+Aa-
    Zalo

    Điều tra vụ chém nhau kinh hoàng khiến 9X tử vong tại quán karaoke

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Vì mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, nhóm thanh niên đã lao vào đánh H.. Lúc này, một đối tượng đã dùng dao găm dài khoảng 20cm đâm H. tử vong.

    (ĐSPL) - Vì mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, nhóm thanh niên đã lao vào đánh H.. Lúc này, một đối tượng đã dùng dao găm dài khoảng 20cm đâm H. gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án, nhóm thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường. H. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

    Nam thanh niên tử vong vì hỗn chiến

    Ngày 2/8, ông Nguyễn Duy Cường – Trưởng Công an xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến một nam thanh niên tử vong. Nạn nhân là Trần Đình H. (SN 1993) trú ở xóm Yên Thịnh, xã Hậu Thành. Sau khi gây án, các đối tượng đã rời khỏi hiện trường.

    Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h, ngày 31/7/2016, tại quán cà phê karaoke N.N. (đóng trên địa bàn xã Hậu Thành, Yên Thành). Theo đó, vào thời điểm trên, Trần Đình H. được một người bạn gọi đến quán N.N. để hát karaoke. Nhóm này khoảng 10 người, trong đó có 4 thanh niên trong xóm Yên Thịnh và khoảng 6 thanh niên trú tại huyện Diễn Châu. Trong quá trình hát, giữa H. và nhóm thanh niên người Diễn Châu đã xảy ra mâu thuẫn. Hai bên xảy ra cãi vã rồi xô xát với nhau. Trong lúc ẩu đả, Trần Đình H. bị một đối tượng dùng chiếc dao găm dài khoảng 20cm đâm một nhát thấu lưng khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

    Quán karaoke N.N. nơi xảy ra vụ án.

    Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Trần Đình H. được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện huyện Yên Thành, nhưng do vết thương nặng, nạn nhân đã tử vong. Người dân nhanh chóng báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

    Nhận được tin báo, Công an xã Hậu Thành, Công an huyện Yên Thành nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm đối tượng gây án. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, Công an đã bàn giao thi thể về cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

    “Chúng tôi không ngờ vụ việc lại xảy ra đau lòng đến như vậy. Không biết vì mâu thuẫn gì mà bọn chúng lại giết người. Hy vọng cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc. Thanh niên giờ manh động quá”, chị Nguyễn Thị T., người chứng kiến vụ việc cho biết.

    Bàng hoàng và đau đớn

    Để hiểu rõ hơn về vụ việc, PV báo ĐS&PL đã trực tiếp về địa phương. Không khí tang tóc bao trùm lên ngôi làng nhỏ Yên Thịnh. Người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án vừa mới xảy ra. Ông Trần Đình Hồng (SN 1963) và bà Đường Thị Lương (SN 1966) – bố mẹ của H. khóc ngất bên quan tài con. “Con tôi nó có tội tình gì mà chúng lại giết dã man như vậy. Nếu có mâu thuẫn gì thì từ từ giải quyết chứ sao lại giết người?”, bà Lương khóc ngất bên quan tài của H..

    Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân Trần Đình H. là con út trong gia đình nghèo có hai anh em. Cuộc sống khó khăn, không có điều kiện nên anh em H. phải nghỉ học sớm để kiếm sống. Bố mẹ H. chủ yếu làm nông nghiệp. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, bố H. đi làm thợ xây kiếm thêm thu nhập để trang trải cho gia đình. Thời gian gần đây, H. theo bố vào TP.Vinh để làm phụ hồ. Ngày 30/7, sau khi hoàn tất công trình cho nhà chủ, bố con H. nhận lương rồi về quê nghỉ ngơi. Ngày 31/7, có một người bạn rủ H. đi hát karaoke và xảy ra vụ việc đau lòng trên.

    “Hôm đó, nhà bà B. (mới chuyển về xóm Yên Thịnh sinh sống) tổ chức hồi công nhà. Bà có mời mấy người ở Diễn Châu vào mừng lễ hồi công. Sau tiệc tùng, có 4 thanh niên làng, 6 người trú ở huyện Diễn Châu rủ nhau đi hát ở quán karaoke N.N.. Cháu H. được một thanh niên trong nhóm gọi lên hát cùng. Không biết có xích mích gì mà chúng lại giết cháu tôi như vậy. Gia đình tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc sớm để cho cháu H. được yên nghỉ. Oan nghiệt quá. Họ coi thường pháp luật quá”, anh Mai Huy Trần (38 tuổi), cậu của H. bức xúc cho biết.

    Người thân của H. cho biết thêm, H. chưa từng quen biết nhóm đối tượng trên. Trước đó, H. không có mâu thuẫn hay xích mích gì với họ. “Giờ tôi không được nhìn thằng H. nữa rồi. Sau khi hoàn thành công trình, cha con tôi về nhà nghỉ ngơi mấy ngày rồi tiếp tục đi làm công trình khác. Nó chết khi còn quá trẻ. Vợ chồng tôi làm sao sống tiếp đây”, ông Hồng nghẹn ngào nói.

    Theo người dân địa phương, bình thường H. là thanh niên sống hòa đồng, chưa có xích mích hay mâu thuẫn gì với ai. Ông Phan Ngọc Thị - Trưởng xóm Yên Thịnh cho biết: “Trần Đình H. là một thanh niên hiền lành, tu chí làm ăn, chưa có tiền án, tiền sự. Chúng tôi thực sự bất ngờ trước sự việc xảy ra. Các đối tượng gây án là người nơi khác đến. Tội nghiệp, bố mẹ H. từ khi biết chuyện bị sốc nặng. Không biết ông bà ấy có vượt qua được nỗi đau này không”.

    Liên quan đến vụ việc, Trung tá Phạm Ngọc Cảnh – Trưởng Công an huyện Yên Thành cho biết hiện cơ quan điều tra đã bắt được nhóm đối tượng tham gia ẩu đả khiến anh H. tử vong. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc và các đối tượng được Công an huyện bàn giao cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. 

    HÀ HẰNG

    [mecloud]YMa4nR9LNR[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-chem-nhau-kinh-hoang-khien-9x-tu-vong-tai-quan-karaoke-a142426.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan