+Aa-
    Zalo

    "50 sắc thái của phụ huynh" khi con bước vào phòng thi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Không chỉ có các thí sinh hồi hộp, lo lắng, các bậc phụ huynh cũng như ngồi trên đống lửa khi đưa con tới trường dự thi. Nhiều người cẩn thận liên tục dặn dò con cố gắng.

    Không chỉ có các thí sinh hồi hộp, lo lắng, các bậc phụ huynh cũng như ngồi trên đống lửa khi đưa con tới trường dự thi. Nhiều người không chỉ ôm hôn mà còn liên tục dặn dò con bình tĩnh, làm bài thi tốt. 

    "Làm bài cẩn thận con nhé. Bình tĩnh mà chiến đấu", một phụ huynh vỗ vai con dặn dò khi vừa đưa sĩ tử đến cổng trường. Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Tại điểm thi THPT Marie Curie, chị Nguyễn Thị Mạnh (quận 2, TP HCM) cho biết mình và con đi từ lúc 5h45 để đến điểm thi. Khá tự tin vào lực học của con nên chị Mạnh không quá căng thẳng. "Làm khoảng 8 điểm thôi nha con, đừng cao quá", chị đùa với con trai. Ảnh: Pháp luật TP. HCM


    6h sáng, tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (Hà Đông, Hà Nội), chị Lê Thị Giang cho biết đã chuẩn bị ăn sáng trước ở nhà. "Tôi không biết các phụ huynh khác thế nào chứ tôi thấy còn hồi hộp hơn con", chị Giang chia sẻ. Ảnh: Pháp luật TP. HCM

    Tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (quận 1, TP.HCM), thí sinh Nguyễn Thị Giàu được cha đưa đến trường sớm. Em đã phải dậy từ 5h để chuẩn bị cho kỳ thi vì nhà cách trường 10 km. Em cho biết, cha em rất vui và có phần lo lắng khi dặn dò con gái từng tí một. Ảnh: Tri thức trực tuyến


    Hầu hết các phụ huynh đều lo lắng xen lẫn sự hồi hộp khi chờ con tại các điểm trường thi. Ảnh: Infonet
    Một số phụ huynh 'trốn' con trực ở cổng trường, phòng khi bất trắc có mặt kịp thời để 'ứng cứu'. "Thi hai tiếng lận, mình về cũng được nhưng lo lắm. Nên sáng đã dậy rất sớm để nấu ăn sáng và trưa cho hai mẹ con luôn rồi, chờ con thi xong là chở con về nhà ăn thôi. Con thi mà không lo sao được, dù làm nhà nước cũng phải nghỉ đi cùng con", chị M nói. Ảnh: Pháp luật TP. HCM
    Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Huệ, quận 9, Chị Tư (Tân Định, Bình Dương) chia sẻ: "Con chị học trường THPT Nguyễn Huệ, bình thường đi học ở nhà họ hàng hơi xa nên hai tháng nay, chị thuê nhà trọ cho con để tiện đường đến trường ôn luyện. Chị bận việc ở nhà nên ba nó đi theo chăm lo ăn uống trên này, giúp con có thời gian ôn thi tốt hơn". Tranh thủ giờ con đang thi, chị mang báo ra đọc để "đỡ sốt ruột". Ảnh: Pháp luật TP. HCM


    Một số phụ huynh tranh thủ vừa chờ con thi, vừa tranh thủ trò chuyện cho đỡ buồn. 

    Minh Khôi (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/50-sac-thai-cua-phu-huynh-khi-con-buoc-vao-phong-thi-a281127.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan