+Aa-
    Zalo

    Vụ làm nhục vợ ngoài cổng: Cái kết của tình yêu “sét đánh”

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Khi hai người trên đường vào miền Nam, họ gặp nhau. “Tình yêu sét đánh” khiến cả hai quyết định quay lại về quê làm đám cưới chỉ sau mấy ngày gặp mặt.

    (ĐSPL) -  "Đánh" vợ xong, Cường có nói: “Mày còn sướng thế nào nữa, bố mẹ hai bên còn, hai đứa con thì như ngọc như ngà. Mày thích làm thì làm, thích chơi thì chơi thế mà bây giờ mày lại phá gia đình”.
    Đã nhiều ngày trôi qua, sự việc Nguyễn Mạnh Cường (SN 1984), trú tại thôn Chu Mẫu, phường Vân Dương (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) làm nhục vợ mình là chị Trương Thị H. (SN 1989) giữa “thanh thiên bạch nhật” vẫn là chủ đề bàn tán xôn xao của nhiều người dân trong thôn.
    Theo người nhà cho biết, bình thường Cường rất yêu thương vợ, nên khi sự việc xảy ra thì là phải có nguyên nhân của nó.
    Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn B. (bố của Cường) cho hay, đến tận bây giờ ông vẫn chưa hết bất ngờ trước việc con mình làm nhục vợ.
    “Nó (Cường – PV) đã nhìn thấy vợ mình nhiều lần nhắn tin với người khác, còn gọi nhau vợ - chồng. Trước đó, có một số máy lạ nhắn tin đến cho Cường với đại ý chỉ trích nó là một người vũ phu, vợ đi ngoại tình là đúng nên nó mới ghen. Khi Cường kiểm tra điện thoại của vợ, nó còn phát hiện vợ mình còn dùng zalo để liên hệ với người này" - Ông B. cho hay.

    Hiện trường nơi xảy ra vụ vệc.

    “Lúc xảy ra chuyện, gia đình tôi không biết gì. Chỉ đến khi có người báo tin thì bà nhà tôi và chị gái nó chạy lên xem tình hình thế nào. Sự thật, Cường nhà tôi nó không đánh vợ mà chỉ dùng kéo cắt tóc vợ nham nhở và dùng kéo cắt quần áo vợ chứ không lột quần áo của vợ. Sau đó là đuổi vợ chứ không phải là kéo lê vợ ra ngoài cổng. Nó làm như thế là chỉ nghĩ rằng vợ sẽ xấu hổ và không làm như vậy nữa, chứ không nghĩ là bản thân sẽ phạm tội như vậy. Lúc công an đến bắt nó rất ngỡ ngàng.
    Tôi thương nó lắm, thương nó vì sự nông nổi của nó. Nó nghĩ là làm xấu vợ như vậy thì vợ sẽ không như thế nữa chứ không có ý gì khác. Lúc nó bị bắt, mấy người ở trong xóm trọ chỗ nhà nó đều khóc vì thương cho nó, thương cho hai đứa nhỏ” - ông B. buồn rầu chia sẻ thêm.

    Bà S. (mẹ Cường) trao đổi với PV.

    Tiếp lời chồng, bà Nguyễn Thị S. (mẹ Cường) cho hay, "đánh" vợ xong, Cường còn nói “Mày (vợ Cường - PV) còn muốn sướng thế nào nữa, bố mẹ hai bên đều khỏe mạnh, hai đứa con thì như ngọc như ngà. Mày thích làm thì làm, thích chơi thì chơi thế mà bây giờ mày lại phá gia đình”. 
    Sự việc xảy là điều không ai mong muốn, giờ hai gia đình chỉ muốn giải quyết trong nội bộ gia đình. Phía nhà mẹ đẻ chị H., sau khi làm đơn tố cáo anh Cường cũng đã rút đơn về.
    Theo tìm hiểu, Cường và chị H. nảy sinh tình cảm và lấy nhau xuất phát từ cuộc gặp gỡ, khi hai người đang trên đường vào miền Nam. “Tình yêu sét đánh” khiến cả hai quyết định quay lại về quê và xin hai gia đình cho lấy nhau chỉ sau mấy ngày gặp mặt.
    Sau gần 7 năm chung sống, cả hai đã có với nhau hai mặt con (một trai, một gái). Năm 2000, Cường bị TAND Quế Võ xử 24 tháng án treo về tội Cố ý gây thương tích. Hiện tại, Cường đang làm thợ cơ khí, còn vợ Cường đang đi làm công nhân.
    Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Nguyễn Thanh Tuấn - Đội phó đội điều tra tổng hợp CA TP Bắc Ninh cho biết, sau khi nhận đơn trình báo, cơ quan công an đã tiến hành xác minh, điều tra. Bước đầu cho thấy, Cường đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
    Ngày 17/5, cơ quan CSĐT, Công an TP Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Cường về hành vi làm nhục người khác. Hiện, đội Điều tra tổng hợp CA TP Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc.

    Như tin tức đã đưa, ngày 17/5, cơ quan CSĐT, Công an TP Bắc Ninh đã tiến hành  khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Cường (SN 1984) để điều tra về hành vi làm nhục người khác.

    Theo tài liệu của cơ quan công an TP Bắc Ninh cung cấp, vào khoảng 13h30 

    ngày 6/5, điện thoại của chị H có tin nhắn, Cường mở ra xem, nghi ngờ chị H ngoại tình nên đã chửi bới, tát chị H rồi túm tóc, dùng kéo cắt tóc chị H. Chưa hả giận, Cường lột quần áo dài của chị H, dùng kéo cắt tơi tả rồi kéo lê chị H ra cổng khóa cửa lại không cho chị vào nhà.

    Nghe tin Cường hành hạ vợ, mẹ và chị gái của Cường đã đến, đưa chị H vào nhà lấy quần áo cho nạn nhân mặc rồi khuyên bảo Cường.

    Thấy Cường nguôi ngoai, chị gái Cường ra về. Khoảng 30 phút sau, Cường lại nổi cơn ghen, tiếp tục chửi bới, giằng xé lột quần áo chị H, kéo ra cổng.

    Mẹ của Cường cũng xông vào căn ngăn con trai nhưng bị đối tượng này đẩy ra. Thấy chị H bị trần truồng, đầu tóc rũ rượu, hàng xóm thương tình đưa cho chị này cái áo mặc vào rồi gọi điện cho mẹ đẻ của H.

    Mẹ đẻ của chị H đến đưa con gái về nhà. Sau trận đòn dã man, bị hành hạ, làm nhục, chị H bị hoảng loạn, sợ hãi, lại xấu hổ không dám tiếp xúc với ai. Mãi đến 11/5, chị mới bắt đầu bình tĩnh trở lại, làm đơn tố cáo Cường gửi tới Công an TP Bắc Ninh.

    Qua xác minh, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Bắc Ninh đã làm rõ hành vi làm nhục người khác của Cường và triệu tập đối tượng này lên làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

    THIÊN AN 
    Xem thêm: Đánh vợ, dùng hung khí rượt đuổi Công an xã
     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-lam-nhuc-vo-ngoai-cong-cai-ket-cua-tinh-yeu-set-danh-a94996.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.