+Aa-
    Zalo

    [E] Trận lũ kinh hoàng ở Nghệ An: Nữ giáo viên thoát chết nhờ chồng túm tóc kéo lên

    (ĐS&PL) - "Tôi bị đẩy đi theo dòng nước xoáy. May sao lúc đó nước đẩy tôi trôi đến chỗ chồng đang chạy xuống gọi tìm. Chồng tôi túm được tóc, rồi lôi ngược lên, mới thoát chết. Nếu lỡ tay lúc đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, nữ giáo viên kể lại giây phút đối mặt với trận lũ dữ.

    Trận lũ kinh hoàng ở Nghệ An: Nữ giáo viên thoát chết nhờ chồng túm tóc kéo lên

    Hoàng Yên (T/h)

    "Tôi bị đẩy đi theo dòng nước xoáy. May sao lúc đó nước đẩy tôi trôi đến chỗ chồng đang chạy xuống gọi tìm. Chồng tôi túm được tóc, rồi lôi ngược lên, mới thoát chết. Nếu lỡ tay lúc đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, nữ giáo viên kể lại giây phút đối mặt với trận lũ dữ.

    Thoát chết nhờ chồng túm tóc kéo lên

    Đêm ngày 1/10, ngày 2/10, trận lũ kinh hoàng đổ về thị trấn Mường Xén, xã Tà Cạ (huyện Kỳ Anh, tỉnh Nghệ An), đã khiến những người dân không kịp trở tay. Đặc biệt, trận lũ đã "càn quét" qua "xóm giáo viên" ở bản Hòa Sơn (xã Tà Cạ) và khu tập thể dánh cho cán bộ, viên chức ở thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) khiến nhiều thầy cô rơi vào cảnh tay trắng. Thậm chí có những thầy cô suýt phải đối mặt với "tử thần".

    Chia sẻ với PV báo Vietnamnet, cô Nguyễn Thị Phong Lan- Giáo viên trường Mầm non thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết, sau 2 ngày xảy ra trận lũ ống, lũ quét cô vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút kinh hoàng.

    Được biết, gia đình cô giáo Lan sống tại tầng 1 trong khu tập thể của UBND huyện Kỳ Sơn. Vào đêm ngày 1/10, khi xảy ra mưa lớn, nước trên núi sau lưng khu tập thể đổ xuống, nước từ ngoài đường tràn vào sân. Biết tầng 1 sẽ nhanh chóng bị ngập, cô và chồng vội ôm cặp tài liệu đựng tài liệu quan trọng lên tầng 2. Khi cô quay lại phòng xem có cứu được tài sản gì nữa hay không, thì nước lũ đẩy cửa đóng sập. 

    Trong lúc loay hoay tìm cách thoát thân thì nước lũ lại đổ về ầm ầm, đẩy cô giáo ra ngoài. Lúc này, cô Lan cố đạp chân để bơi, nhưng không thể tự điều kiển được nữa. Cô Lan bị dòng nước lũ đẩy ra ngoài hành lang. Lúc này, cô giáo dù cố bơi đến vị trí lan can để lên tầng 2 nhưng không thể.

    "Lúc này mình đã hoàn toàn đuối sức, chỉ đành mặc lũ cuốn đi", cô Lan kể lại.

    "Tôi bị đẩy đi theo dòng nước xoáy. May sao lúc đó nước đẩy tôi trôi đến chỗ chồng đang chạy xuống gọi tìm. Chồng tôi túm được tóc, rồi lôi ngược lên, mới thoát chết. Nếu lỡ tay lúc đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, tờ Giáo dục và Thời đại dẫn lời cô giáo Lan.

    Theo cô Lan, cả 2 chiếc xe máy trị giá gần 100 triệu đồng vùi sau dưới bùn đất hiện vẫn chưa tìm thấy. Toàn bộ vật dụng trong phòng gần như hư hỏng hoàn toàn. Quần áo, sách vở, két sắt có một số tài sản vẫn chưa thể lấy ra ngoài.

    Không chỉ những dãy trọ của vợ chồng cô giáo Lan bị vùi trong bùn đất, mà nhiều nhà dân, nhà thầy cô giáo khác cũng bị trận lũ lịch sử này san phẳng.

    Cô giáo đơn thân rơi vào cảnh tay trắng

    Khoảng 2h ngày 2/10, nước lũ bắt đầu tràn vào nhà cô giáo La Thị Vân (giáo viên trường mầm non Bảo Nam) tại làng Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Cô Vân thấp thỏm ôm con cả đêm không ngủ được. Đến khoảng 8h ngày 2/10, lũ ống bất ngờ đổ về ầm ầm kèm theo đất đá, cây rừng gãy đổ....Sau đó ít phút, nhà cô Vân ngập sâu tới 1 mét.

    Biết nguy hiểm đang rình rập, cô Vân hốt hoảng không kịp mang theo bất cứ tài sản gì mà chỉ ôm theo con chạy ra khỏi nhà. Sau khi thoát khỏi nhà, ngoảnh lại nhìn thì ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi hết.

    Theo tờ Giáo dục và Thời đại, cách đây 6 năm, chồng cô Vân không may bị đột quỵ rồi qua đời, để lại mình cô và 2 đứa con thơ. Gom góp mấy năm trời, vay mượn thêm bà con, đồng nghiệp, mới đây cô Vân mới làm xong căn nhà cấp 4 để cho mấy mẹ con ở. Thế nhưng căn nhà mới xây này giờ chỉ còn 2 bức tường, xiêu vẹo.

    "Tôi vay 300 triệu đồng xây căn nhà, mới ở 3 tháng thì lũ ập về, cuốn đi cả. Giờ tôi không biết lấy gì để mà bắt đầu lại nữa", tờ Tri thức Trực tuyến dẫn lời cô Vân.

    Ngay cạnh nhà cô Vân, nhà cô Vi Thị Thương, giáo viên trường tiểu học Tà Cạ cũng bị nước lũ cuốn hoàn toàn.

    Chỉ tính riêng bản Hòa Sơn, đã 5 gia đình giáo viên có nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, hoặc một phần, mất hết tài sản. Hiện các gia đình đang tá túc ở những nhà hàng xóm, người thân.

    Trận lũ kinh hoàng gây thiệt hại hơn 100 tỷ đồng

    Ngày 4/10, trả lời báo chí, ông Nguyễn Hữu Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, thiệt hại ban đầu do trận lũ quét gây ra ước tính hơn 100 tỷ đồng.

    Trận lũ đi qua đã để lại m ột khung cảnh tan hoang, nhiều ngôi nhà của người dân bị cuốn trôi, hàng chục ngôi nhà khác bị ngập, chìm trong bùn đất.

    Tại khối 1, thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, nơi chịu sự tàn phá nặng nề của cơn lũ, người dân trở về khi hầu hết tài sản đã bị cuốn trôi hoặc chôn vùi trong lớp bùn đất dày hơn 1m.

    Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã điều động 150 cán bộ, chiến sĩ; Bộ đội Biên phòng tỉnh điều động 60 cán bộ, chiến sĩ của các Đồn Biên phòng Na Ngoi, Nậm Càn, Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đại đội 1 thuộc Tiểu đoàn 19... đã có mặt ở Kỳ Sơn hỗ trợ bà con thu dọn sau trận lũ.

    DOISONGPHAPLUAT.COM |

    <% include googleAnalystic %>
    8"20.32 cm
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tran-lu-kinh-hoang-o-nghe-an-nu-giao-vien-thoat-chet-nho-chong-tum-toc-keo-len-a553112.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan