+Aa-
    Zalo

    Vụ người đàn ông chở lợn tẩm xăng đốt người: Nghi phạm đã có vợ và 3 con

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ tẩm xăng đốt người ở Yên Bái, chính quyền địa phương nơi nghi phạm sinh sống cho biết, đối tượng làm nghề chở lợn thuê, có vợ và 3 con nhỏ.

    Liên quan đến vụ tẩm xăng đốt người ở Yên Bái, chính quyền địa phương nơi nghi phạm sinh sống cho biết, đối tượng làm nghề chở lợn thuê, có vợ và 3 con nhỏ.

    Vụ việc Mai Văn Hải (SN 1979, trú xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) chém bạn gái là Trần Thị K.O (SN 1986, trú xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) và tẩm xăng đốt anh Chu Văn C. (SN 1980, trú xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) đang khiến dư luận xôn xao.

    Chia sẻ với PV báo Đất Việt, ông N.V.T (Chủ tịch UBND xã Trung Lương) cho biết, ở địa phương Hải làm nghề chở lợn thuê, đã có vợ và 3 con nhỏ.

    Nghi phạm Mai Văn Hải. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Theo ông T., từ trước đến nay H. là người đàn ông chăm chỉ chịu khó làm ăn. Tuy nhiên, cách đây 6 tháng có quen biết với người phụ nữ ở Yên Bái qua mạng nên thường xuyên lên thăm người tình.

    "Thậm chí có thời gian lên đó ở nửa tháng với người tình, anh ta nói dối là đi làm ăn nên vợ cũng không nghi ngờ.

    Thời gian gần đây cứ 17h đi làm về, Hải tắm rửa sạch sẽ rồi lại đi xe máy lên Yên Bái gặp người tình, đến sáng hôm sau lại về sớm đi làm.

    Chu trình của Hải đi tới hơn 400km trong đêm chỉ để nhìn thấy người tình, sau này khi vụ việc vỡ lở mọi người mới biết.

    Vợ chồng Hải chăm chỉ làm ăn tích cóp được hơn 100 triệu đồng gửi ngân hàng. Tin tưởng chồng nên người vợ để cho mình Hải đi gửi. Đến khi có người tình, Hải rút hết tiền mang lên cho người phụ nữ ở Yên Bái xây nhà, định làm cơ sở hai trên đó.

    Người đàn ông này kể toàn bộ ngôi nhà là tiền của anh ta, người tình chỉ có duy nhất một chiếc bếp ga và bình ga. Không ngờ bị người tình phản bội nên Hải cay cú làm vậy", ông T. cho hay.

    Cũng theo ông T., Hải khai nhận vào khoảng 22h ngày 11/4, Hải lên thăm người tình. Tại đây nhìn thấy người tình và anh C. thân mật. Bực tức, Hải cầm dao vào chém cả hai.Khi người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, thì Hải chặn ở cổng làng ném xăng vào người anh C. rồi châm lửa đốt.

    Liên quan đến vụ án, báo Tuổi Trẻ đưa tin, chiều ngày 13/4, cơ quan công an đã bắt giữ Mai Văn Hải. Kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2019, Hải có quen biết với chị Trần Thị K.O (SN 1986, trú xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) qua mạng xã hội.

    Ngày 11/4, Hải đi xe máy từ Hà Nam lên nhà chị O. chơi. Vào khoảng 22h cùng ngày, thấy chị O. đang ở cùng anh Chu Văn C. (SN 1980, trú xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) nên Hải ghen tuông, dùng dam chém anh C. và chị O. bị thương.

    Sau đó, Hải chạy ra khu vực cổng làng phục kích. Một lúc sau thấy anh C. đi xe máy đến, người đàn ông này tiếp tục cầm chai xăng chuẩn bị từ trước tưới lên người anh C. và xe máy của "tình địch" rồi châm lửa đốt.

    Sau khi gây án, nghi phạm Hải đã dùng xe máy bỏ trốn về tỉnh Hà Nam.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nguoi-dan-ong-cho-lon-tam-xang-dot-nguoi-nghi-pham-da-co-vo-va-3-con-a319506.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan