+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 15/10/2019: Xác định danh tính "lão phật gia" bí ẩn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 15/10/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 15/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 15/10/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 15/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Xác định danh tính "lão phật gia" bí ẩn

    Phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang. Ảnh: Infonet

    Báo Tiền Phong đưa tin, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo liên quan đến vụ gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang chiều ngày 14/10, HĐXX tiến hành cách ly đối với 2 bị cáo Vũ Trọng Lương (nguyên phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) và bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (nguyên trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục), để tiến hành xét hỏi.

    Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài, cựu trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Hà Giang khai đã được ông Trần Đức Quý - Phó chủ tịch tỉnh và bà Triệu Thị Giang nhờ nâng điểm cho con cháu.

    Sau nhiều câu hỏi của HĐXX, bị cáo Hoài khẳng định việc nâng điểm không vì vụ lợi, tất cả đều vì tình cảm, quan hệ cuộc sống, Hoài cũng không đưa vật chất và hứa hẹn bất kỳ điều gì với Lương.

    Liên quan đến chi tiết mẩu giấy thi là vật chứng cảnh sát thu giữ trong vụ án có ghi “lão phật gia nhờ” gây xôn xao dư luận, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài trả lời, mẩu giấy này không liên quan tới vụ việc gian lận điểm thi xảy ra năm 2018.

    "Lão phật gia là bà Tống Thị B., Chủ tịch công đoàn sở GD&ĐT Hà Giang đã nghỉ hưu từ năm 2012. Mẩu giấy này có từ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 do "Lão phật gia" nhờ xem điểm, không phải là trong kỳ thi TPHT năm 2018", báo Người Lao Động dẫn lời khai của bị cáo Hoài tại tòa.

    Trả lời HĐXX, Nguyễn Thanh Hoài cho biết, căn cứ vào mã số báo danh thí sinh trên mẩu giấy có thể xác định không liên quan tới kỳ thi THPT quốc gia 2018.

    Nước sạch sông Đà có mùi khét là do bị dính dầu

    Sáng 14/10, ông Hoàng Văn Thức - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (bộ TN&MT) cho biết, đã tìm ra nguyên nhân khiến nước sạch từ nhà máy nước sạch Sông Đà (Viwasupco) cung cấp cho nhiều hộ dân tại Hà Nội có mùi lạ.

    Cụ thể, theo thông tin trên báo An ninh thủ đô, báo cáo của sở TN&MT tỉnh Hòa Bình cho biết, đêm ngày 8, rạng sáng ngày 9/10, người dân phát hiện một xe tải 2,5 tấn đổ trộm dầu thải ra khe núi sát Suối Trâm tại xã Phúc Minh và Phúc Tiến (huyện Kỳ Sơn, Hoà Bình), cách kênh dẫn nước của Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) khoảng 800m.

    Cùng thời điểm đó, tại Hòa Bình có mưa lớn, lượng dầu lớn bị đổ trộm xuống khe núi đã tràn xuống con suối nói trên, sau đó chảy ra kênh dẫn nước, nơi đặt nhà máy nước sạch sông Đà.

    Hiện tại, toàn bộ số dầu đã được công nhân thu gom. Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình cũng đã lấy mẫu nước để đi kiểm tra.

    Báo Kiến Thức đưa tin, Công ty Viwasupco đã có văn bản trả lời về chất lượng nước sạch gửi đến Công ty cổ phần Viwaco - đơn vị mua nước của Công ty Viwasupco, sau đó phân phối cho người dân.

    Theo đó, Công ty Viwasupco cho rằng, việc kiểm tra chất lượng nước có thể sẽ cần khoảng thời gian nhất định.

    Văn bản của Viwasupco nêu rõ: “Công ty Viwasupco hy vọng sớm nhận được kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch của cơ quan chức năng và công ty sẽ thông báo luôn tới Quý Công ty khi chúng tôi có được kết quả kiểm tra để Quý Công ty thông tin tới khách hàng”.

    Theo đại diện của Viwaco cho biết, trong văn bản trả lời, công ty Viwasupco không đưa ra khuyến cáo hay thời hạn cung cấp kết quả xét nghiệm nguồn nước cho khách hàng.

    Như đã thông tin trước đó, nhiều người dân sống tại khu đô thị Linh Đàm, chung cư Kim Văn - Kim Lũ và các khu dân cư ở Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Từ Liêm... hoang mang khi nhận thấy rõ mùi khét khó chịu như mùi nhựa cháy trong nước sinh hoạt của gia đình.

    Rất nhiều người dân Hà Nội đang dùng nước sạch sông Đà phải chuyển qua mua nước đóng bình để sử dụng.

    Ngày 11/10, đoàn liên ngành TP.Hà Nội gồm sở Xây dựng, Thanh tra sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP và các đơn vị cung cấp nước sạch sông Đà đã đi kiểm tra, lấy mẫu nước tại ba địa điểm: Trạm bơm tăng áp Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm); bể chứa trung gian tại huyện Thạch Thất và tại Nhà máy nước sông Đà (tỉnh Hoà Bình).

    Hà Giang: Tạm dừng hoạt động nhà nghỉ Panorama trên đỉnh Mã Pì Lèng

    Nhà nghỉ Panorama bị tạm dừng hoạt động kinh doanh. Ảnh: Báo Giao Thông

    Ngày 14/10, xác nhận với báo Giao Thông, ông Trần Quang Minh, Bí thư huyện ủy Mèo Vạc cho biết, chủ nhà nghỉ Panorama đã chấp nhận dừng hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của chính quyền. Thời gian dừng hoạt động bắt đầu từ ngày 14/10 đến khi nào UBND tỉnh Hà Giang đưa ra phương án xử lý với công trình.

    Theo lãnh đạo huyện, chủ nhân Mã Pì Lèng Panorama không được kinh doanh quán cà phê và cho thuê phòng nghỉ nhưng vẫn được đón khách du lịch vào dừng chân, ngắm cảnh bên trong công trình.

    Cũng đưa tin về sự việc, trao đổi với PV VietNamnet, Chánh văn phòng huyện Mèo Vạc Trần Mạnh Hằng cho biết, các ban ngành của huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) sáng nay đã trực tiếp xuống công trình 7 tầng trên đỉnh đèo Mã Pì Lèng để yêu cầu dừng các hoạt động kinh doanh.

    "Trước đó, huyện đã mời bà Vũ Thị Ánh, chủ công trình Panorama về huyện làm việc. Tinh thần chung bà Ánh nghiêm túc chấp hành”, ông Hằng cho biết thêm.

    Sáng nay, tấm biển “Panorama Mã Pì Lèng tạm dừng hoạt động” đã được trưng ở ngay quay lễ tân. Mọi hoạt động kinh doanh của trạm dừng chân này đã được dừng lại. Khách du lịch vẫn có thể vào chụp ảnh hẻm Tu Sản tại địa điểm này.

    Trước đó, ngày 11/10, chủ công trình đã cho người sơn phủ Panorama bằng xanh thẫm - gần giống với màu lá cây được cho là gần gũi hơn với tự nhiên. Tuy nhiên, động thái này vẫn không đồng nghĩa với việc "số phận" của công trình sẽ được giữ lại cho đến khi có quyết định của tỉnh Hà Giang.

    Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang đề xuất tháo dỡ 6 cấp giật theo sườn đèo, giao UBND huyện Mèo Vạc tiến hành cải tạo, chỉnh trang 2 đơn nguyên giáp quốc lộ (phần xây bám mặt quốc lộ gồm tầng âm và một tầng nổi sát mặt đất) để phục vụ việc dừng chân, ngắm cảnh của du khách.

    Nghệ An: Nhân viên bảo vệ BHXH tử vong tại cơ quan với nhiều vết thương trên đầu

    Trưa 14/10, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tích cực khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án mạng xảy ra tại trụ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Quỳnh Lưu khiến ông Đặng Văn Thành (45 tuổi, nhân viên bảo vệ) tử vong.

    Hàng trăm người dân vẫn tập trung trước hiện trường theo dõi công tác khám nghiệm của cơ quan công an.

    Theo báo Tuổi Trẻ, kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy ông Thành tử vong trong tư thế nằm sấp, vùng mặt của nạn nhân bị đánh biến dạng. Ông Thành có thể bị sát hại từ đêm qua đến rạng sáng nay.

    Bên cạnh có một viên gạch dính máu, có khả năng đây là công cụ gây án của nghi phạm. Ngoài ra, tại phòng một cửa - nơi để két sắt - đã bị nghi phạm đập vỡ kính cửa ngách, tháo chốt trong của cửa để vào phòng.

    Từ trong khu nhà làm việc của BHXH đi ra phía ngoài phía cửa phụ có vết hằn kéo dài hàng chục mét. Cơ quan điều tra đang điều tra dấu vết này được cho là vết trượt các nghi phạm kéo chiếc két sắt để trộm cắp tài sản.

    Trụ sở BHXH huyện Quỳnh Lưu nằm giữa cánh đồng, tách biệt với khu dân cư và mới được đưa vào sử dụng từ hơn 1 năm qua.

    Báo Người Lao Động đưa thông tin ban đầu, vào khoảng gần 7h cùng ngày, ông Đặng Ngọc Thọ - Giám đốc BHXH huyện Quỳnh Lưu đến trụ sở để làm việc thì thấy cổng cơ quan vẫn đóng.

    Sau đó, ông Thọ đi tìm ông Đặng Ngọc Thành thì không thấy đâu. Khi ra sau tòa nhà làm việc, mọi người mới tá hỏa khi thấy nam bảo vệ đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

    Sự việc ngay sau đó được báo lên chính quyền địa phương và cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Quỳnh Lưu có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

    Được biết, nạn nhân Thành có vợ làm giáo viên mắc bệnh tim và con đang học lớp 6. Thường ngày, nạn nhân là người ăn ở hiền lành, không mâu thuẫn với bất kỳ ai nên khi hay tin ông Thành tử vong đột ngột rất nhiều bà con tỏ ra bàng hoàng, thương xót.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-15102019-xac-dinh-danh-tinh-lao-phat-gia-bi-an-a296890.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan