+Aa-
    Zalo

    Vụ bé trai 2 tuổi "mất tích bí ẩn" vừa được tìm thấy: Chưa phát hiện thêm manh mối

    (ĐS&PL) - Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đang tiếp tục làm rõ vụ bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn trên địa bàn.

    Cụ thể, Công an thị xã Hoàng Mai đã rà soát hàng chục camera trên địa bàn thị xã này để làm rõ nguyên nhân vụ bé trai 2 tuổi, ở phường Quỳnh Xuân được tìm thấy sau 3 ngày kể từ khi mất tích.

    "Trước, trong và sau khi sự việc bé trai 2 tuổi ở phường Quỳnh Xuân mất tích bí ẩn, chúng tôi đã trích xuất tất cả các camera an ninh trên địa bàn thị xã và dọc quốc lộ 1A để truy tìm thủ phạm. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có thêm manh mối gì. Công an tỉnh đang chỉ đạo làm rõ vụ việc này…", nguồn tin trên báo Dân Trí.

    Phía Công an thị xã Hoàng Mai cũng khuyến cáo người dân trên địa bàn không bịa đặt thông tin về vụ việc cháu bé Đoàn Phúc An mất tích, gây hoang mang dư luận là không tốt.

    vu be trai 2 tuoi mat tich bi an vua duoc tim thay cong an tiep tuc dieu tra2
    Khu vực nơi phát hiện cháu bé. Ảnh: VOV.

    Trước đó, vào chiều ngày 29/11, cháu Đoàn Phúc An theo anh trai ra cổng đổ rác rồi mất tích suốt 3 ngày. Mãi đến sáng (2/12), cháu Phúc An bất ngờ được tìm thấy ở cách nhà không xa trong tình trạng khỏe mạnh, an toàn.

    Theo VOV đưa tin, chị Nguyễn Thị Thủy (43 tuổi, bà mự của bé Phúc An) là một trong những người phát hiện cháu Phúc An cho biết. Sáng 2/12 chị Thủy cùng 2 người cô ruột của bé An lại đi dọc ngọn đồi gần nhà để tìm kiếm.

    Khoảng hơn 8h, chị Thủy nghe tiếng khóc nhỏ của trẻ con. Chị Thủy đi chậm lại để tìm khu vực phát ra tiếng khóc. Vừa tiến lại gần, cả 3 người vừa gọi "Gấu ơi, Gấu ơi" (tên gọi ở nhà của bé An) thì tiếng trẻ khóc to hơn và có tiếng gọi "mẹ Huyền, mẹ Huyền!".

    Cả 3 người chạy lại thì phát hiện bé dưới một rãnh sâu, không có nước. Chị Thủy mừng nhảy xuống bồng cháu nhưng không thể lên được. 2 người ở trên phải nắm tay kéo lên. Sau đó chị Thủy bế cháu Phúc An chạy thẳng về nhà. Chứng kiến Phúc An trở về bình an hàng trăm người vui mừng.

    vu be trai 2 tuoi mat tich bi an vua duoc tim thay cong an tiep tuc dieu tra1
    Cháu bé được tìm thấy sau 3 ngày mất tích bí ẩn. Ảnh: VOV.

    Cũng theo chị Thủy, hiện trường phát hiện cháu bé cách nhà khoảng 200m, cách đường 100m, cây cối khá rậm. Khu vực này trước đó gia đình, cơ quan chức năng đã tìm nhưng không thấy cháu.

    Thời điểm được tìm thấy, cháu Phúc An ngồi dưới rãnh, không mặc quần; tay chân có vết xước nhẹ. Cháu bé khá tỉnh táo nhưng hơi hoảng loạn, khóc. Cháu bé được đưa cháu về nhà, ủ ấm, cho uống sữa và trình báo với cơ quan chức năng.

    Sau đó, cháu Phúc An được chăm sóc và theo dõi tại Trạm Y tế phường Quỳnh Xuân. Tại đây, Bố mẹ bé Phúc An cùng những người phát hiện ra cháu đang chăm sóc bé ở trạm.

    Thuỳ Dung(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-be-trai-2-tuoi-mat-tich-bi-an-vua-duoc-tim-thay-chua-phat-hien-them-manh-moi-a602021.html
    Vụ bé trai 2 tuổi

    Vụ bé trai 2 tuổi "mất tích bí ẩn" ở Nghệ An: Người đầu tiên tìm thấy cháu bé tiết lộ gì?

    "Khi đó khoảng hơn 8h sáng, tôi cùng 2 chị gái của Lực (bố của cháu An) đi quanh ngọn đồi gần nhà để tìm lại lần nữa. Đang đi thì tôi nghe tiếng khóc nhỏ của trẻ con. Tôi nói 2 người cô đi chậm lại để tìm khu vực phát ra tiếng khóc. Vừa tiến lại gần, chúng tôi vừa gọi "gấu ơi, gấu ơi" (tên gọi ở nhà của bé An) thì tiếng trẻ con khóc to hơn và gọi "Mẹ Huyền, mẹ Huyền", người đầu tiên tìm thấy bé trai 2 tuổi cho hay.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Vụ bé trai 2 tuổi

    Vụ bé trai 2 tuổi "mất tích bí ẩn" ở Nghệ An: Người đầu tiên tìm thấy cháu bé tiết lộ gì?

    "Khi đó khoảng hơn 8h sáng, tôi cùng 2 chị gái của Lực (bố của cháu An) đi quanh ngọn đồi gần nhà để tìm lại lần nữa. Đang đi thì tôi nghe tiếng khóc nhỏ của trẻ con. Tôi nói 2 người cô đi chậm lại để tìm khu vực phát ra tiếng khóc. Vừa tiến lại gần, chúng tôi vừa gọi "gấu ơi, gấu ơi" (tên gọi ở nhà của bé An) thì tiếng trẻ con khóc to hơn và gọi "Mẹ Huyền, mẹ Huyền", người đầu tiên tìm thấy bé trai 2 tuổi cho hay.