+Aa-
    Zalo

    Boeing 777 chở 241 người bốc cháy sau khi hạ cánh tại Singapore

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Sáng sớm ngày 27/6, máy bay Boeing 777-300ER số hiệu SQ368 của hãng hàng không Singapore Airlines bất ngờ bốc cháy dữ dội khi hạ cánh khẩn cấp.

    (ĐSPL) – Sáng sớm ngày 27/6, máy bay Boeing 777-300ER số hiệu SQ368 của hãng hàng không Singapore Airlines (SIA) bất ngờ bốc cháy dữ dội khi hạ cánh khẩn cấp ở sân bay quốc tế Changi.

    [mecloud]H0h7hFHNxf[/mecloud]

    TTXVN dẫn tin Channel News Asia cho biết, trong một tuyên bố, SIA cho biết động cơ bên phải của máy bay đã bốc cháy sau khi chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Changi vào khoảng 6h50(giờ địa phương).

    Các đơn vị xử lý tình trạng khẩn cấp ở sân bay đã nhanh chóng dập tắt lửa và không có ai trong số 222 hành khách và 19 thành viên phi hành đoàn bị thương. 

    Boeing số hiệu SQ368 đã khởi thành từ Changi đi Milan lúc 2h5 (giờ địa phương) và phải quay lại Singapore sau 2 giờ bay khi phi công thông báo gặp sự cố động cơ.

    Động cơ bên phải máy bay Singapore bốc cháy dữ dội sau khi hạ cánh khẩn cấp. - Ảnh: CNA.

    Dân Trí đưa tin, Lee Bee Yee, một hành khách có mặt trên máy bay, cho biết máy bay rò rỉ nhiên liệu suốt khoảng gần 3 giờ đồng hồ kể từ khi cất cánh khỏi sân bay Changi và cô có thể ngửi thấy mùi dầu.

    “Cơ trưởng nói rằng sẽ cho máy bay quay đầu trở lại bởi động cơ máy bay bị rò rỉ dầu ở bên phải nên không thể bay với tình trạng như vậy đến Milan. Chúng tôi cố gắng nhắm mắt ngủ và không suy nghĩ quá nhiều về điều đó”, cô nói.

    Tất cả 222 hành khách và 19 thành viên phi hành đoàn đều lo lắng nhưng họ tỏ ra bình tĩnh và sau khi máy bay hạ cánh an toàn ở sân bay Changi, tất cả đều vỗ tay vui mừng. Tuy nhiên, cũng ngay thời điểm đó, một ngọn lửa lớn đã bùng lên ở sườn phải máy bay. “Khi chúng tôi hạ cánh, động cơ máy bay bốc cháy và chúng tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa. Tất cả khi đó đều vẫn ở trên máy bay và nhìn thấy cánh phải máy bay bốc cháy”, Mamta Jain, một nữ hành khách khác trên chuyến bay, cho biết.

    Hành khách Lee kể lại, cô và các hành khách khác khi đó cảm thấy vô cùng sợ hãi. “Tôi đứng dậy và sẵn sàng chạy. Tuy nhiên, phi hành đoàn đã khuyến cáo tất cả bình tĩnh ngồi yên tại chỗ. Hành khách đều sợ hãi nhưng không hề có tiếng gào thét nào, tất cả ngồi yên tại chỗ như đề nghị”, cô nói. Việc này kéo dài khoảng 5 đến 10 phút trong khi chờ đợi lực lượng cứu hỏa dập tắt ngọn lửa.

    Cuối cùng, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán khỏi máy bay an toàn. Tất cả hành khách sẽ được chuyển sang một chuyến bay khác dự kiến khởi hành tới Milan vào cuối ngày hôm nay, SIA cho biết.

    GIA BẢO(Tổng hợp)

    Nguồn: Người Đưa Tin

    Video tin tức được xem nhiều:

    [mecloud]Tmd19FzHrx[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/boeing-777-cho-241-nguoi-boc-chay-sau-khi-ha-canh-tai-singapore-a137024.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan