+Aa-
    Zalo

    (Bài này có rồi) Suýt chết vì chọc thìa vào cổ để chữa nghẹn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Một bà nội trợ 31 tuổi đã suýt chết khi dùng chiếc thìa kim loại dài đến 30 cm để chữa nghẹn.

    (ĐSPL) - Một bà nội trợ 31 tuổi đã suýt chết khi dùng chiếc thìa kim loại dài đến 30 cm để chữa nghẹn.

    Vụ việc xảy ra khi cô Guan Hsuing (ở Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đang nấu ăn thì đột nhiên cảm thấy khó thở. Hoảng hốt vì cảm giác nghẹn, cô đã tìm cách chữa theo mẹo dân gian. Cô nói với Ecns.cn: “Tôi nhớ một số phương thuốc dân gian nói rằng có thể sử dụng một cái gì đó để thông cổ họng khi nghẹn”.

    Ảnh chụp x-quang cho thấy chiếc thìa mắc trong cổ họng cô Quan Hsuing.

    Và cô đã dùng ngón tay rồi 3 chiếc đũa để chọc xuống cổ họng nhằm chữa nghẹn nhưng không thành công. Trong nỗ lực để chữa nghẹn, cô lại lấy chiếc thìa kim loại trong nhà bếp chọc xuống.

    Vì hoảng hốt trong lúc thực hiện, chiếc thìa đã mắc kẹt trong cổ họng và đứa con gái 4 tuổi của cô đã phải đưa mẹ ra ngoài căn hộ tìm sự giúp đỡ.

    Tại bệnh viện Kanghua, nơi Guan Hsuing cấp cứu, các bác sĩ đã phải loại bỏ 20cm thực quản bị hỏng. Sau đó họ dùng lớp lót dạ dày của cô để vá vào chỗ thực quản bị cắt. Bác sĩ phẫu thuật lồng ngực Xiao Pu nói rằng đây là trường hợp 50 năm mới có một lần.

    Trần Long (Theo Mirror)

    Xem thêm video: Bị kẹt phi tiêu trong mũi 40 năm đột nhiên hắt hơi phóng ra

    [mecloud]IsVPJhqvYn[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bai-nay-co-roi-suyt-chet-vi-choc-thia-vao-co-de-chua-nghen-a96576.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.