+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/11/2019: Khởi tố vụ mẹ kế sát hại con chồng ở Tuyên Quang

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/11/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/11/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 29/11/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Khởi tố vụ mẹ kế sát hại con chồng ở Tuyên Quang

    Ruộng mía nơi phát hiện sự việc. Ảnh: VTC News 

    VTC News đưa tin, ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án "Giết người" xảy ra tại thôn Nà Chúc, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) vào ngày 23/11, để làm rõ hành vi La Thị Thức (SN 1989, trú tại thôn Nà Chúc) sát hại con chồng là bé Ban Văn Thanh (6 tuổi).

    Thông tin ban đầu, vào tháng 8/2018, La Thị Thức về sinh sống với anh Bàn Văn Bao. Đến tháng 1/2019, Thức sinh con và đặt tên là Bàn Văn Tịnh. Ở cùng với vợ chồng Thức còn có con riêng của chồng là cháu Bàn Văn Thanh.

    Sau khi sinh con, Thức có biểu hiện không bình thường về tinh thần nên mẹ đẻ nuôi con cho Thức.

    Tháng 9/2018, La Thị Thức được chẩn đoán và điều trị bệnh “Loạn thần cấp” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đến tháng 1/2019.

    Vào khoảng 17h15 ngày 23/11/2019, anh Bàn Văn Bao (SN 1990, bố cháu Thanh) trình báo cơ quan chức năng về việc con trai mất tích. Sau đó, tại cơ quan công an huyện Lâm Bình, công an phát hiện ở trên hai tay áo Thức có thấm chất màu nâu đã khô và từ đây, công an bắt đầu nghi vấn Thức chính là nghi phạm.

    Đến khoảng 1h45 ngày 24/11, Thức thừa nhận dùng dao nhọn sát hại cháu Thanh tại vườn mía nhà hàng xóm. Ngay sau đó, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể bé Thanh trong vương mía cách nhà nạn nhân khoảng 70m. Đồng thời, lực lượng chức năng thu giữ một con dao chuôi gỗ.

    Cũng tại Cơ quan Công an, Thức khai bản thân thấy có người xui khiến phải giết cháu Thanh thì mới tốt cho cháu và chồng.

    Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

    Đối tượng vận chuyển ma túy qua của khẩu lĩnh án tử hình

    Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

    Theo báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 28/11, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm đã tuyên phạt hai án tử hình đối với Choun PhiRin (SN 1977, ngụ TP Ba Vét, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) và Huỳnh Văn Lâm (SN 1981, ngụ Huyện Hòa Thành, Tây Ninh) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

    Theo cáo trạng, vào ngày 20/10/2018, tại điểm cảnh giới biên phòng xã Long Thuận (huyện Bến Cầu), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt quả tang Lâm đang vận chuyển hơn 4 kg ma túy dưới cốp yên xe.

    Khai thác nhanh, cơ quan chức năng xác định được Lâm được thuê 20 triệu đồng vận chuyển số ma túy trên từ Campuchia về Việt Nam. Theo đó, ma tuý sẽ giao cho Choun PhiRin (đang ở trọ tại xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) với tiền công 20 triệu đồng.

    Rạng sáng hôm sau, lực lượng chức năng bắt giữ khẩn cấp Choun PhiRin. Khám xét nơi ở của Choun PhiRin, công an thu giữ hơn 8,55 kg ma túy các loại.

    Cơ quan điều tra xác định khoảng tháng 9/2018, tại Phnom Penh, qua thỏa thuận với đồng hương, Choun PhiRin nhận vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

    Choun PhiRin thuê địa điểm tập kết và cất giấu ma túy để chờ tiếp tục giao cho người khác theo chỉ đạo của đồng hương với tiền công 20 triệu đồng/ 1 kg. Sau đó, Choun PhiRin rủ Lâm cùng tham gia vận chuyển ma túy với tiền công 20 triệu đồng/chuyến.

    Ngày 15/10/2018, Choun PhiRin sang Campuchia nhận 8 kg ma túy bỏ vào cốp xe rồi gửi xe nhà chị ruột tại tỉnh Svay Riêng. Về Việt Nam, Choun PhiRin gọi Lâm đến lấy xe đưa về nhà trọ thuê ở Trảng Bàng cho mình và trả công cho Lâm 20 triệu đồng. Và khi Lâm chạy xe giấu ma túy trong cốp về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt quả tang.

    Bắt khẩn cấp đối tượng dàn cảnh trộm 23 triệu đồng của cụ già 80 tuổi

    Hành vi của Nguyễn Văn Nghĩa bị camera ghi lại. Ảnh: VTC News 

    Thông tin trên VTC News, ngày 28/11, lãnh đạo Công an quận 5, TP.HCM cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Nghĩa, kẻ dàn cảnh trộm 23 triệu đồng của cụ bà đang chăm con tai nạn trong Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, gây bức xúc trên mạng xã hội.

    Bà Nguyễn Thị Khinh (80 tuổi, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) cho biết, sáng 27/10, bà đang chăm sóc con trai bị tai nạn gãy chân trước phòng 213 trong bệnh viện trên thì một thanh niên tiếp cận, bắt chuyện làm quen. Thanh niên này sau đó ngồi vào chiếc võng kế bên bà.

    Sau một lúc trò chuyện, hỏi han, anh ta nói đầu bà bị dính cháo và khuyên đi tắm. Bà cùng thanh niên này vào nhà vệ sinh phòng 214 bên cạnh. Lợi dụng sơ hở của bà Khinh, kẻ này lấy trộm 23 triệu đồng của bà rồi bỏ trốn.

    Công an vào cuộc điều tra, xác minh kẻ trộm chính là Nguyễn Văn Nghĩa. Ngày 26/11, tên này bị bắt giữ.

    Bị phát hiện, hai tên trộm chó nhảy sông bỏ chạy

    Chiếc xe máy các đối tượng bỏ lại. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Báo Tri Thức Trực Tuyến cho hay, Công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, đang truy xét hai thanh niên trộm chó bỏ lại xe Exciter 150 cùng tang vật là 4 con chó đã chết, bộ kích điện, chĩa sắt.

    Khuya 26/11, người dân ở xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, phát hiện hai thanh niên bắt trộm chó đi trên xe Exciter 150 mang biển số tỉnh Đồng Tháp.

    Người dân tri hô, vây bắt. Hai nam thanh niên này hết đường chạy đã vứt xe máy, sau đó nhảy xuống sông, bơi sang phía bờ thuộc huyện Lai Vung, Đồng Tháp và tẩu thoát trong đêm.

    Cảnh sát tạm giữ xe máy biển số 66L1-549.93, 4 con chó đã chết, bộ kích điện, chĩa sắt và dàn ná. Cách hiện trường nơi xảy ra sự việc khoảng 1 km, camera an ninh ghi lại hình ảnh hai thanh niên đi xe Exciter bắt trộm chó.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-29112019-khoi-to-vu-me-ke-sat-hai-con-chong-o-tuyen-quang-a302654.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan