+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/9: Vụ thi thể hai mẹ con trên sông Sài Gòn: Người nhà nói gì?

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nóng nhất 24h qua. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 27/9/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật

    Vụ thi thể hai mẹ con trên sông Sài Gòn: Người nhà nói gì?

    Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 26/9, anh L.Đ.P. (35 tuổi) đang làm đám tang cho vợ là chị T.T.H.M. (35 tuổi, cùng quê quê Sóc Trăng) và con gái 19 tháng tuổi.

    thi the 2 me con song sai gon 8808
    Khu vực phát hiện thi thể 2 mẹ con nổi trên sông Sài Gòn. Ảnh: Tiền Phong

    Vợ anh P. là chị M. cùng thi thể con gái được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn, đoạn qua địa bàn quận 12, TP.HCM vào ngày 24/9. Anh P. cho biết không biết vì lý do gì mà vợ lại ôm con tự vẫn vì “những ngày gần đây vợ chồng rất bình thường, không hề có mâu thuẫn hay cãi vã cũng như biểu hiện lạ”.

    Anh P. làm nghề tài xế, chạy xe cho công ty, chị M. làm công nhân may. Hai vợ chồng sống cùng một người con học lớp ba tại nhà trọ trên địa bàn TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

    Năm 2021, hai vợ chồng có thêm con thứ hai nên chị M. nghỉ làm công nhân may. “Vợ tôi nghỉ làm, ở nhà trông con một phần vì không ai trông, một phần vì vợ đau bệnh viêm tụy não, phải uống thuốc đều đặn hàng ngày”, anh P. nói.

    Trích xuất camera nhà trọ ngày 20/9 cho thấy chị M. ở nhà cùng con gái. Bé gái mặc chiếc áo màu đỏ chạy tới chạy lui khắp xóm trọ. Sau đó, hai mẹ con rời đi mà không mang theo đồ đạc gì nhiều.

    Chị M. đưa con gái qua nhà mẹ ruột trên đường Bình Hoà 24 (phường Bình Hoà, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) chơi. “Vợ tôi sau đó rời đi, tôi hỏi mẹ vợ thì bà cũng nói hai mẹ con nói chuyện bình thường, vợ cũng không có biểu hiện gì khác thường”, anh P. thông tin thêm.

    Sau khi đi làm về, anh P. không thấy vợ con đâu nên đi tìm, hỏi người thân cũng không ai hay. Đến trưa ngày 23/9, người dân phát hiện thi thể bé gái ở sông Sài Gòn đoạn gần cầu Phú Long (phường Thạnh Lộc, quận 12) cách nơi ở của anh P. và vợ chừng 4km.

    Anh P. hay tin chạy tới thì bàng hoàng phát hiện đây là con gái gần hai tuổi của mình. Tuy nhiên, thời điểm này chị M. vẫn đang còn mất tích, chưa tìm thấy.

    Đến chiều 24/9, người dân phát hiện chiếc ba lô treo ở hàng rào công viên gần cầu Phú Long. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng và gia đình xác nhận chiếc ba lô trên là của chị M. mang theo lúc rời phòng trọ, bên trong vẫn còn bình sữa.

    Nhiều người tìm kiếm quanh khu vực cầu Phú Long thì phát hiện thi thể chị M. ở dưới đám lục bình. Cơ quan chức năng cũng có mặt khám nghiệm, điều tra.

    Trưa ngày 25/9, anh P nhận được nhiều cuộc điện thoại lạ. Một số người tìm đến nhà trọ nơi anh và vợ sinh sống.

    “Họ hình như không biết vợ tôi mất tích, không liên lạc được nên kiếm. Họ điện thoại thì tôi nói đang ở phòng trọ. Họ tìm tới hỏi M. đâu rồi M. đâu rồi (hỏi vợ anh Phúc). Tôi ra hỏi có vụ gì thì họ nói ở bên phường. Tôi hỏi bên phường làm gì, rồi tôi đi theo thì thấy trong túi của họ có hồ sơ của công ty tài chính cho vay, tôi nói mấy anh bên cho vay đúng không thì họ vẫn nói ở bên phường rồi rời đi.”, anh P. nói.

    Anh P.cho biết, hai vợ chồng mới sinh con nhỏ nên cuộc sống cũng gặp không ít khó khăn. Thu nhập chính của gia đình là anh P chạy xe, nếu tăng ca thì được hơn 10 triệu. Trong khi chi phí cho con ăn học, thuốc thang cho vợ là khá nhiều.

    “Tôi nghi vợ tôi có vay tiền và bị họ đòi khủng bố gì đó nên nghĩ quẫn, hành động dại dột. Tôi nghi lắm vì vợ chồng tôi không có cự cãi gì mà tự nhiên vợ ôm con nhảy sông tự vẫn. Mà lâu nay tôi không biết vợ tôi có vay mượn gì, vợ cũng không nói cho tôi biết. Tội vợ con tôi, bé mới 19 tháng tuổi.” – anh P. nói.

    Hiện nguyên nhân vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Vợ mở cửa phòng trọ, bàng hoàng thấy chồng đã tử vong

    Tin tức ban đầu trên báo Giao thông, sáng 26/9, nữ công nhân sau khi tan ca đêm về lại phòng trọ trên đường Bình Hoà 24, phường Bình Hoà, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

    Tại đây cửa phòng khép hờ, khi nữ công nhân đẩy cửa vào thì phát hiện chồng là anh Sơn Si D. (28 tuổi, quê Sóc Trăng) nằm chết trên nền nhà.

    Nhận tin báo, Công an TP.Thuận An có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

    An ninh - Hình sự - Vợ mở cửa phòng trọ, bàng hoàng thấy chồng đã tử vong

    Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Giao thông

    Tới 13h cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, công an đã chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân.

    "Làm bậy" với cháu gái của vợ, người đàn ông khiếm thị lĩnh án 9 năm tù

    Ngày 26/9, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Hiển (SN 1983, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) án 9 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Đây là vụ án được xét xử kín và tuyên án công khai.

    Báo Dân Việt dẫn cáo buộc, Hiển là người khiếm thị và kết hôn với vợ cũng là một người khiếm thị. Sau khi kết hôn, Hiển về sống chung cùng nhà chị gái của vợ và mở cơ sở tẩm quyết. Người chị vợ của Hiển có một con gái sinh năm 2010.

    Quá trình chung sống, Hiển lợi dụng lúc vợ mình và chị gái tẩm quất cho khách ở dưới tầng 1 hoặc đi vắng cũng như sự thiếu hiểu biết của cháu bé để giao cấu.

    An ninh - Hình sự - 'Làm bậy' với cháu gái của vợ, người đàn ông khiếm thị lĩnh án 9 năm tù
    "Làm bậy" với cháu gái của vợ, người đàn ông khiếm thị lĩnh án 9 năm tù. Ảnh minh họa

    Lần thứ nhất, bị cáo thực hiện hành vi xâm hại khi bé gái chưa đủ 11 tuổi, lần thứ hai lúc cháu 12 tuổi 4 tháng. 

    XEM THÊM: Sơn La: Tạm giữ đối tượng nghi đầu độc vào thức ăn tại trường THPT Chu Văn Thịnh

    Ngày 19/7/2022, bị cáo xâm hại nạn nhân lần thứ ba thì bị người thân phát hiện, trình báo công an, báo Tiền Phong đưa tin.

    Thục Hiền(T/h)

     

     

     

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-27-9-2023-vu-thi-the-hai-me-con-tren-song-sai-gon-nguoi-nha-noi-gi-a592683.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan