+Aa-
    Zalo

    Bắt trùm ma túy khét tiếng của đường dây buôn ma tuý và súng quân dụng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Tổ trinh sát Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 1 và quận 5 vây bắt ông trùm ma túy khét tiếng ở TP.HCM.

    (ĐSPL) – Tổ trinh sát Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 1 và quận 5 vây bắt ông trùm ma túy khét tiếng ở TP.HCM. 

    Theo TTXVN, tin tức từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan công an vừa khám phá đường dây ma tuý quy mô lớn hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh.

    Bước đầu cơ quan công an đã bắt giữ ông trùm của đường dây này là Võ Quang Vũ (sinh năm 1979, trú tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng một số đồng bọn để phục vụ công tác điều tra. Được biết, Vũ là đối tượng nguy hiểm, từng có 1 tiền án 4 năm tù về tội "cướp giật tài sản" và một tiền án 18 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma tuý".

    Cùng bị bắt với Võ Quang Vũ là Nguyễn Thị Ngọc Sương (SN 1984, ngụ TP Hải Phòng, tạm trú quận 4).

    Đối tượng Vũ tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Tiền Phong

    Theo báo An ninh Thủ đô, thông tin ban đầu, đầu năm 2015 qua công tác nằm tình hình địa bàn và điều tra sơ bộ, trinh sát của phòng CSĐT tội phạm về ma túy xác định, đối tượng Vũ tổ chức bán ma túy đá cho các đầu mối trên địa bàn TP.HCM ngay tại khách sạn H.H, ở hẻm số 399 đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Nắm đầy đủ chứng cứ, đơn vị nói trên quyết định cất vó.

    Chiều 17/3 Vũ điều khiển xe gắn máy rời khách sạn H.H. Nhưng khi biết có nghi vấn đeo bám, Vũ liền phóng xe tháo chạy bạt mạng để thoát thân. Bị truy đuổi gắt gao, đến trước trường mầm non 3A, đường Phan Văn Trị, quận 5, Vũ vứt xe trước cổng trường và chạy vào trong ẩn náu. Tuy nhiên 30 phút bao vây, trinh sát phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng công an quận 1 và quận 5 đã bắt giữ được đối tượng này.

    Khi khám xét trong cốp xe gắn máy cùa Vũ, công an có thu giữ 600 gram ma túy đá. Bước đầu Vũ không khai báo tên tuổi, mà quanh co cho rằng, xe nói trên mượn của người bạn, không hay biết có ma túy bên trong. Còn việc chạy bạt mang thoát thân, Vũ khai, tưởng là bị cướp truy đuổi. Nhưng trước nhiều bằng chứng không thể chối cãi, Vũ đành thừa nhận hành vi phạm tội.

    Ngay sau đó, công an khám xét 1 căn phòng trú ngụ của Vũ ở khách sạn H.H có thu giữ 1 khẩu súng ru lô. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ đối tượng Sương và thu giữ thêm 1 khẩu súng ru lô, 1 khẩu súng K59 tại nhà bà trùm này ở lô B, chung cư Tôn Thất Thuyết, quận 4.

    Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Sương. Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

    Quá trình điều tra làm rõ, sau khi mãn hạn tù lần 2, Vũ vào TP.HCM ở tại khách sạn H.H – là điểm kinh doanh của em ruột Vũ. Đầu năm 2014 Vũ sang Campuchia mua ma túy đá về bán lại kiếm lời.

    Vũ khai thêm, quá trình làm ăn, có 1 số đối tượng có máu mặt thường xuyên tìm đến đe dọa, buộc Vũ phải ăn chia lợi nhuận kiếm được từ việc mua ma túy. Do đó tháng 3/2014 Vũ mua 1 khẩu súng ru lô từ Sương với giá 40 triệu đồng để phòng thân.

    Riêng Sương, ban đầu là đầu mối mua ma túy từ Vũ về bán lại cho các con nghiện ở quận 4 nhằm kiếm lời. Từ tháng 5/2014 đến nay Sương và Vũ kết hợp vừa buôn bán ma túy, vừa buôn bán súng ngắn.

    Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng có liên quan.

    Bắt quả tang nữ quái “giao dịch” ma túy với con nghiện

    Kim Thành (tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bat-trum-ma-tuy-khet-tieng-cua-duong-day-buon-ma-tuy-va-sung-quan-dung-a88531.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan