+Aa-
    Zalo

    Đứa con bất hiếu và câu chuyện con bò già cứu sống ông bố

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nhìn đứa con nằm trên vũng máu và con bò vừa cứu mạng mình, ông Năm vẫn không tin mọi chuyện. Ông vội vã chạy đến nơi con bò già đang nằm thoi thóp, khóe mắt cay cay…

    Nhìn đứa con nằm trên vũng máu và con bò vừa cứu mạng mình, ông Năm vẫn không tin mọi chuyện. Ông vội vã chạy đến nơi con bò già đang nằm thoi thóp, khóe mắt cay cay…

    Mọi chuyện xảy ra cứ như một một cơn ác mộng. Đứa con trai bất hiếu chỉ vì muốn ông giao toàn bộ tài sản và sổ đỏ ngôi nhà mà nhẫn tâm dùng dây thừng toan giết chết ông Năm. Nếu không có con bò già mà ông nuôi gần chục năm nay thì có lẽ ông Năm đã chết trong tay chính đứa con trai mình đứt ruột sinh ra.

    Ông Năm vốn sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không được học hành nhiều. Tuổi thơ của ông chỉ gắn với việc chăn bò để kiếm sống. Cũng vì lẽ đó mà khi về già ông vẫn quen bầu bạn cùng một con bò già đã bên ông gần chục năm.

    Sau ngày vợ mất và đứa con trai bất hiếu cờ bạc, không xem ông ra già, ông Năm xem chú bò như người thân, hằng ngày chăn dắt nó và chăm sóc từ miếng nước, nồi rau.

    Về phần đứa con trai, suốt ngày anh ta chỉ lao đầu vào cờ bạc, cá cược mà không ngó ngàng gì đến người bố già. Kể cả khi ông đau ốm, anh ta cũng phó mặc, chẳng thuốc thang.

    Còn nhớ mấy năm trước vợ ông Năm qua đời cũng chỉ vì đứa con trai hỗn láo, bất hiếu muốn chiếm đoạt tài sản và số tiền tiết kiệm của hai ông bà. Mỗi lần nhớ lại ông Năm đều xót xa.

    Một hôm, ông Năm vừa đi chăn bò về thì thấy đứa con trai bước ra từ cửa nhà. Vừa thấy bố, anh ta bất ngờ nhẹ nhàng và nài nỉ ông giao hết số tiền tiết kiệm và sổ đỏ ngôi nhà cho anh ta. Anh ta đang cần tiền để làm ăn lớn

    Mặc con trai nói chuyện, ông Năm cũng không trả lời bởi ông biết chẳng có công việc làm ăn nào cả, đứa con trai bất hiểu chỉ muốn lấy tiền để nướng vào cá cược, bài bạc.

    Trước những lời nói hỗn xược của đứa con, ông Năm lớn tiếng cho biết sẽ không giao số tiền mồ hôi công sức của ông và vợ cho anh ta phá.

    Đúng lúc này anh con trai mới bộc lộ bản chất hỗn láo, bất hiếu của mình. Anh ta lớn tiếng chửi rủa bố mình và trong tích tắc cầm sợi dây thừng đến thắt cổ ông Năm. Anh ta muốn bố mình chết đi để tất cả tài sản sẽ thuộc về anh ta.

    Nếu không có con bò già, ông Năm đã chết dưới tay đứa con trai bất hiếu (Ảnh minh họa)

    Mặc bố mình giãy dụa trong bất lực, anh con trai mạnh tay xiết cổ ông Năm. Đúng lúc này, ông Năm bất ngờ nghe một tiếng la lớn. Khi ông hổn hển bò dậy từ sân thì thấy đứa con trai bất hiếu nằm trên vũng máu. Cạnh đó con bò già đã đập đầu vào tường rồi chết ngay tại chỗ.

    Hóa ra con bò già bao năm ông nuôi đã cứu mạng ông. Còn cậu con trai chỉ vì tài sản, chỉ vì nó tiền tiết kiệm mà sẵn sàng giết chết bố mình. Nước mắt ông Năm tuôn trào, ông bỏ mặt đứa con chạy đến bên chú bò già.

    Ngay sau đó, xác chú bò già được ông chôn cất bên cạnh mộ vợ mình. Cho đến tận lúc này ông vẫn không tin tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.

    Đứa con trai bất hiếu cuối cùng vẫn không bằng một chú bò già. Cờ bạc, cá cược đã khiến con ông Năm mất hết nhân tính, ra tay siết cổ bố mình. Nếu như ngày hôm đó chú bò không lao vào húc đứa con trai thì chắc chắn ông đã chết dưới tay con mình.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dua-con-bat-hieu-va-cau-chuyen-con-bo-gia-cuu-song-ong-bo-a189862.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan