+Aa-
    Zalo

    Cô gái nhảy từ tầng 3 bệnh viện khi đang hồi sức do.... tự tử

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trưa 16/9, Lê uống thuốc ngủ tự tử nhưng được người thân phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

    Trưa 16/9, Lê uống thuốc ngủ tự tử nhưng được người thân phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

    Đang nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện, Lê bất ngờ chạy ra ngoài, leo qua lan can tầng ba rồi gieo mình xuống đất.

    Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, tại bệnh viện vừa xảy ra trường hợp bệnh nhân nhảy từ tầng ba xuống đất tử vong vào chiều 17/9. Nạn nhân tên Lê (21 tuổi, ở phường Ninh Khánh, TP. Ninh Bình).

    Trước đó, vào trưa 16/9, Lê uống thuốc ngủ tự tử nhưng được người thân phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

    Đến đầu giờ chiều 17/9, Lê tỉnh giấc và biết mình vẫn còn sống nên gào khóc, đòi tìm đến cái chết. Các bác sĩ cùng người nhà đã phải vất vả trấn an tinh thần nạn nhân. Tại phòng nằm hồi sức, trong lúc mọi người không để ý, Lê bất ngờ chạy ra ngoài, leo qua lan can tầng ba rồi gieo mình xuống đất.

    Tình huống tự sát bất ngờ khiến mọi người xung quanh không kịp phản ứng. Lê sau đó được chuyển đi cấp cứu khẩn cấp nhưng đã tử vong do chấn thương quá nặng.

    Theo người nhà nạn nhân, Lê vốn học rất giỏi, tuy nhiên, trong kỳ thi Đại học năm 2011, em đã không đủ điểm đậu vào trường mong muốn. Từ đó, nạn nhân có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm. Ba năm qua, Lê đã từng tự tử nhiều lần nhưng đều thoát chết do người thân phát hiện kịp thời.

    * Tên nạn nhân đã được đổi.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-gai-nhay-tu-tang-3-benh-vien-khi-dang-hoi-suc-do-tu-tu-a51263.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan