+Aa-
    Zalo

    Hành trình 20 năm lênh đênh trên biển của lá thư được giấu trong chai

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một lá thư được đựng trong chiếc chai đậy nắp kín cách đây 20 năm, đã trôi dạt trên một hòn đảo sau một hành trình dài 216 dặm.

    Một lá thư được đựng trong chiếc chai đậy nắp kín cách đây 20 năm, đã trôi dạt trên một hòn đảo sau một hành trình dài 216 dặm.

    Được biết, chiếc chai nhựa này đã được ném ra từ Đảo Sheppey, Kent, bởi một cô bé tên Susie Hampton, lúc đó được 10 tuổi, vào ngày 25/8/1997.


    Lúc ấy, ông Tony Blair vừa lên Bộ trưởng Anh nhiệm kỳ thứ nhất có vài tháng và công nương Dinana vẫn còn sống.

    Đáng ngạc nhiên, 20 năm sau, chiếc chai dạt vào bãi Vlieland, một hòn đảo nằm về phía Bắc Hà Lan.


    Pieter Schaper, nhân viên tình nguyện dọn sach bãi biển, cũng là người đã tìm thấy chai vào thứ hai tuần trước, giờ đây luôn hy vọng sẽ tìm ra Susie.

    Pieter nói: "Wow, đây là điều vô cùng đặc biệt, lá thư này đã mất 20 năm để đến được với ai đó. Sẽ rất vui nếu tìm ra được Susie. Cô ấy đến nay đã tầm 30 tuổi và tôi hy vọng cô ấy vẫn nhớ đến thông điệp đã viết trong cái chai này".


    Pieter nhặt được chiếc chai mang thông điệp khi đang tình nguyện dọn dẹp làm sạch bãi biển. Nhưng người ta tin rằng Susie không còn sống tại địa chỉ Minster trên bức thư và giờ đây có thể có họ khác.

    Theo Metro

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hanh-trinh-20-nam-lenh-denh-tren-bien-cua-la-thu-duoc-giau-trong-chai-a186783.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan