+Aa-
    Zalo

    Bản năng của người mẹ cứu mạng con gái bị bác sĩ chẩn đoán nhầm mắc thủy đậu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bản năng của một người mẹ trẻ đã cứu sống con của cô sau khi cô từ chối chấp nhận chẩn đoán mắc bệnh thủy đậu của bác sĩ.

    Bản năng của một người mẹ trẻ đã cứu sống con của cô sau khi cô từ chối chấp nhận chẩn đoán mắc bệnh thủy đậu của bác sĩ.

    Cô Tiffany Staveley, 26 tuổi, một nhân viên làm việc ở siêu thị, mang con gái 5 tháng tuổi đi khám bác sĩ do bé bị mẩn đỏ trên da và nhận được lời chẩn đoán là bé mắc bệnh thủy đậu với lời khuyên cho bé dùng lotion calamine để giúp giảm bớt ngứa da.

    Tình trạng nguy ngập của bé Ava khi được đưa tới bệnh viện.

    Nhưng bà mẹ trẻ đã không chấp nhận kết quả này, cô cố thuyết phục bác sĩ rằng bé không bị thủy đậu và thay vì để con ở nhà, cô Staveley đã đưa cháu đến bệnh viện nơi bé bị phát hiện mắc bệnh viêm màng não và bệnh Kawasaki, một hội chứng về da niêm mạc hạch bạch huyết hiếm thấy ở trẻ em.

    Cô Staveley cho biết sở dĩ cô dám chắc Ava không bị thủy đậu vì con trai đầu của cô cũng đã từng bị bệnh này khi còn nhỏ và có triệu trứng phát bệnh rất khác.

    Cô nói: “Bản năng người mẹ trong tôi cho rằng bác sĩ đã sai".

    Cô Tiffany Staveley và chồng John Turner.

    Ban đầu, cô Staveley và chồng John Turner, 38 tuổi, làm trợ lý giám đốc, phát hiện bé Ava bỗng nhiên ngủ rất nhiều, bỏ ăn, hành động chậm chạp và xuất hiện vết đỏ trên gương mặt.

    Chỉ sau một ngày, những vết đỏ này trở nên sẫm màu và lan nhanh ra khắp chân, bàn chân, cánh tay và bụng bé khiến hai vợ chồng lo sợ và vội vàng đưa con đi khám bác sĩ ngoài giờ.

    Tuy nhiên, bác sĩ lại chỉ cho rằng bé lên thủy đậu, chỉ định cho dùng thuốc nước giảm ngứa calamine, và khuyên mang con về nhà chăm sóc.

    Không đồng ý với chẩn đoàn của bác sĩ nên khi về nhà cô Staveley đã theo dõi chặt chẽ tình trạng của con. Và linh cảm của cô đã đúng, ngày hôm sau tình trạng sức khỏe của bé Ava xấu đi nhanh chóng. Bé bị nôn mửa, những vết đỏ chuyển sang màu bầm tím ở chân và bụng. Thế là cô đưa con tới thẳng bệnh viện Leeds General Infirmary.

    Xét nghiệm máu ban đầu cho thấy bé bị bệnh Kawasaki và ngay lập tức được điều trị bằng liệu pháp truyền kháng sinh nhỏ giọt.

    Da của bé Ava bị tróc ra từng mảng vf các bác sĩ cho hay bé bị viêm màng não sau khi chọc dò tủy sống.

    Tuy nhiên chưa dừng ở đó, 2 ngày sau, các bác sĩ là thủ thuật chọc dò tủy sống và xác nhận bé còn bị bệnh viêm màng não do phế cầu, một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn.

    Lại tiếp tục đổi một loại kháng sinh khác để điều trị thêm 24 giờ nữa rồi em bé mới có dấu hiệu phục hồi.

    5 ngày sau bé Ava được xuất viện nhưng vẫn còn phải đi khám theo dõi thêm vài tháng nữa.

    Giờ bé Ava đã lên 2 tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh. Biến cố hồi 5-6 tháng tuổi may mắn đã không để lại di chứng gì cho bé.

    Bệnh viêm màng não do phế cầu là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây viêm các lớp màng mỏng bao quanh não và tủy sống.

    Có khoảng 200 trường hợp mắc bệnh này mỗi năm ở Anh quốc. Khoảng 15% trường hợp tử vong và 25% bị di chứng nghiêm trọng.

    Bản năng đã giúp người phụ nữ này cứu mạng con gái bị bác sĩ chẩn đoán nhầm mắc bệnh thủy đậu

    Bản năng của một người mẹ cứu con của cô sau khi cô từ chối chấp nhận chẩn đoán của bác sĩ của bệnh thủy đậu.

    Cô Tiffany Staveley, 26 tuổi, một nhân viên làm việc ở siêu thị, mang con gái 5 tháng tuổi đi khám bác sĩ do bé bị mẩn đỏ trên da và nhận được lời chẩn đoán là bé mắc bệnh thủy đậu với lời khuyên cho bé dùng lotion calamine để giúp giảm bớt ngứa da.

    Nhưng người mẹ đã không chấp nhận kết quả này, cô cố thuyết phục bác sĩ rằng bé không bị thủy đậu và thay vì để con ở nhà, cô Staveley đã đưa cháu đến bệnh viện nơi bé bị phát hiện mắc bệnh viêm màng não và bệnh Kawasaki, một hội chứng về da niêm mạc hạch bạch huyết hiếm thấy ở trẻ em.

    Cô Staveley cho biết sở dĩ cô dám chắc Ava không bị thủy đậu vì con trai đầu của cô cũng đã từng bị bệnh này khi còn nhỏ và có triệu trứng phát bệnh rất khác.

    Cô nói: “Bản năng người mẹ trong tôi cho rằng bác sĩ đã sai".

    Ban đầu, cô Staveley và chồng John Turner, 38 tuổi, làm trợ lý giám đốc, phát hiện bé Ava bỗng nhiên ngủ rất nhiều, bỏ ăn, hành động chậm chạp và xuất hiện vết đỏ trên gương mặt.

    Chỉ sau một ngày, những vết đỏ này trở nên sẫm màu và lan nhanh ra khắp chân, bàn chân, cánh tay và bụng bé khiến hai vợ chồng lo sợ và vội vàng đưa con đi khám bác sĩ ngoài giờ.

    Tuy nhiên, bác sĩ lại chỉ cho rằng bé lên thủy đậu, chỉ định cho dùng thuốc nước giảm ngứa calamine, và khuyên mang con về nhà chăm sóc.

    Không đồng ý với chẩn đoàn của bác sĩ nên khi về nhà cô Staveley đã theo dõi chặt chẽ tình trạng của con. Và linh cảm của cô đã đúng, ngày hôm sau tình trạng sức khỏe của bé Ava xấu đi nhanh chóng. Bé bị nôn mửa, những vết đỏ chuyển sang màu bầm tím ở chân và bụng. Thế là cô đưa con tới thẳng bệnh viện Leeds General Infirmary.

    Xét nghiệm máu ban đầu cho thấy bé bị bệnh Kawasaki và ngay lập tức được điều trị bằng liệu pháp truyền kháng sinh nhỏ giọt.

    Tuy nhiên chưa dừng ở đó, 2 ngày sau, các bác sĩ là thủ thuật chọc dò tủy sống và xác nhận bé còn bị bệnh viêm màng não do phế cầu, một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn.

    Lại tiếp tục đổi một loại kháng sinh khác để điều trị thêm 24 giờ nữa rồi em bé mới có dấu hiệu phục hồi.

    5 ngày sau bé Ava được xuất viện nhưng vẫn còn phải đi khám theo dõi thêm vài tháng nữa.

    Giờ bé Ava đã lên 2 tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh. Biến cố hồi 5-6 tháng tuổi may mắn đã không để lại di chứng gì cho bé.

    Bệnh viêm màng não do phế cầu là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây viêm các lớp màng mỏng bao quanh não và tủy sống.

    Có khoảng 200 trường hợp mắc bệnh này mỗi năm ở Anh quốc. Khoảng 15% trường hợp tử vong và 25% bị di chứng nghiêm trọng.

    Theo Daily Mail

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ban-nang-cua-nguoi-me-cuu-mang-con-gai-bi-bac-si-chan-doan-nham-mac-thuy-dau-a184493.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan