+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 5/12/2019: Vừa chơi game vừa sạc điện thoại, người đàn ông tử vong tại chỗ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 5/12/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 5/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 5/12/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 5/12/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Vừa chơi game vừa sạc điện thoại, người đàn ông tử vong tại chỗ

    Thi thể của Kittisak Moonkitti được phát hiện trong phòng ngủ.

    Lúc được phát hiện, Kittisak Moonkitti đã tắt thở trong phòng ngủ tại nhà ở Chonburi, miền tây Thái Lan với tư thế cầm chặt điện thoại, cánh tay trải dài vết bỏng cháy sém.

    Theo đó, chiều ngày 2/12, trước khi đi làm, bà Rinnaporn (57 tuổi, mẹ của nạn nhân) ghé qua phòng Kittisak để xem con trai ở miết trong đó làm gì. Không ngờ rằng, cửa vừa mở, bà đã trông thấy cảnh tượng đau lòng.

    Bà mẹ đáng thương hoảng sợ khi thấy con nằm co quắp trên giường, trong tay vẫn ôm chiếc điện thoại Android màu đen còn đang cắm sạc, tay bị bỏng một vết dài.

    Cố trấn an bản thân, bà cầm gậy chọc vào người con trai, tuy nhiên Kittisak không có chút phản ứng nào. Cảnh sát nghi ngờ người đàn ông 28 tuổi đang chơi game trong lúc cắm sạc điện thoại, dẫn đến bị điện giật tử vong.

    "Tôi ghé qua thăm thằng bé, nhưng nó cứ ở miết trong phòng ngủ, không nghe thấy động tĩnh gì, tôi gọi dậy dọn dẹp phòng cũng chẳng đáp lại nửa câu.

    Thấy tình hình không ổn, tôi đẩy cửa phòng ngủ bước vào. Tôi tưởng con bị ốm nặng bởi có kêu thế nào nó cũng không nhúc nhích, bèn báo cảnh sát, có ai ngờ…", Bà Rinnaporn nức nở.

    Cảnh sát trưởng Issara Arokha cho biết: "Qua quá trình kiểm tra, có thể nói vết bỏng trên tay phải nạn nhân xuất hiện do bị điện giật. Chúng tôi sẽ đưa thi thể đi khám nghiệm pháp y trước khi đưa ra kết luận chính thức".

    Đốt than trong phòng kín, hai mẹ con phải nhập viện cấp cứu

    Chị D. được cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: Tiền phong

    Ngày 4/12, Khoa Cấp cứu chống độc, bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đang điều trị cho bà Trần Thị X. (65 tuổi) và con gái Lê Thị D. (28 tuổi, cùng trú Thạch Bằng, Lộc Hà) bị ngộ độc khí CO do

    Theo đó, khoảng 5h cùng ngày, người nhà gõ cửa phòng chị D. nhưng không thấy ai trả lời. Khi đạp cửa xông vào, họ phát hiện chị D. cùng bà X. nằm bất tỉnh, toàn thân cứng đờ, còn bé trai con chị này đang nằm bên cạnh, tỉnh táo.

    Ngay lập tức các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua kiểm tra, bác sĩ kết luận chị D. và bà X. bị ngộ độc khí CO. Sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định, đang được theo dõi tích cực.

    Người thân cho biết, chị D. vừa sinh con trai 3 ngày tuổi, do trời trở lạnh, bà X. đốt than củi trong lò, đặt dưới giường sưởi ấm cho hai mẹ con chị này rồi ngủ lại trong phòng.

    9 học sinh nhập viện vì ăn bữa trưa có chuột chết

    Sau khi phát hiện chuột trong bữa trưa, nhiều học sinh nôn mửa, phải nhập viện - Ảnh: Hindustan Times

    Theo Hindustan Times, ngày 3/12, ít nhất 9 học sinh và một giáo viên trường công lập ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, nhập viện sau khi phát hiện chuột chết lẫn trong thức ăn tại trường.

    Bữa ăn này được phục vụ cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 8, thuộc chương trình cung cấp bữa trưa miễn phí cho các trường công lập. Tổ chức phi chính phủ Jan Kalyan Sanstha chịu trách nhiệm chuẩn bị.

    Shivang, học sinh lớp 6, kể: "Chúng em dùng muỗng xúc đậu thì thấy chuột nằm ở đáy thùng đựng đồ ăn. Ngoài 9 bạn nhập viện, 15 bạn khác cũng ăn món này".

    Các bệnh nhân có chung biểu hiện là nôn mửa. Sau khi điều trị, họ được xuất viện. Bác sĩ kết luận bệnh nhân không ngộ độc.

    Chính quyền địa phương cáo buộc tổ chức phi chính phủ Jan Kalyan Sanstha cùng nhân viên nhà trường chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng bữa ăn.

    Satish Dwivingi, bộ trưởng Giáo dục bang Uttar Pradesh, yêu cầu đưa Jan Kalyan Sanstha vào "danh sách đen". Đồng thời với đó, ông cũng yêu cầu nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe cẩn thận cho những người ăn phải bữa trưa có chuột.

    Ông Dwivingi nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ họp để tìm ra giải pháp đảm bảo chất lượng bữa trưa tại các trường công lập trên địa bàn. Những sự cố như vậy lẽ ra không được phép xảy ra. Chúng tôi sẽ không tha thứ cho kẻ có tội".

    Trong 3 năm qua, cơ quan giáo dục bang nhận 22 khiếu nại về chất lượng bữa trưa miễn phí cung cấp cho học sinh.

    Tuần trước, clip ghi cảnh nhân viên nhà bếp pha một lít sữa vào thùng nước lớn để phục vụ 81 học sinh ở Chopan khiến nhiều người phẫn nộ.

    Hồi tháng 8, học sinh một trường tiểu học ở thành phố Mirzapur chỉ được ăn trưa với chapatis (loại bánh giòn làm từ bột mì và nước) cùng muối. Bữa ăn với số lượng ít ỏi và dinh dưỡng nghèo này này gây bức xúc lớn.

    Tăm nhọn đâm thủng dạ dày nam thanh niên ở Quảng Bình

    Hình ảnh que tăm nhọn gây thủng dạ dày - Ảnh: Vietnamnet

    Ngày 4/12, bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa xử lý thành công trường hợp một bệnh nhân 16 tuổi nuốt nhầm tăm tre vào bụng gây thủng dạ dày.

    Theo đó, vào trưa 3/11, N.T.A (SN 2003, trú tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch) trong khi ngậm tăm đã vô tình nuốt chiếc tăm vào bụng nhưng không đến cơ sở y tế để kiểm tra.

    Tới tối cùng ngày A. bị đau bụng dữ dội nên được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu.

    Qua thăm khám, các bác sĩ Khoa Thăm dò chức năng nội soi của bệnh viện đã nội soi và gắp thành công chiếc tăm tre nhọn 2 đầu, dài khoảng 2cm, đâm thủng dạ dày mà không gây biến chứng chảy máu cho nam thanh niên.

    Theo các bác sĩ, chiếc tăm đã đâm xuyên hơn 1/3 vào thành dạ dày bệnh nhân A., nếu phát hiện muộn chiếc tăm có thể làm thủng ruột non và các tạng lân cận rất nguy hiểm.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-5122019-vua-choi-game-vua-sac-dien-thoai-nguoi-dan-ong-tu-vong-tai-cho-a303381.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan