+Aa-
    Zalo

    Xúc động nhật ký cuộc sống của nữ sinh mắc bệnh ung thư máu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Nhật ký những ngày chống chọi với căn bệnh ung thư máu của một nữ sinh 19 tuổi đã khiến nhiều người xúc động.

    (ĐSPL) – Nhật ký những ngày chống chọi với căn bệnh ung thư máu của một nữ sinh 19 tuổi đã khiến nhiều người xúc động.

    Theo tin tức trên Shanghaiist, bộ phim truyền hình nổi tiếng của Nhật “The Hours of My Life” (Phút cuối đời tôi) đã thôi thúc nữ sinh viên có tên Du Liyan ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) ghi lại cuộc sống thường nhật của cô khi phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu.

    “Tôi muốn để lại vật kỷ niệm nào đó cho gia đình và bản thân”, NetEase News dẫn lời Du.

    Du ghi lại nhật ký thường ngày chống chọi với căn bệnh ung thư máu.

    Cô sinh viên 19 tuổi từng nghĩ sẽ từ bỏ việc chữa bệnh và quay trở lại trường học trong khoảng thời gian còn lại. Cô cũng muốn đi du lịch ở miền Nam Trung Quốc, điều mà cô chưa thể thực hiện hồi đi học.

    “Nhưng tôi không thể làm như vậy. Tôi quá ích kỷ khi từ bỏ cuộc sống. Bố mẹ đã nuôi nấng và chăm sóc tôi mỗi khi tôi bị ốm. Nếu tôi không tiếp tục chữa trị, tôi sẽ khiến bố mẹ thất vọng”, Du chia sẻ.

    Được biết, Du được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu hồi nghỉ Tết năm 2014. Từ đó, cô đã trải quá 6 lượt hóa trị và 25 lượt xạ trị. Hầu như mỗi lần điều trị, cô đều bị tụt huyết áp, chóng mặt, nôn và đau nhức khắp cơ thể.

    Đã từng có lúc, Du muốn buông xuôi số phận.

    Du cho biết, cô cảm thấy rất tiếc tiền điều trị.

    “Chi phí điều trị khoảng 4 nghìn tệ mỗi ngày. Kể từ khi cháu phải chữa bệnh, chúng tôi đã lo chạy chữa hết 400 nghìn tệ”, mẹ của Du cho hay.

    “Có thể chúng ta trở nên vô dụng khi đối mặt với bệnh tật và cái chết, có thể chúng ta sợ hãi bởi căn bệnh đáng sợ, có thể chúng ta mất tinh thần và suy sụp nhưng khi một tia sáng lóe lên và xua tan bóng tối, tôi luôn hy vọng, trân trọng thời gian còn lại và tận hưởng những giây phút hạnh phúc”, những dòng nhật ký của Du.

    Du chia sẻ với phóng viên rằng, cô sẽ tiếp tục học ngành y nếu sau này có thể bình phục.

    “Tôi muốn trở thành bác sĩ huyết học và tạo ra loại thuốc có thể chữa khỏi căn bệnh máu trắng”, Du nói.

    Trước đó, các bác sĩ quyết định thực hiện phương pháp cấy tủy cho Du từ tủy xương của cha cô nhưng do Du bị nhiễm trùng phổi hồi tháng 11 nên quá trình phẫu thuật phải hoãn lại cho đến khi cô khỏi nhiễm trùng.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xuc-dong-nhat-ky-cuoc-song-cua-nu-sinh-mac-benh-ung-thu-mau-a77143.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan