+Aa-
    Zalo

    Vụ dùng búa cướp xe ôm ở Thái Bình: Nghi phạm tỏ ra sợ hãi, liên tục khóc lóc

    (ĐS&PL) - Tại cơ quan công an, Diện tỏ ra rất sợ hãi, liên tục khóc lóc và khai rằng "không hiểu tại sao lúc đó bản thân lại có thể nghĩ ra và làm việc tày trời như vậy".

    Ngày 12/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu vụ án Phạm Văn Diện (sinh năm 1984, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư) về hành vi giết người, cướp tài sản.

    Báo Lao động đưa tin, tại cơ quan công an, Diện khai, do bản thân nghiện hút, túng quẫn, vợ bỏ đi xuất khẩu lao động nước ngoài không về, trước ngày gây án, đối tượng đã tìm đến cái chết nhưng không thành.

    Sáng ngày 10/6, Diện đi đến khu vực cầu Thẫm trên quốc lộ 10 thuộc thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư bắt xe ôm của ông Nguyễn Xuân Hương (sinh năm 1963, trú tại tổ dân phố Minh Hưng, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư) với mục đích đi lòng vòng tìm thời cơ thực hiện hành vi cướp tài sản của ông Hương.

    Khi đến khu vực đường đê sông Hồng, thuộc địa phận xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, Diện yêu cầu ông Hương dừng xe để đi vệ sinh.

    Khi xe dừng, Diện cầm chiếc búa đập liên tiếp vào vị trí sau đầu, sát gáy của ông Hương khiến nạn nhân chảy nhiều máy, ngã ra đất và bất tỉnh. Sau đó, Diện lấy xe máy của nạn nhân, phóng khỏi hiện trường.

    vu dung bua cuop xe om o thai binh nghi pham to ra so hai lien tuc khoc loc
    Lực lượng chức năng vây bắt Diện. Ảnh: Báo Giao thông

    Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, xác định tính chất vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Vũ Thư đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương truy vết đối tượng.

    Nguồn tin cũng cho hay, thời điểm này, một tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện Vũ Thư đang trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông cách khu vực hiện trường vụ án không xa đã lập tức tổ chức bao cây, truy vết các ngả đường đối tượng có thể đi qua, phối hợp với lực lượng công an các xã trong khu vực truy tìm manh mối, tung tích kẻ thủ ác.

    "Khi đối tượng đi đến khu vực cánh đồng giáp ranh giữa xã Vũ Tiến và xã Nguyên Xá thì tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện Vũ Thư đã phát hiện ra chiếc xe máy quen thuộc của nạn nhân hàng ngày hành nghề xe ôm ở thị trấn nên đã lập tức yêu cầu đối tượng xuống xe. Tuy nhiên đối tượng đã vứt xe bỏ chạy, sau đó anh em truy đuổi, phối hợp với người dân bắt gọn", báo Lao động dẫn nguồn tin riêng.

    Đặc biệt, tại cơ quan công an, Diện tỏ ra rất sợ hãi, liên tục khóc lóc và khai rằng "không hiểu tại sao lúc đó bản thân lại có thể nghĩ ra và làm việc tày trời như vậy".

    Liên quan đến vụ việc, báo Giao thông đưa tin, ông Hương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, đến thời điểm này vẫn trong tình trạng nguy kịch.

    Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ án.

    Hoàng Yên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-dung-bua-cuop-xe-om-o-thai-binh-nghi-pham-to-ra-so-hai-lien-tuc-khoc-loc-a578530.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan