+Aa-
    Zalo

    Chờ bạn gái 2 năm để "ổn định học hành", thanh niên nhận cái kết không thể đắng hơn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tình yêu đơn phương vốn dĩ khổ sở nhưng không ít kẻ vẫn tình nguyện dấn thân vào để rồi nhận cái kết đau khổ.

    Tình yêu đơn phương vốn dĩ khổ sở nhưng không ít kẻ vẫn tình nguyện dấn thân vào để rồi nhận cái kết đau khổ.

    Yêu một người không yêu mình, cho dù mình có cố gắng đến mức nào, trong mắt họ mình vẫn chỉ là một mối quan tâm vô cùng mờ nhạt. Và anh chàng trong câu chuyện dưới đây chính là một ví dụ điển hình.

    Dòng tin nhắn của cô gái khiến chàng trai thực sự bị "sốc".

    Anh chàng N.V kể lại như sau:

    "Tôi yêu đơn phương một cô bé nên mạnh dạn tỏ tình, nhưng nó bảo chờ, tôi lại tiếp tục 2 năm ngu ngơ trong sự chờ đợi. Nhưng đùng một cái nó bảo với tôi là sắp lấy chồng.

    Thế mà hồi tôi tán thì nó kêu chưa muốn yêu, chưa sẵn sàng làm gì khác ngoài cầm tay, tầm này phải tập trung học tập làm việc để cống hiến".

    Trong tin nhắn, cô gái bày tỏ:

    - Em cám ơn anh suốt quãng thời gian qua đã chăm sóc và quan tâm em. Nhưng giờ đã có người khác thay anh, em phải về nơi thuộc về rồi.

    Lời chia ly mùi mẫn là vậy nhưng anh chàng thản nhiên hỏi: "Em đi tù à?" khiến cô gái lập tức phủ nhận:

    "Không, cuối tháng này em lấy chồng. Nếu anh đã có nhã hứng thì vẫn có thể tiếp tục quan tâm em sau khi em đã lấy chồng trên danh nghĩa của một người bạn. Vẫn đi chơi, hỏi han tặng quà nhau được mà".

    Suốt 2 năm cố gắng chờ đợi cuối cùng chàng trai chỉ nhận được danh xưng "anh trai mưa". Quá bức xúc anh chàng nói tiếp:

    "Cho nên các ông ạ, tốt nhất đừng tin ngôn tình gì trên mạng, không có đâu. Thích thì tới luôn, mà cảm thấy không tới được thì nghỉ cho khỏe. Tuổi trẻ được có mấy năm. Chờ? Chờ? Chờ cái sừng".

    Sau khi được chia sẻ, tâm sự buồn của "anh trai mưa" nhanh chóng thu hút cả ngàn lượt bình luận. Bên cạnh những lời an ủi, không ít người đánh giá anh chàng có phần ngộ nhận bởi tình yêu vốn chưa từng bắt đầu nên không thể gọi đó là "cắm sừng". Trong khi đó, một số khác nói rằng anh chàng "ế là do thực lực" bởi ai đời nghe giãi bày lại thản nhiên thốt lên câu "em đi tù à?".

    - "Đã là người yêu đâu mà anh trai lại có sừng được ngộ nhận à anh".

    - "Cũng từng cùng cảnh ngộ, không sao người anh em. Ngu vài lần là khôn ra".

    - "Lần sau chờ 10, 15 ngày thôi ông ơi. Thanh xuân có bao nhiêu đâu mà cống hết cho người khác được".

    - "Không biết ông tán tình em nó thế nào nhưng cách nói chuyện là không được rồi"

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cho-ban-gai-2-nam-de-on-dinh-hoc-hanh-thanh-nien-nhan-cai-ket-khong-the-dang-hon-a343582.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan