+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/6/2020: Điều tra vụ bị can tàng trữ ma túy tử vong

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/6/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/6/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/6/2020. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 4/6/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Điều tra vụ bị can tàng trữ ma túy tử vong


    Nhà tạm giữ Công an huyện Cai Lậy. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến 

    Ngày 3/6, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ nguyên nhân bị can Phan Minh Quới (24 tuổi, ngụ xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy) tử vong tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cai Lậy.

    Quới là bị can trong vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy, bị khởi tố và tạm giam từ ngày 27/3.

    9h ngày 30/5, Quới thông báo cho cán bộ quản giáo nhà tạm giữ rằng bị đau bụng. Bị can được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu.

    Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân rối loạn tiêu hóa, rối loạn tim mạch… Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang điều trị, đến chiều hôm sau thì tử vong.

    Bắt giữ nghi phạm vào chùa trộm 20 lượng vàng

    Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Phú Hưng (22 tuổi, ngụ xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) và Trần Thiện Phong (49 tuổi, ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Bến Tre) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

    Theo điều tra ban đầu, khoảng 5h30 sáng ngày 26/5, Hưng và Phong rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Sau đó, Hưng chở Phong đi bằng xe máy đến chùa Phước Nguyên (thuộc xã Tam Phước, huyện Châu Thành) và tìm cách đột nhập vào trong.

    Lúc này, Phong đứng ở ngoài đợi còn Hưng đi vào chùa đến khu vực đặt thùng tam bảo tìm tài sản nhưng không có. Sau đó, Hưng đi vào phòng của sư cô Thích nữ Lệ Điền (Trụ trì chùa) để lục lọi đồ đạc thì phát hiện trong tủ đựng quần áo có chứa nhiều vàng nên lấy trộm.

    Tuy nhiên, khi Hưng đi ra ngoài thì bị trụ trì chùa phát hiện tri hô. Lập tức, Hưng trèo rào ra ngoài rồi phóng lên xe do Phong chờ sẵn trước đó nhanh chóng tẩu thoát.

    Cả hai chạy về xã An Hóa, huyện Châu Thành thuê nhà nghỉ để chia số tài sản trộm được. Đến khoảng 8h cùng ngày, Hưng đón xe đi Tiền Giang để bán vàng lấy tiền tiêu xài. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan công an.

    Theo trình trình báo thì toàn bộ số vàng bị mất gồm: 19 lượng và 8 chỉ vàng (loại vàng 24K). Các sư cô chùa Phước Nguyên cho biết, số vàng trên được sư cô Lệ Điền mượn của người chị ở TP.HCM đem về chuẩn bị trả nợ tiền xây dựng và trùng tu lại chùa.

    "Nữ quái" có 10 tiền án vẫn tiếp tục hành nghề "hai ngón"


    Đối tượng Phạm Thị Phú tại cơ quan công an. Ảnh: An ninh Thủ đô 

    Ngày 3/6, Công an thị xã Cửa Lò, Nghệ An, cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Phạm Thị Phú (44 tuổi) trú phường Nghi Tân để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

    Theo đó, sau một thời gian theo dõi, tối ngày 31/5, công an thị xã Cửa Lò bắt quả tang Phú đang lẻn vào phòng của du khách đang lưu trú tại khách sạn Công Đoàn. Cơ quan thu giữ số tiền mà Phú lấy trộm là 30 triệu đồng.

    Được biết, Phú từng có 10 tiền án về tội trộm cắp tài sản và từng bị phạt hơn 10 năm tù về hành vi trên.

    Giữa năm 2018, Phú được mãn hạn tù. Tuy nhiên, người phụ nữ này nhanh chóng ngựa quen đường cũ. Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Phú nên được tại ngoại.

    Tên trộm bị bắt vì lý do bất ngờ

    Ngày 3/6, Công an thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Nguyễn Lâm Quốc Tuấn (19 tuổi, ngụ xã An Bình A, thị xã Hồng Ngự) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

    10h ngày 2/6, cảnh sát tuần tra phát hiện Tuấn đang dắt bộ xe máy trên đường có biểu hiện nghi vấn. Cảnh sát kiểm tra, Tuấn không xuất trình được giấy tờ xe, ổ khóa có dấu hiệu bị cạy phá.

    Chiếc xe máy trên trùng khớp với đặc điểm phương tiện người dân báo bị mất trộm vào sáng cùng ngày. Khi được đưa về trụ sở cảnh sát, Tuấn khai nhận bản thân nghiện ma túy.

    Khoảng 4h cùng ngày, Tuấn dùng đoản phá khóa lấy trộm xe máy của người dân ở xã An Bình B. Sau đó anh ta thay đổi biển số, mang xe máy tìm nơi tiêu thụ.

    Trên đường đi xe máy hết xăng, Tuấn phải dắt bộ thì gặp cảnh sát tuần tra.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-462020-dieu-tra-vu-bi-can-tang-tru-ma-tuy-tu-vong-a325826.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan