+Aa-
    Zalo

    Tội ác sau vụ thi thể bị trói tay dưới sông (kỳ 3): Lời khai của kẻ thủ ác

    (ĐS&PL) - Đến nhà chủ lô đề để lấy số tiền trúng gần 120 triệu, người đàn ông không ngờ mình sẽ rơi vào kế hoạch giết người tàn ác của 2 mẹ con. Cũng từ buổi chiều định mệnh đó, anh T. mãi mãi không thể trở về với gia đình.

    Lời khai rùng rợn

    Quanh co chối tội bất thành, cuối cùng hai mẹ con Nguyễn Thị Mến và Mạc Văn Duy đã thú nhận tội ác sát hại anh Nguyễn Xuân T. (SN 1973, trú xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà) rồi phi tang xác xuống sông. Theo lời khai của hai đối tượng, chiều 19/3/2017, anh Nguyễn Xuân T. đến nhà Mến ở xã Thanh Xá mua số lô, số đề 65 với 1.000 điểm lô, tương đương 19 triệu đồng, và 595.000 đồng tiền đề.

    Sau khi nhận ghi sổ cho anh T., chiều muộn cùng ngày, bà Mến gọi con trai là Mạc Văn Duy (SN 1995) chuyển tiền đánh lô, đề trên cho ông Mạc Văn Hùng (trú tại xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà). Tuy nhiên, Duy cầm tiền mẹ đưa nhưng điểm đến của thanh niên này lại là quán điện tử.Việc Duy không đem tiền đến cho ông Hùng, bà Mến hoàn toàn không biết.

    bai cai toi ac kinh hoang dang sau thi the bi troi tay duoi song mat tich bi an ky 1
    Căn nhà nơi anh T. đến lấy tiền trúng lô đề rồi bị 2 mẹ con chủ đề sát hại. 

    Đến 18h30 cùng ngày, kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc được công bố, bà Mến bất ngờ khi anh T. "ăn" cả lô lẫn đề. Theo cách tính thời điểm đó, với 1.000 điểm lô, anh T. trúng 70 triệu đồng, còn với 595.000 tiền đề, anh T.được  49.980.000 đồng. Tổng số tiền mà anh T. thắng là gần 120 triệu đồng. Lúc này, Duy mới thú nhận với mẹ rằng mình đã không đi chuyển số lô, số đề cho người khác.

    - "Lấy tiền đâu mà trả?", bà Mến hỏi.

    - "Để sáng mai chú ấy đến, con sẽ xin chú ấy", Duy đáp và cuộc hội thoại giữa 2 mẹ con kết thúc.

    Khoảng 8h sáng 20/3/2017, anh T. đến nhà Mến lấy tiền “trúng lớn” nhưng chỉ có Duy ở nhà. Lúc này Duy chỉ còn 2 triệu trong người. Gọi cho mẹ, Duy được dặn là sang nhà ông Nguyễn Văn Thính (62 tuổi) để vay 30 triệu đồng rồi đưa trước cho anh T. 32 triệu. Số tiền còn lại, anh T. hẹn chiều quay lại lấy nốt.

    Đến 14h cùng ngày, Mến về nhà. Do không có tiền để trả anh T. 88 triệu đồng còn lại nên Duy nảy ra ý định sẽ giết người để thoát nợ. "Tý nữa chú ấy đến, mẹ ngồi nói chuyện với chú ấy, xin chú ấy. Nếu không xin được thì con vòng ra đằng sau siết cổ chú ấy thì mẹ ra đóng cửa hộ con", Duy nói với Mến. Lúc này, Mến không nói gì, cũng không ngăn cản con trai. Sau khi bàn bạc xong, Duy gọi điện thoại cho anh T.  và bảo nạn nhân đến lấy tiền.

    Quá trình gây án

    Khoảng 14h30 chiều 20/3/2017, anh T. đến nhà Mến và Duy để lấy nốt số tiền thắng bạc. Tại đây, bà Mến xin thanh toán trước một phần khoản nợ và được khất phần còn lại. Tuy nhiên, anh T. phản ứng gay gắt và cho rằng suốt thời gian qua, mình đã "nướng" rất nhiều tiền vào "sổ đề" của bà Mến nhưng đến khi trúng thì bà Mến lại có ý định không trả.

    Biết xin anh T. không được, Duy đi vào phòng ngủ của mình lấy một đoạn dây vải phin trắng (do Duy xé từ khăn tang của bố Duy mới mất trong tháng 3) rồi vòng ra phía sau quàng dây qua cổ, siết, kéo anh T..

    Bị tấn công bất ngờ, anh T. đạp chân vào thành bàn uống nước rồi ngã xuống nền nhà nhưng Duy vẫn tiếp tục siết dây, chân ghì vào gáy nạn nhân. Quá trình này, sợ bị hàng xóm phát hiện, Duy bảo Mến ra đóng cửa nhà. Sau khoảng 2 phút, thấy anh T. không còn cử động, hai mẹ con xác định nạn nhân đã chết. Sau đó, Duy kéo thi thể anh T. vào nhà kho của gia đình.

    Tại đây, Duy lấy đoạn dây dùng để siết cổ anh T. trước đó để trói 2 tay của nạn nhân về phía sau lưng, lấy 2 đoạn dây khác để trói 2 chân của anh T. . Sau đó, đối tượng bịt đầu của anh T. bằng chiếc giẻ lau. Thi thể của nạn nhân được Duy nhét vào 2 bao tải nhưng không vừa. Lúc này, Duy bảo bà Mến sang nhà người khác để xin thêm bao tải to hơn, nhét nốt xác của nạn nhân vào trong.

    bai cai toi ac kinh hoang dang sau thi the bi troi tay duoi song chiec khan tang to cao hung thu ky 2 1
    Hai mẹ con Mạc Văn Duy và Nguyễn Thị Mến tại trụ sở cơ quan điều tra.

    Trong lúc đó, Duy lục lọi người nạn nhân, lấy đi một số tài sản, trong đó có 2 điện thoại di động và giấy tờ đăng ký xe máy. Chiếc Honda Dream của anh T. được Duy giấu ở khu vực đình thôn 2, xã Thanh Xá rồi tiếp tục được đem đến gửi nhà bà Đào Thị Nhớn (bác họ Duy), đợi để tiêu thụ.

    Đến khoảng 22h30 cùng ngày, mẹ con Mến Duy đi xe máy, chở xác anh T. thả xuống sông Khu Già, địa phận thôn 2, xã Thanh Xá, rồi về nhà. Sáng 21/3/2017, bà Mến tiếp tục vứt những tài sản khác của nạn nhân xuống sông Văn Úc, tại vị trí giữa cầu Hợp Thanh để phi tang.

    Sau đó, chiếc xe máy của nạn nhân được Duy mang lên Hà Nội nhờ anh trai ruột bán hộ nhưng không nói nguồn gốc của chiếc xe. Nghi ngờ về sự việc, anh trai Duy đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra.

    “Khai với cơ quan điều tra, Duy cho biết bản thân nghiện game "Liên minh". Anh ta bỏ học từ lớp 8 để ở nhà làm phụ vữa. Về lý do sát hạianh T., Duy cho biết vì không có tiền trả nợ. Tường trình với cán bộ điều tra, thanh niên này khẳng định dù mẹ có can ngăn, anh ta sẽ vẫn "xuống tay" với anh T. bởi Duy nghĩ số tiền phải trả cho nạn nhân quá nhiều, gấp nhiều lần khoản tiền mà anh T. mua số đề, số lô”, cán bộ phòng CSHS thông tin.

    Ngày 6/2/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên tòa sơ thẩm vụ án "Giết người", "Cướp tài sản", đưa các bị cáo Nguyễn Thị Mến và Mạc Văn Duy ra xét xử. Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Mạc Văn Duy tử hình, bị cáo Mến nhận mức án tù chung thân.

    Khánh Ngân

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/toi-ac-sau-vu-thi-the-bi-troi-tay-duoi-song-ky-3-loi-khai-cua-ke-thu-ac-a559983.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan