+Aa-
    Zalo

    Vụ tài xế taxi nghi bị sát hại tại Mỹ Đình: Hé lộ đoạn ghi âm quan trọng lần ra hung thủ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau gần 5 ngày đêm điều tra miệt mài, các chiến sĩ công an đã tóm gọn đối tượng manh động cứa cổ tài xế taxi tử vong ngay trước sân vận động Mỹ Đình.

    Sau gần 5 ngày đêm điều tra miệt mài, các chiến sĩ công an đã tóm gọn đối tượng manh động cứa cổ tài xế taxi tử vong ngay trước sân vận động Mỹ Đình.

    Sáng 4/2, CATP Hà Nội tổ chức thông tin kết quả điều tra khám phá vụ án cứa cổ sát hại tài xế taxi Linh Anh xảy ra tối 29/1, trước SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đến dự và khen thưởng các đơn vị hiệp đồng tham gia phá án.

    Thượng tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội báo cáo kết quả điều tra xác minh ban đầu và bắt giữ hung thủ gây án.

    Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ  trưởng Bộ Công an chúc mừng các đơn vị đã có thành tích điều tra phá án. Ảnh: BVPL

    Theo đó, khoảng 20h ngày 29/1, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ án mạng xảy ra trên đường Lê Đức Thọ, trước cổng số 2 SVĐ Mỹ Đình (thuộc phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm). Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Duy (SN 1993, trú tại thôn Đông Sơn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), tài xế hãng taxi Linh Anh bị cứa cổ tử vong.

    Cũng trong buổi họp, tường thuật lại quá trình phá án, Thượng tá Đặng Việt Quảng (Phó trưởng phòng Trọng án PC02 - Công an TP Hà Nội) nhận định: "Vụ án mạng xảy ra vào lúc 19h10 ngày 24 tháng Chạp sát Tết, thời gian vào buổi tối. Lúc đó mọi người tấp nập chuẩn bị đi sắm Tết, ở quảng trường trước cửa SVĐ rất rộng, gây khó khăn cho việc điều tra. Sau khi gây án, đối tượng chạy ra những nơi hẻo lánh, sau đó mới vào làng Phú Đô thay hình đổi dạng rồi chạy trốn lên Hòa Bình. Với sự tấp nập của người dân đợt sát Tết, mọi người không để ý đến khoảnh khắc đối tượng gây án bỏ chạy".

    Bằng những công tác nghiệp vụ, các trinh sát của Công an TP Hà Nội đã xây dựng một đối tượng không nghề nghiệp, ham chơi game và có mục đích giết tài xế cướp tài sản. Một manh mối rất quan trọng là đoạn hội thoại trên xe giữa tài xế và đối tượng trước khi xảy ra vụ án mạng.

    Thượng tướng Lê Quý Vương khen thưởng các đơn vị đã có thành tích điều tra phá án. Ảnh: BVPL

    Qua đoạn hội thoại, lực lượng chức năng xác định đối tượng là nam, giọng Nghệ An và tuổi còn khá trẻ. Thượng tá Đặng Việt Quảng chia sẻ: "Chúng tôi đã lần theo dấu vết của đối tượng. Trên xe taxi có một câu nói thu được âm tiết của đối tượng, xác định là người vùng Nghệ An.

    Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi lần theo các mối quan hệ của đối tượng đã tiếp xúc ở Hà Nội, thậm chí cả các mối quan hệ đối tượng chỉ quen qua game online".

    Sau khi xác định đối tượng bỏ trốn lên Hòa Bình, hơn 150 cán bộ, chiến sĩ được điều động từ Hà Nội lên Hòa Bình để truy bắt đối tượng. Mặc dù là đợt sát Tết nhưng lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP Hà Nội xác định "Phải điều tra được bằng mọi cách, dù là 30 hay mùng Một Tết".

    Cuối cùng, đối tượng Nguyễn Cảnh An (SN 1999, Đô Lương, Nghệ An) đã sa lưới pháp luật vào chiều tối 3/2. Khi bị bắt, đối tượng An vẫn đang miệt mài chơi game và thậm chí còn rất bàng hoàng, bất ngờ khi bị tóm gọn. Thượng tá Đặng Việt Quảng kể lại: "Ở thời điểm bắt giữ, đối tượng hoàn toàn bất ngờ vì sao cơ quan công an lần ra dấu vết nhanh như vậy. Khi bị bắt thì đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội ngay.

    Tất cả các cán bộ chiến sĩ của đội điều tra trọng án và cán bộ chiến sĩ ở quận Nam Từ Liêm, mọi đơn vị liên quan đều bám sát địa bàn, bám sát và tổ chức điều tra ngày đêm. Hôm nào sớm thì cũng phải 2h sáng mới xong. Chúng tôi không có một phút nào dành cho cá nhân hay gia đình, dù là sắm Tết hay mua cành đào, cây quất. Không có đồng chí nào lung lay tinh thần về vấn đề đó, tất cả đều có gắng trả lại công bằng cho người bị hại".

    Sau gần 5 ngày đêm điều tra miệt mài, các chiến sĩ công an đã tóm gọn đối tượng Nguyễn Cảnh An và phần nào đó mang lại sự yên tâm cho người dân để đón Tết.

    Đối tượng sát hại tài xế taxi tại Mỹ Đình. Ảnh: VOV

    Tại buổi thông tin báo chí và khen thưởng các đơn vị đã lập thành tích trong công tác điều tra phá án, Thượng tướng Lê Quý Vương thay mặt lãnh đạo Bộ chuyển lời khen ngợi và lời chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tới các đơn vị của CATP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã hiệp đồng tham gia điều tra phá án, bắt giữ đối tượng, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

    Thượng tướng Lê Quý Vương cho hay, vụ án xảy ra tại trung tâm Thủ đô, đặc biệt vào thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, thu hút sự quan tâm của dư luận, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm nên đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị phải tập trung lực lượng điều tra, làm rõ và truy bắt bằng được đối tượng gây án. Nếu chưa làm rõ, chưa bắt được hung thủ gây án thì không nghỉ Tết. Do vậy mà các đơn vị đã tập trung lực lượng, làm tốt công tác nghiệp vụ ngay từ khâu khám nghiệm hiện trường, để từ đó đã đưa ra nhận định chính xác về đối tượng và có hướng tổ chức điều tra, truy bắt.

    “Thành công của ban chuyên án trong thời điểm này là rất quan trọng, vì nếu không điều tra, làm rõ và truy bắt đối tượng thì chúng ta ăn Tết cũng không ngon”, Thượng tướng Lê Quý Vương nói.

    Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, qua vụ án này các đơn vị cần rút ra bài học chung về hoạt động tội phạm gần đây. Các đối tượng phạm tội rất manh động, có nhiều nguyên nhân nảy sinh phạm tội, trong đó có tín dụng đen, cờ bạc, nợ nần, nghiện hút, chơi game... Nhiều đối tượng, kể cả không có tiền án, tiền sự vẫn có thể gây án hết sức manh động. Do đó, lực lượng công an phải làm tốt công tác phòng ngừa, tuyên truyền để người đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn của đối tượng phạm tội.

    Thượng tá Nguyễn Bình thông tin, bước đầu đối tượng Nguyễn Cảnh An đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Động cơ gây án của đối tượng là cướp tài sản. Nguyễn Cảnh An là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, lại thường xuyên chơi game, điện tử trên mạng. Bị bố mắng, An bỏ nhà ra Hà Nội tìm việc làm và ở trọ cùng một người bạn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Do không có tiền tiêu xài nên An đã nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi.

    Ngày 28/1, An đến một cửa hàng tạp hoá trên địa bàn phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) mua con dao gọn hoa quả có chuôi màu xanh, giấu sẵn trong người.

    Ngày 29/1, An đi bộ từ quán game AZ (thuộc địa bàn phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) đến điểm đón trả khách tại bến xe Mỹ Đình. Đến 18h46, khi nhìn thấy xe taxi do anh Duy điều khiển trả khách tại đây xong, An thoả thuận với anh Duy đi về SVĐ Mỹ Đình với số tiền 50 nghìn đồng.

    Trên đường di chuyển, An ngồi phía sau ghế lái. Khi đến cổng số 2 SVĐ Mỹ Đình, thấy điều kiện thuận lợi để gây án, An đã dùng tay trái giữ chặt vai anh Duy, tay phải cầm dao gí vào cổ nam tài xế. Anh Duy kháng cự để bỏ chạy thì bị An siết dao vào cổ gây đứt cổ họng. Nạn nhân mở cửa chạy ra khỏi xe được 20 mét thì gục gã và tử vong.

    Sau khi gây án, do hoảng sợ nên An vứt bỏ dao, dép trên xe taxi rồi chạy bộ về phòng trọ của người quen lấy một số đồ dùng cá nhân trước khi đi xe đạp về TP. Hòa Bình. Những ngày lẩn trốn, nghi phạm bán chiếc xe đạp được 53.000 đồng rồi tiếp tục trú chân trong quán điện tử.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-tai-xe-taxi-nghi-bi-sat-hai-tai-my-dinh-he-lo-doan-ghi-am-quan-trong-lan-ra-hung-thu-a262051.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan