+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/9/2019: Nghi can bắn vợ chồng anh trai thương vong đã tự sát

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/9/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/9/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 22/9/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 20/9/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nghi can bắn vợ chồng anh trai thương vong đã tự sát

    Nghi phạm Nguyễn Văn Có đã tự sát. Ảnh: Thanh Niên

    Ngày 21/9, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, nghi phạm Nguyễn Văn Có, đối tượng nổ súng bắn vợ chồng anh trai thương vong đã tự sát.

    Theo đó, vào trưa cùng ngày, phát hiện Nguyễn Văn Có đang lẩn trốn tại một vườn cây của người dân tại ấp 2 (xã An Khương, huyện Hớn Quản, Bình Phước) cách hiện trường gây án 15 km nên Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức vây bắt.

    Tại đây, công an đã thuyết phục, vận động Có ra đầu thú nhưng Có vẫn cầm súng cố thủ và chạy trốn.

    Khoảng 14h cùng ngày, lực lượng công an đã ép sát vòng vây để bắt nghi phạm. Khi biết không thể trốn thoát, Có dùng súng bắn vào đầu để tự sát. Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Hớn Quản đưa Có về Bệnh viện Bình Long để cấp cứu nhưng Có tử vong.

    Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định đối tượng chính là Nguyễn Văn Có, người đã nổ súng bắn chết chị dâu là Bùi Thị Đàn (SN 1949), bắn bị thương anh trai ruột là ông Nguyễn Văn Thấy (SN 1949) tại xã Thanh Phú, thị xã Bình Long vào trưa ngày 19/9 do mâu thuẫn đất đai.

    Cụ thể, trưa 19/9, Nguyễn Văn Có điều khiển xe máy mang BKS 93R1 - 2880 đến nhà ông Nguyễn Văn Thấy tại tổ 9, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long. Tại đây, hai bên nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

    Bất ngờ Có rút một cây súng ngắn ra bắn anh trai, khiến ông Thấy bị thương ở chân và đạn sượt cổ. Thấy chồng bị bắn, bà Đàn chạy vòng ra cửa sau truy hô thì bị Có bắn trúng lưng gục tại chỗ.

    Người dân đưa vợ chồng ông Thấy đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên bà Đàn đã tử vong, ông Thấy bị bắn trúng vào vùng chân và sượt ngang cổ, trong tình trạng nguy kịch.

    Sau khi gây án, Có chạy bộ vào lô cao su gần nhà các nạn nhân để bỏ trốn.

    Vụ bé gái bị hiếp dâm trong vườn chuối ở Chương Mỹ: Mẹ nạn nhân kháng cáo

    Đối tượng Nguyễn Trọng Trình tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Tiền Phong

    Liên quan đến vụ bé gái 9 tuổi bị hiếp dâm trong vườn chuối ở Chương Mỹ (Hà Nội) gây xôn xao dư luận, mới đây, mẹ nạn nhân Vũ Như Q. đã có đơn kháng cáo gửi tới TAND TP.Hà Nội.

    Theo thông tin trên báo Tiền Phong, mẹ của bé gái cho rằng, đối tượng Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn ngoan cố, không chịu thừa nhận hành vi phạm tội; không tỏ ra ăn năn hối cải trước những hậu quả gây ra.

    Hành vi của Trình đã xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần của nạn nhân nhiều năm sau; gây những hậu quả nặng nề. Đại diện bị hại nêu quan điểm, mức án (chung thân) Hội đồng xét xử đã tuyên cho Trình không phù hợp quy định pháp luật; chưa đủ tính nghiêm khắc, phù hợp với mức độ và hành vi của bị cáo; chưa đủ sức răn đe, tuyên truyền và phòng ngừa chung.

    "Mức án - tù chung thân chưa đủ tính nghiêm khắc, chưa tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả của bị cáo gây ra", báo Lao động dẫn một phần nội dung đơn kháng cáo của gia đình nạn nhân.

    Vì vậy, mẹ của bé gái kháng cáo, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật.

    Trước đó, ngày 10/9, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt án tù chung thân đối với Nguyễn Trọng Trình về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

    Theo hồ sơ vụ án, sáng ngày 24/2, đối tượng Trình đi xe máy trên đường làng qua xã Hợp Đồng (Chương Mỹ) thì bắt gặp một bé gái cùng quê đang đi bộ. Trình đã lừa bé gái lên xe rồi chở đến một khu vườn chuối.

    Tại đây, khi thấy nạn nhân kêu cứu, sợ bị phát hiện, Trình đã bóp miệng và cổ rồi khống chế, đe doạ bé gái để thực hiện hành vi hiếp dâm khiến nạn nhân bị gãy tay, gãy răng.

    Sau đó, Trình bỏ mặc cháu bé tại vườn chuối rồi lấy xe máy bỏ về.

    Hậu quả, cháu Vũ Như Q. bị thương tích gãy răng số 3, gãy 1/3 xương quay tay phải, bị tổn thương tại nhiều vị trí ở vùng kín; tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 9%.

    "Giải cứu" 2 công an bị vây trong quán karaoke

    Công an thị xã Kỳ Anh có mặt tại hiện trường vụ xô xát. Ảnh: Thanh Niên

    2 chiến sĩ công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xảy ra xô xát với nhóm thanh niên trong lúc đi hát karaoke.

    Báo Thanh Niên đưa tin, vào khoảng 22h30 ngày 20/9, Trung úy Nguyễn Trường Giang thuộc đội Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội và Thượng sĩ Nguyễn Văn Sơn thuộc đội Tổng hợp Công an thị xã Kỳ Anh đi hát karaoke với nhóm bạn tại quán karaoke Q.Q (có địa chỉ tại tổ Hưng Lợi, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

    Trong lúc đang hát tại quán karaoke, trung úy Giang và thượng sĩ Sơn bị nhóm khoảng 20 người kéo đến vây đánh. Trong lúc xô xát với nhóm người trên, 2 cán bộ công an bị thương ở vùng đầu.

    Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ xô xát, Công an thị xã Kỳ Anh đã cử lực lượng có mặt tại hiện trường để xử lý.

    Nhận thấy tình hình phức tạp, khi đám đông vẫn đang vây ráp, lúc này, Thượng úy Nguyễn Thế Đức (công tác tại công an thị xã Kỳ Anh) đã rút súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên 1 phát để giải tán đám đông, đảm bảo an ninh trật tự.

    Sau đó 2 chiến sĩ công an và 1 thanh niên bị thương sau vụ xô xát được đưa vào bệnh viện cấp cứu

    Được biết, sự việc xảy ra xô xát giữa 2 cán bộ Công an thị xã Kỳ Anh và những người khác chỉ đơn thuần là sự việc ngoài xã hội, không liên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

    Sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện tin đồn về việc 2 chiến sĩ Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đánh nhau với người dân trong quán karaoke rồi rút súng bắn người bị thương.

    Liên quan tới vấn đề này, báo Dân Việt dẫn lời Thượng tá Ngô Đức Ninh - Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã xác minh thông tin trên mạng xã hội về việc 2 chiến sĩ công an thị xã Kỳ Anh đánh nhau, rồi rút súng bắn 1 người dân trúng đạn là hoàn toàn không đúng.

    "Không có việc chiến sĩ công an nào sử dụng súng bắn bị thương ai cả. Khi thời điểm xảy ra xô xát một người trong nhóm này đã trượt chân xuống cống dẫn đến bị thương. Hiện, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng khác triệu tập các đối tượng để điều tra, làm rõ”, Thượng tá Ninh nói.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-2292019-nghi-can-ban-vo-chong-anh-trai-thuong-vong-da-tu-sat-a293898.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan