+Aa-
    Zalo

    Vây bắt tội phạm ma túy, một thiếu tá biên phòng hy sinh vì trúng đạn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một thiếu tá thuộc bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã hi sinh và 2 chiến sĩ khác bị thương trong khi vây bắt tội phạm ma túy trên tuyến biên giới.

    Một thiếu tá thuộc bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã hy sinh và 2 chiến sĩ khác bị thương trong khi vây bắt tội phạm ma túy trên tuyến biên giới.

    Thiếu tá Vi Văn Nhất hy sinh khi chưa kịp đeo quân hàm mới. Ảnh: Báo Giao Thông

    Đêm ngày 3/6, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Cầm Bá Xuân – Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một đối tượng dùng súng bắn vào tổ công tác Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa khiến 1 chiến sĩ hy sinh, 2 chiến sĩ khác bị thương.

    Báo Giao thông thông tin, vào lúc 14h30, ngày 3/6, Đồn Biên phòng Bát Mọt phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Thanh Hóa tổ chức tuần tra, kiểm soát trên khu vực biên giới.

    Đến khu vực KM 131 trên đường tuần tra biên giới, thuộc địa bàn bản Đục, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tổ công tác phát hiện một đối tượng mang theo túi vải đi từ mốc biên giới 358 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra thì bất ngờ một đối tượng khác nấp ở gần đó đã dùng súng bắn thẳng vào đội hình tuần tra để giải cứu đồng bọn.

    Đội công tác đã dùng súng AK bắn khống chế, nhưng đối tượng đã lợi dụng địa hình chạy về phía bên kia biên giới.

    Vụ việc khiến 3 cán bộ, chiến sĩ bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng đã hy sinh trên đường đi cấp cứu.

    Tang vật vụ án. Ảnh: Dân Trí

    Theo báo Tuổi Trẻ, 3 cán bộ, chiến sĩ biên phòng là thiếu tá Vi Văn Nhất, đại úy Vũ Xuân Vuông và trung úy Nguyễn Bình Minh đều bị thương. Đội hình tuần tra đã tổ chức lực lượng bắn trả, truy đuổi nhóm người trên, đồng thời cấp cứu các cán bộ, chiến sĩ bị thương. 

    Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, mất máu nhiều, thiếu tá Vi Văn Nhất đã hy sinh trên đường đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân cấp cứu. 

    Lợi dụng tình hình, các đối tượng đã chạy trở lại bên kia biên giới. Tại hiện trường, BĐBP Thanh Hóa thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp.

    Ngay trong đêm 3/6, Bộ chỉ huy BĐBP Thanh Hóa phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Thường Xuân chuẩn bị các thủ tục để làm lễ truy điệu cho đại úy Vi Văn Nhất tại quê nhà ở xã Bát Mọt vào sáng mai 4/6.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vay-bat-toi-pham-ma-tuy-mot-thieu-ta-bien-phong-hy-sinh-vi-trung-dan-a278346.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan