+Aa-
    Zalo

    Câu chuyện xúc động đằng sau clip cụ ông hôn lên má vợ và lời hẹn ước "kiếp sau lại làm vợ chồng"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trước giây phút sinh ly tử biệt với người vợ đã gắn bó với mình suốt 62 năm cuộc đời, cụ ông 82 tuổi khẽ thơm bà và thì thầm "kiếp sau lại làm vợ chồng".

    Trước giây phút sinh ly tử biệt với người vợ đã gắn bó với mình suốt 62 năm cuộc đời, cụ ông 82 tuổi khẽ thơm bà và thì thầm "kiếp sau lại làm vợ chồng".

    [presscloud]10006[/presscloud]

    Theo VTC News đưa tin, trên mạng xã hội mới đây xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bịn rịn trước khi rời xa của đôi vợ chồng già khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

    Trước giờ phút sinh ly tử biệt, ông Vũ Đình Bích (82 tuổi, Tây Ninh) nhẹ nhàng thơm lên khuôn mặt của người vợ đã kết tóc cùng ông 62 năm.

    Ông thì thầm bên tai bà: "Kiếp này là vợ chồng, hẹn kiếp sau gặp lại vẫn là vợ chồng tiếp". Dù bà mệt, phải thở oxy và chẳng nói được lời nào nhưng dường như bà đều nghe và hiểu hết lời ông nói. Bà liên tục gật đầu theo những lời dặn dò của ông.

    Rồi bà ra dấu cho con gái tháo găng tay giúp mình. Có lẽ bà muốn được nắm tay ông lần cuối. Ông cũng gập người, nắm thật chặt tay của bà - người phụ nữ đã cùng đồng hành với ông suốt mấy chục năm từ khi còn là đôi uyên ương thanh mai trúc mã, tới cuối đời người. Chứng kiến tình cảm của ông bà, những người con cháu trong gia đình không khỏi nghẹn ngào, tiềng ồn ã xen lẫn những tiếng thút thít, tiếng nấc chia ly.

    Những hình ảnh xúc động đó được chị Nguyễn Vũ Như Hảo - cháu ngoại của ông bà ghi lại được.

    Được biết, ông Bích và bà Phạm Thị Thuận (80 tuổi) có cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 62 năm. Hai vợ chồng sinh được 8 người con, 4 trai, 4 gái.

    Sau khi đăng tải, bài đăng nhận được hơn 10.000 lượt bình luận cảm xúc, gần 3.000 lượt bình luận và hơn 9.000 lượt chia sẻ. Tất cả đều bày tỏ sự tiếc thương với cụ bà và xúc động trước những hành động ân cần, tràn đầy tình yêu thương mà cụ ông dành cho cụ bà trước những giây phút phân ly.

    Nickname Thu Linh bình luận: "Cái hôn và cái nắm tay của cụ, nhìn sao mà xót xa đến quặn lòng".

    "Ông bà thật sự rất hạnh phúc. Cả đời này không mong gì hơn, chỉ mãi bình yên mãi với 1 người, Chẳng mong giàu sang phú quý, chỉ mong ngày nào cũng trọn vẹn tình yêu thương" là bình luận của nickname Anh Thy.

    Nickname Hương Trân viết: "Mình từng chứng kiến cảnh người thân đang nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết, chỉ cách nhau một cái dây bình thở oxy. Thật sự không đành lòng".

    Ông hôn bà, dặn bà kiếp sau phải gặp lại nhau nữa - Ảnh: Đất Việt

    Giọng nghẹn ngào, chị Như Hảo chia sẻ với Vietnamnet: "Ông bà ngoại tôi kết hôn từ năm 1957. Lúc đó, cụ ngoại tôi - tức bố đẻ ông ngoại thấy hoàn cảnh bà ngoại đáng thương nên đã cưới bà về cho con trai.

    Mặc dù, cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu nhưng sau ngày cưới, hai vợ chồng đã nảy sinh tình cảm thực sự, yêu thương, trân trọng và nắm tay nhau cho đến hết cuộc đời".

    Chị Hảo cho biết thêm, hôm 7/5 bà bị đau bụng dữ dội nên ông chở bà đi bệnh viện cấp cứu ngay. Sau đó ông gọi các con cùng đến chăm sóc cho bà.

    Sau khi bác sĩ kiểm tra thì kết luận bà bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối, đã di căn lên gan và chuyển bà lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

    Sợ ông Bích lo nghĩ, ngã bệnh, con cháu khuyên ông ở nhà đợi khi bà ổn định sẽ đón ông lên thăm. Đêm đầu tiên vợ được chuyển đi, ông trằn trọc cả đêm, lấy chiếc áo bà hay mặc đặt bên cạnh cho đỡ nhớ nhung.

    Bà Thuận chuyển lên bệnh viện tuyến trên, được làm phẫu thuật cắt bỏ khối u. Các con gọi về thông báo, ông tất bật chuẩn bị hành trang lên thăm vợ.

    Chị Hải kể: "Ông là áo sơ mi, cạo râu và cắt tóc thật gọn gàng. Đến lúc xe đi được nửa đường ông mới nhớ ra chưa đổi dép, vẫn đi đôi dép xỏ ngón. Ông nói: "Bà thấy lại la chết". Đến bệnh viện, ông liên tục hỏi vợ: "Bà đau không? Bà sao rồi".

    Bà nghe tin chồng lên thăm, bắt con cháu đưa ông về. Bà sợ ông nhìn bà trong bộ dạng xấu xí vì lúc mổ bác sĩ bắt bà phải tháo hàm răng giả".

    Sau khi lên thăm bà ông nằng nặc đòi ở lại chăm vợ. Trời nóng nực, bệnh viện đông nghẹt người, ông đứng quạt cho vợ, trò chuyện để vợ quên đi cơn đau.

    Ông Bích và bà Thuận ngày còn khỏe - Ảnh: Đất Việt

    Mặc dù được gia đình và bác sĩ tích cực điều trị nhưng bệnh tình của bà Thuận ngày càng chuyển biến xấu. Bệnh viện lắc đầu, khuyên con cháu đưa bà về nhà, thời gian còn lại rất ngắn ngủi.

    6h27 phút ngày 18/5, bà Thuận ra đi, lúc này ông mới thực sự ngã quỵ, đôi mắt ngầu đục bỗng ướt nhòe nước mắt. Từ hôm bà mất, ngày nào ông Bích cũng ngồi trước bàn thờ vợ tâm sự.

    Cũng theo chia sẻ của chị Hảo, trước đây ông bà ở riêng, nhưng từ ngày bà mất, con gái đưa ông lên ở cùng để chăm sóc. "Nhà của ông bà nhờ người khác trông nom nhưng ông không cho thay đổi bất kỳ đồ đạc nào trong nhà. Ông bảo vì đó là kỷ niệm của hai vợ chồng, mọi đồ dùng đặt ở đâu phải giữ nguyên như lúc bà còn tại thế", chị Hảo nhớ lại.

    Đoạn clip đầy xúc động ghi lại khoảnh khắc chia xa của ông bà cụ hiện vẫn đang được lan truyền một cách mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tình yêu của ông bà như lan toả ngọn lửa hạnh phúc giúp những người trẻ tin tưởng hơn vào tình yêu đích thực.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cau-chuyen-xuc-dong-dang-sau-clip-cu-ong-hon-len-ma-vo-va-loi-hen-uoc-kiep-sau-lai-lam-vo-chong-a276870.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan