/1/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 17/1/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cặp song sinh chào đời trong bọc ối còn nguyên vẹn khiến ê-kíp phẫu thuật ngỡ ngàng

    Vừa qua, các bác sĩ khoa Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận thai phụ B.T.D. nhập viện trong tình trạng song thai 37 tuần, xuất hiện đau bụng cơn.

    Đến 8h40 ngày 15/1, thai phụ xuất hiện tình trạng ối vỡ non, được chỉ định phẫu thuật mổ lấy thai. Ê-kíp mổ đẻ do BSCKII Đỗ Duy Long cùng các kỹ thuật viên thực hiện.

    Cặp song sinh chào đời khỏe mạnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp

    BSCKII Đỗ Duy Long cho biết ê-kíp phẫu thuật bất ngờ, thích thú khi các bé song sinh của sản phụ D. ra đời với túi ối vẫn còn nguyên vẹn bao bọc quanh trẻ.

    Theo bác sĩ, đây là một trong những ca sinh hiếm gặp còn giữ nguyên cả bọc ối khi ra khỏi bụng mẹ, dân gian gọi là đẻ bọc điều. Thông thường, túi ối sẽ bị vỡ dưới tác dụng của những cơn co bóp tử cung trong quá trình chuyển dạ của người mẹ hoặc bị khi có tác động của dao mổ.

    Về mặt sản khoa, em bé chào đời khi còn nguyên túi ối sẽ được nước ối che chở suốt quá trình phẫu thuật mà không bị sang chấn.

    Theo quan niệm dân gian, sinh bọc điều là dấu hiệu của may mắn. Những đứa trẻ đặc biệt này sẽ luôn được số phận bảo vệ, che chở suốt cuộc đời giống như túi nước ối bao bọc cho chúng suốt thai kỳ.

    Bệnh viêm phổi lạ ở Trung Quốc xuất hiện tại các nước xung quanh

    Ngày 16/1, Bộ Y tế, Lao Động và Phúc lợi của Nhật Bản xác nhận một bệnh nhân 30 tuổi, là cư dân quận Kanagawa (phía nam Tokyo) đã nhiễm chủng coronavirus mới, tạo ra dạng "viêm phổi lạ" giống như SARS đã được phát hiện trước đó ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc). Trước đó, bệnh nhân này đã đến Vũ Hán và trở về Nhật vào ngày 3/1. Sau đó, anh ta bắt đầu bị sốt.

    Chợ hải sản ở Vũ Hán (Trung Quốc), ổ dịch đầu tiên. Ảnh: Kyodo

    Bệnh nhân đã nhập viện vào ngày 10/1 và đã được ra viện vào ngày 14/1 sau khi sức khỏe được phục hồi. Đây là trường hợp đầu tiên nhiễm chủng virus mới này tại Nhật Bản.

    Trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên bên ngoài Trung Quốc đã được ghi nhận ở Thái Lan. Bệnh nhân là một phụ nữ Trung Quốc đến từ thành phố Vũ Hán đi du lịch Thái Lan.

    Khi tới sân bay Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok ngày 8/1, người này ngay lập tức phải nhập viện do có những triệu chứng nhiễm bệnh như sốt cao và ho. Các xét nghiệm đối với bệnh nhân này đã cho kết quả dương tính với virus trên.

    Sáng 15/1, 2 hành khách Trung Quốc hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng đã được các cơ quan chức năng giữ lại và cách ly vì có các triệu chứng nghi là viêm phổi cấp. Hiện các mẫu bệnh phẩm đã được gửi đi xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang.

    Nghịch dại với cồn, bé trai 11 tuổi nguy cơ mất chơi Tết vì bỏng nặng

    Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) ngày 8/1 đã tiếp nhận bệnh nhi N.A.M. (11 tuổi, Uông Bí) trong tình trạng bỏng vùng cổ, 1/2 ngực, bàn tay phải, cẳng và bàn tay trái, đùi hai bên tấy đỏ. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị bỏng nhiệt từ độ 1 tới độ 3, diện tích khoảng 15% cơ thể.

    Bác sĩ nhận định tổn thương nặng nhất là vùng đùi, da bị phỏng nước trợt loét, tổn thương ăn sâu tới lớp trung bì... Bệnh nhi được tiêm thuốc giảm đau, làm sạch và băng vết thương, chuyển khoa Chấn thương - Chỉnh hình và Bỏng tiếp tục theo dõi, điều trị.

    Bệnh nhi bị bỏng khoảng 15% nhiều vùng cơ thể. Ảnh: Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển

    Theo người nhà, bệnh nhi thường nghịch cồn, bố mẹ đều nhắc nhở nhưng trẻ không nghe theo. Khoảng 19h30 ngày 8/1, M. lấy lọ cồn 90 độ của gia đình đổ thành vòng tròn và dùng lửa đốt. Sau đó, M. định đóng nắp lọ cồn cất đi nhưng không thấy. Bệnh nhi cầm lọ cồn đứng lên đi tìm nắp thì đột ngột cồn bắt lửa, bốc cháy và phát nổ.

    Chị D.T.D., mẹ của M. kể lại: “Tôi đang làm việc trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn như pháo, sau đó thấy tiếng con hét lên. Ngay lập tức, tôi chạy ra, thấy quần áo trên người con đang bốc cháy từ ngực xuống đến chân. Tôi hoảng hốt chạy đi lấy nước dội lên người cháu dập lửa và đưa đi cấp cứu".

    Đến ngày 15/1, sức khỏe bệnh nhi tiến triển tốt hơn, không còn nguy cơ xảy ra sốc bỏng.

    Nghịch dại ném pháo, bé 8 tuổi bất ngờ bị thổi bay lên không

    Truyền thông Trung Quốc đưa tin, ngày 10/1 một tai nạn nguy hiểm đã xảy ra tại thị xã Đôn Hoàng, thành phố Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, một quả pháo phát nổ khiến đứa bé 8 tuổi bị thổi bay khỏi mặt đường. Hiện tại đứa bé vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

    Nạn nhân khi đó đang đi bộ về nhà cùng bạn. Khi đi ngang một nắp cống, với bản tính tò mò và hiếu động, đứa trẻ đã ném một quả pháo vào dưới nắp cống. Không may cho cậu bé, bên dưới là một đường ống bể tự hoại, một vụ nổ khí sinh học đã xảy ra trong chớp mắt.

    Người bạn đi cùng đã ngay lập tức tránh xa nắp cống khi thấy bạn nghịch dại. Vì thế cậu bé này không có bất kỳ thương tích nào. Nhưng nạn nhân lại bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ nổ, cậu bé bị sức ép thổi văng ra xa, sau đó bất tỉnh. Chiếc nắp cống cũng bị thổi bay cao 3m dưới áp lực của vụ nổ.

    Những người đi đường đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đôn Hoàng cấp cứu. Các nhân chứng cho biết, điều may mắn là nắp cống kia đã không rơi trúng đầu cậu bé.

    Minh Khôi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-1712020-cau-be-bi-phao-no-bay-len-khong-a308698.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan