+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 1/3: Thượng tá công an tử vong tại nhà riêng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/3/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 1/3/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/3/2021. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 1/3/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thượng tá công an tử vong tại nhà riêng

    Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường một vụ án. Ảnh minh họa

    Ngày 27/2, đại diện Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, một Thượng tá nguyên trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an Tiền Giang) đã tử vong tại nhà riêng.

    Danh tính nạn nhân được xác định là Thượng tá Nguyễn Tùng Chiến (sinh năm 1960, trú tại phường 5, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

    Trao đổi với PV báo Đất Việt, đại diện khu phố Hoàng Việt, phường 5, TP.Mỹ Tho xác nhận, Thượng tá Nguyễn Tùng Chiến tử vong vào chiều ngày 25/2 tại nhà riêng ở đường Hoàng Việt.

    "Thời điểm sự việc xảy ra, anh Chiến bắc ghế trèo lên để cho chim ăn nên không may ghế bị đổ làm anh Chiến rơi từ trên cao xuống đất dẫn đến tử vong. Nhà anh Chiến nuôi chim hót và báo có khách mỗi khi có khách đến nhà chơi. Ở nhà, việc lớn nhỏ gì cũng đến tay anh Chiến do chị vợ bị bệnh", vị đại diện trên cho biết.

    Cũng theo đại diện khu phố Hoàng Việt, vợ ông Chiến bị bệnh tim đã lâu nên từ lúc ông Chiến còn chưa về hưu, mỗi ngày hết giờ làm ông ấy lại về nhà lo đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Vợ chồng ông Chiến được 2 người con.

    "Anh Chiến là một người đàn ông mẫu mực cả ở nhà và bên ngoài xã hội. Mỗi lần địa phương có công việc gì, anh Chiến đều sắp xếp thời gian để đến tham gia và ủng hộ rất nhiệt tình về công sức cũng như tiền bạc.

    Kinh tế gia đình nhà anh Chiến không phải giàu mà cũng không khó khăn bởi cả 2 vợ chồng đều là công chức đã về hưu. Vợ anh Chiến cũng là đảng viên, tham gia sinh hoạt đảng nhưng từ ngày bị bệnh là được miễn", vị đại diện trên chia sẻ.

    Theo báo VTC News, sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Tiền Giang và gia đình tổ chức tang lễ cho ông Chiến theo quy định.

    TP.HCM: Người đàn ông nhảy cầu Ông Thìn mất tích

    Chiều 28/2, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM đã tạm dừng công tác tìm kiếm người đàn ông nhảy xuống sông tự tử trên địa bàn huyện Bình Chánh.

    Thông tin ban đầu, vào 8h cùng ngày, người đàn ông được một người cháu chở trên xe máy. Đến cầu Ông Thìn, xã Đa Phước, người này xuống xe đi bộ, đến giữa cầu thì leo qua lan can, nhảy xuống dòng nước chảy xiết, mất tích.

    Mặc dù thấy người đàn ông đi bộ lên cầu và có ý định tự tử, nhưng người dân đến can ngăn không kịp.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Bình Chánh có mặt cùng lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

    Tuy nhiên, do nước chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Sau giờ tìm kiếm vẫn không đạt kết quả, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tạm dừng công tác tìm kiếm.

    Liên quan đến sự việc, gia đình nạn nhân cho biết, người này từng bị tai nạn giao thông, chấn thương ở đầu nên sau đó đã thay đổi rất nhiều, trở nên ít nói hơn. Vào buổi sáng xảy ra sự việc, người đàn ông kêu cháu chở đi mua đồ ăn nhưng khi đi đến cầu Ông Thìn lại có hành động trên.

    Hải Dương: Chính thức giải thể Bệnh viện dã chiến số 1

    Việc giải thể Bệnh viện dã chiến sẽ đưa Trung tâm Y tế TP.Chí Linh hoạt động bình thường trở lại.Ảnh: Kinh Tế Đô Thị

    Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái đã ký quyết định 647/QĐ-BCĐ về việc giải thể Bệnh viện dã chiến số 1, đặt tại Trung tâm Y tế TP.Chí Linh.

    Tới sáng ngày 28/2, Bệnh viện dã chiến số 1 chính thức được giải thể trong niềm xúc động của hàng trăm cán bộ và nhân viên y tế đang công tác tại đây.

    Nguyên nhân giải thể Bệnh viện dã chiến số 1 ở Hải Dương là do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được khống chế, số ca mắc mới hằng ngày không nhiều. Việc giải thể Bệnh viện dã chiến sẽ đưa Trung tâm Y tế TP.Chí Linh hoạt động bình thường trở lại, phục vụ việc khám, chữa bệnh bình thường cho hơn 170.000 người dân của thành phố.

    Chia sẻ về việc này, ông Hoàng Ngọc Lân, Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Chí Linh nói: “Chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử khi tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 trong suốt thời gian 1 tháng vừa qua. Điều chúng tôi hạnh phúc nhất là tất cả các bệnh nhân đều có diễn biến sức khỏe tốt, không có bất kể một nhân viên y tế nào bị mắc bệnh”.

    Ông Lâm cho biết thêm: “Trong một tháng qua, chúng tôi đã không bỏ rơi bệnh nhân nào. 4.000 người mắc bệnh mãn tính đã được chúng tôi cấp phát thuốc điều trị đến tận nhà, tận khu cách ly. Mong mỏi lớn nhất của chúng tôi là người bệnh hãy tiếp tục tin tưởng chúng tôi sau khi Trung tâm Y tế quay trở lại vận hành bình thường”.

    Bình Thuận: Du khách bị sóng cuốn mất tích ở Mũi Né

    Ngày 28/2, lực lượng chức năng phường Mũi Né, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đã vớt được thi thể anh Phạm Thành Tr..

    Anh Tr. được xác định là 1 trong 2 nạn nhân bị sóng cuốn mất tích khi đang tắm biển tại Mũi Né.

    Thông tin ban đầu, sáng 27/2, một nhóm 4 du khách đi từ TPHCM ra Mũi Né du lịch.

    Khoảng 16h20 nhóm du khách này xuống biển tắm. Đến khoảng 16h30, nhóm du khách này bị sóng biển cuốn ra xa.

    Nghe tiếng kêu cứu, bảo vệ của khu du lịch lao xuống biển và cứu được 2 trong 4 du khách. Riêng chị Nguyễn Thị T.B. ( SN 1991, trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) và anh Phạm Thành Tr. (SN 1992, trú huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) bị sóng cuốn trôi.

    Khoảng 5 phút sau, lực lượng chức năng đã tìm được chị T.B. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

    Lực lượng chức năng phường Mũi Né và Đồn Biên phòng Mũi Né đã huy động người, ca nô, thợ lặn tiến hành tìm kiếm anh Tr.

    Đến 2h ngày 28/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh T. cách khu vực bị nạn không xa.

    Đến trưa 28/2, thi thể anh Tr. đã được bàn giao cho gia đình để thực hiện mai táng theo phong tục địa phương.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-13-thuong-ta-cong-an-tu-vong-tai-nha-rieng-a357627.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan