+Aa-
    Zalo

    Vụ anh chém 3 người nhà em gái thương vong ở Thái Nguyên: Hàng xóm tiết lộ bất ngờ về nghi phạm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - “Ông Hồng vốn là người sống thân thiện, cởi mở, luôn đi đầu trong các phòng trào của tổ dân phố...”, hàng xóm chia sẻ.

    “Ông Hồng vốn là người sống thân thiện, cởi mở, luôn đi đầu trong các phòng trào của tổ dân phố, không gây mất lòng bà con hàng xóm nào cả, không ngờ lại xảy ra vụ việc đáng tiếc như vậy”, hàng xóm chia sẻ.

    Vụ anh trai chém 3 người nhà em gái thương xong xảy ra tại phường Chùa Hang, TP. Thái Nguyên tối ngày 14/9 vừa qua khiến dư luận vô cùng bàng hoàng.

    Nghi phạm được xác định là Bùi Xuân Hồng (63 tuổi, ở phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên).

    Đối tượng ghi lời khai tại cơ quan Công an - Ảnh: CAND

    Trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, bà T. (hàng xóm gần nhà nghi phạm) chia sẻ: “Chiều qua tôi thấy ông Hồng đi xe đạp qua nhà, bịt khẩu trang không nói năng gì. Ngày thường ông ấy đi qua hay chào hỏi tôi lắm. Đến tối thì tôi nghe thông tin ông Hồng giết người, mà lại chính là em gái ông ấy”.

    “Ông Hồng vốn là người sống thân thiện, cởi mở, luôn đi đầu trong các phòng trào của tổ dân phố, không gây mất lòng bà con hàng xóm nào cả, không ngờ lại xảy ra vụ việc đáng tiếc như vậy”, bà T. cho biết thêm.

    “Tôi có nghe ông Hồng tâm sự, cho cháu rể vay hơn 3 tỷ làm ăn, nhưng cháu rể bảo phá sản không có tiền trả mà lại có ô tô lượn lờ, nên chính vì thế ông mới ấm ức, mới dẫn đến vụ việc tối ngày hôm qua”, báo Người Đưa Tin dẫn lời ông Đ. (hàng xóm) nói.

    Bệnh nhân Nguyễn Văn Thành đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: TTXVN

    Trong diễn biến có liên quan, Zing.vn dẫn nguồn thông tin từ Đại tá Đặng Đức Đang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết cơ quan điều tra bước đầu xác định mâu thuẫn dẫn đến vụ trọng án làm 3 người thương vong xuất phát từ việc cho vay tiền.

    Kết quả xác minh lời khai của nghi phạm và người liên quan cho thấy trước đây người thân trong gia đình bà Bùi Thị Hà (60 tuổi, em gái Hồng) vay của Hồng 3,6 tỷ đồng.

    Sau nhiều lần đòi nợ nhưng không thành, chiều 14/9, nghi phạm chuẩn bị súng quân dụng, 2 con dao và chai xăng để tiếp tục đi đòi tiền.

    Tối hôm đó, ông Hồng đi xe đạp mang theo số tang vật trên đến nhà em gái ở phường Chùa Hang (cách nhà Hồng khoảng 5 km).

    Khi đến nơi, ông Hồng yêu cầu anh Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, con rể bà Hà) trả tiền. Ngay sau đó, ông Hồng rút dao đâm nhiều nhát làm anh Vương bị thương.

    Thấy vậy, bà Hà cùng chồng là ông Nguyễn Văn Thành cùng một số người trong nhà lao đến can ngăn. Trong cơn cuồng sát, ông Hồng đâm loạn xạ khiến bà Hà và chồng trọng thương. Nghe tiếng kêu cứu, người dân khu vực cùng công an sở tại đến khống chế, đưa Bùi Xuân Hồng về trụ sở.

    3 nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Tuy nhiên, bà Hà không qua khỏi do bị đâm thấu tim. Hai người còn lại đang được cấp cứu.

    Như tin đã đưa, vào khoảng 18h30 ngày 14/9, ông Bùi Xuân Hồng đến nhà em gái là bà Bùi Thị Hà để giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên gia đình.

    Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra xô xát, ông Hồng lấy dao đâm trọng thương 3 người trong gia đình bà Hà gồm: bà Hà, chồng bà Hà là ông Nguyễn Văn Thành và anh Nguyễn Thành Vương, con rể bà Hà. Do vết thương quá nặng, bà Hà đã tử vong. Đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó.

    Vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-anh-chem-3-nguoi-nha-em-gai-thuong-vong-o-thai-nguyen-hang-xom-tiet-lo-bat-ngo-ve-nghi-pham-a292927.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan