+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Thú vị đám rước dâu bằng... xe đạp điện

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cô dâu và chú rể đã quyết định tổ chức lễ rước dâu bằng xe đạp điện với mong muốn bày tỏ tấm lòng bảo vệ môi trường.

    Cô dâu và chú rể đã quyết định tổ chức lễ rước dâu bằng xe đạp đ?ện vớ? mong muốn bày tỏ tấm lòng bảo vệ mô? trường.Quyết định không dùng ô tô “xịn” đón dâu hay đoàn đ? kéo dà? hàng km như nh?ều đám cướ? vẫn d?ễn ra tạ? Hà Nộ?, chú rể Vương Công Tuyền (1988) và cô dâu Nguyễn Thúy Hằng (1992) đã quyết định rước dâu bằng xe đạp đ?ện vớ? mong muốn bày tỏ tấm lòng bảo vệ mô? trường.Lễ đón dâu thú vị d?ễn ra tạ? thôn Phúc Lý, xã M?nh Kha?, Từ L?êm, Hà Nộ?. Bố mẹ chú rể là ông Vương Công Toàn và bà Nguyễn Thị Thanh tâm sư: “Không phả? g?a đình không có đ?ều k?ện để mua xe ôtô hay thuê xe ôtô đ? đón dâu, mà muốn ch?ều theo mong muốn của các cháu là đ? xe đạp để bảo vệ mô? trường. Nghe các cháu trình bày lí ‎ do chúng rất ủng hộ”.Cô dâu Nguyễn Thúy Hằng cũng bộc bạch: “Em vu? và ủng hộ quyết định anh Tuyền. Kh? có cơ hộ? làm gì đó th?ết thực để bảo vệ mô? trường, em cũng sẵn sàng và đây là chỉ là một hành động cụ thể thô?”. Đoàn rước dâu bằng xe đạp đã gây sự tò mò và thú vị đố? vớ? nh?ều ngườ? dân. Sau đám cướ? một số bạn bè của cô dâu cũng dự tính cũng sẽ tổ chức đón dâu bằng xe đạp để cùng bày tỏ thông đ?ệp bảo vệ mô? trường, như cô dâu chú rể Tuyền - Hằng.

    Dướ? đây là một số hình thú vị về đám rước dâu bằng xe đạp này:

    Đoàn nhà tra? trên đường đ? rước dâu

    Chú rể đón cô dâu về.

    Bạn chú rể dự định cũng sẽ rước dâu bằng xe đạp.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-thu-vi-dam-ruoc-dau-bang-xe-dap-dien-a2405.html
    Nỗi đau giằng xé trong phiên tòa xử kẻ đâm chết người yêu vì...không muốn cưới

    Nỗi đau giằng xé trong phiên tòa xử kẻ đâm chết người yêu vì...không muốn cưới

    Đứng co ro sau vành móng ngựa, suốt cả phiên xét xử, những người tham dự có thể đếm được mỗi lần Ánh ngẩng mặt lên để trả lời những câu hỏi của HĐXX. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi hắn biết rằng hành vi man rợ mà y gây ra với người yêu của mình vào những ngày cuối tháng 3/2013 khiến dư luận căm phẫn. Được nói câu cuối cùng trước khi phiên tòa kết thúc, Ánh chỉ lí nhí: "Bị cáo xin gửi lời xin lỗi chân thành tới nhà bị hại. Bị cáo thực sự ăn năn, hối lỗi trước hành vi của mình. Mong quý toà giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về xã hội để trả nợ cho gia đình bị hại và phụng dưỡng bố mẹ...”.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Nỗi đau giằng xé trong phiên tòa xử kẻ đâm chết người yêu vì...không muốn cưới

    Nỗi đau giằng xé trong phiên tòa xử kẻ đâm chết người yêu vì...không muốn cưới

    Đứng co ro sau vành móng ngựa, suốt cả phiên xét xử, những người tham dự có thể đếm được mỗi lần Ánh ngẩng mặt lên để trả lời những câu hỏi của HĐXX. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi hắn biết rằng hành vi man rợ mà y gây ra với người yêu của mình vào những ngày cuối tháng 3/2013 khiến dư luận căm phẫn. Được nói câu cuối cùng trước khi phiên tòa kết thúc, Ánh chỉ lí nhí: "Bị cáo xin gửi lời xin lỗi chân thành tới nhà bị hại. Bị cáo thực sự ăn năn, hối lỗi trước hành vi của mình. Mong quý toà giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về xã hội để trả nợ cho gia đình bị hại và phụng dưỡng bố mẹ...”.