+Aa-
    Zalo

    Bố tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại ở Hà Nội: "Tôi đau lắm, đau không thở được"

    (ĐS&PL) - "Chúng tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. Nhìn vợ con khóc cạn nước mắt, trong lòng tôi đau lắm, đau không thở được", ông S. cho biết và hy vọng pháp luật sẽ trừng trị nghiêm minh kẻ đã cướp đi sự sống của con trai.

    Những ngày vừa qua, dư luận vô cùng xót xa cho nam tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại dã man trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.

    Nạn nhân trong vụ án là anh Đ.Đ.D (SN 1998, quê ở Ninh Bình, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

    Nghe tin anh D. gặp nạn, rất đông người thân, hàng xóm và bạn bè đã đến động viên, chia sẻ nỗi đau buồn với gia đình nạn nhân xấu số. Không khí ảm đạm, u buồn bao trùm căn nhà nằm sâu trong con nhỏ ngõ tại thôn Me, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Tại đây, trên gương mặt của những người thân anh D., ai nấy cũng đều tỏ rõ sự buồn bã, đau khổ.

    bo tai xe xe om cong nghe bi sat hai o ha noi toi dau lam dau khong tho duoc 4
    Con ngõ nhỏ dẫn vào căn nhà ông S.

    Khi được hỏi về anh D., ông Đ.T.S (sinh năm 1966, bố anh D.) không giấu được nước mắt chia sẻ: "D. là người con hiếu thảo, hiền lành chịu khó, học hành cũng đến nơi đến chốn, không chơi bời hay có tiền án tiền sự gì. Trong thời gian đi nghĩa vụ quân sự 2 năm, D. đã hoàn thành tốt, khi ra quân còn vinh dự được chọn để đọc lời tuyên thệ".

    Ông S. kể, từ ngày biết tin "sét đánh", vợ ông ngất lên ngất xuống, tinh thần luôn trong tình trạng không ổn định.

    "Chúng tôi vẫn chưa tin đó là sự thật. Nhìn vợ con khóc cạn nước mắt, trong lòng tôi đau lắm, đau không thở được", ông S. và hy vọng pháp luật sẽ trừng trị nghiêm minh kẻ đã cướp đi sự sống của con trai.

    Nhớ lại cuộc gọi cuối cùng với con trai, giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má ông S. "Hôm ấy, vào buổi trưa, D. gọi về, còn dặn tôi 'bố nhớ cất hộ con đôi dép' rồi hỏi han bố như mọi khi và sau đó đi làm. Không ngờ đó lại là cuộc trò chuyện lần cuối của tôi với con trai mình, nghĩ đến mà đau xót quá", ông Sơn xót xa nói.

    Theo chia sẻ của mẹ anh D., gia đình bà sinh được 2 người con, sau D. còn một em gái đang học đại học. Từ nhỏ, D. đã tỏ ra là người con hiền lành, hiếu thảo và chăm chỉ học hành. Năm 2019, D. thực hiện nghĩa vụ quân sự, 2 năm sau thì xuất ngũ và làm việc ở quê. Tuy nhiên, do mức thu nhập chỉ khoảng 3 - 5 triệu đồng/tháng, D. đã quyết định lên Hà Nội xin việc và đi làm để kiếm thêm thu nhập.

    Làm việc chăm chỉ và cũng rất hiếu thảo nên D. thỉnh thoảng lại gửi tiền về cho bố mẹ.

    "Con trai tôi sống tình cảm. Lần gần nhất con về thăm nhà là ngày 15. Ngay hôm D. bị sát hại, trước lúc đó còn gọi về trò chuyện hỏi han bố, sau đấy ăn uống rồi mới đi làm", mẹ anh D. nói thêm.

    XEM THÊM:

    Manh mối bắt giữ nghi phạm giết tài xế xe ôm công nghệ, cướp tài sản sau 30 giờ gây án

    Hành trình vây bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ, giấu xác vào bụi cỏ ở Hà Nội

    "Có những hôm anh D. chạy xe từ đêm đến sáng sớm mới nghỉ. Dần dần rồi mọi người cũng quen và hiểu được công việc của anh cho đến khi nghe tin anh bị sát hại thì không tin nổi, thật sự là cú sốc quá lớn với gia đình", người em gái của anh D. cũng chia sẻ trong nước mắt.

    Bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ, giấu xác vào bụi cỏ ở Hà Nội

    Sáng 17/7, Công an xã Kim Chung, Công an huyện Đông Anh, nhận được tin báo về việc phát hiện 1 thi thể nam giới, trên người có nhiều vết thương tại khu vực đường đi ra nghĩa trang thôn Bầu, xã Kim Chung.

    Qua xác minh xác định nạn nhân là anh Đ.Đ.D

    Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ nghi phạm Lê Văn Công (SN 1990; HKTT và hiện ở: thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do) khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng.

    Tại cơ quan điều tra, Công khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản của lái xe ôm công nghệ.

    Khoảng 20h ngày 16/7, Công chuẩn bị 1 con dao (loại dao gọt hoa quả) từ nhà để vào trong túi đeo mang theo người rồi bắt xe buýt đến bến xe khách Mỹ Đình.

    Tại đây, Công lang thang đi bộ một mình quanh khu vực bến xe để tìm bị hại. Đến khoảng 20h45 cùng ngày, Công gặp anh D. mặc áo grap hãng ‘Be’ đang điều khiển xe máy một mình nên Công gọi xe và thuê anh D. chở về xã Nam Hồng, huyện Đông Anh với giá 100.000 đồng.

    Khi anh D. đang chở Công đến khu vực đường Kênh giữa (đối diện Bệnh Viện nhiệt đới Trung Ương cơ sở 2, thuộc thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh) Công yêu cầu anh D. rẽ vào đường bê tông đi ra nghĩa trang thôn Bầu, xã Kim Chung để tìm thời cơ ra tay sát hại nạn nhân. Đến nơi vắng người qua lại, Công đã sát hại nạn nhân, rồi lấy điện thoại, túi xách của nạn nhân bên trong có 50.000 đồng và điều khiển xe máy của nạn nhân bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Công vứt điện thoại của nạn nhân xuống bờ mương nước thuộc xã Võng La, Đông Anh, thay quần áo và điều khiển xe máy đến gửi tại bãi xe trên địa bàn tỉnh Việt Trì, Phú Thọ.

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-tai-xe-xe-om-cong-nghe-bi-sat-hai-o-ha-noi-toi-dau-lam-dau-khong-tho-duoc-a583779.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan