+Aa-
    Zalo

    Hậu World Cup, từ giấc mộng đổi đời đến chiếc... còng số 8

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Dù cơn sốt World Cup đã qua đi hơn nửa tháng, thế nhưng dư âm buồn của nó thì vẫn đang âm ỉ. Nhiều vụ án đau lòng đã xảy ra khi những con thiêu thân lao vào canh bạc hòng mong đổi đời.

    (ĐSPL) - Dù cơn sốt World Cup đã qua đi hơn nửa tháng, thế nhưng dư âm buồn của nó thì vẫn đang âm ỉ. Nhiều vụ án đau lòng đã xảy ra khi những con thiêu thân lao vào canh bạc hòng mong đổi đời.
    Bài 1:  Cái chết thê lương và chuyện các “trùm bóng” tự "cắt cổ" lẫn nhau
    Bài 2: Bao nhiêu "con thiêu thân" đã dính "tà thuật" nhà cái?
    Bài 3: Bí mật "lính đánh thuê" và chuyện dân cá độ "lên núi, ra đảo"
    Những ngày hè sôi động, tràn ngập không khí bóng đá đã trở thành thời quá vãng. Cuộc sống đã trở về với những nhịp đập quen thuộc của nó. Thế nhưng, văng vẳng đâu đó trong nhịp sống xô bồ vẫn phát ra tiếng thở dài ngao ngán, tiếng khóc ai oán của những bậc làm cha, làm mẹ. Với họ, giá như không có ngày hội lớn nhất hành tinh, thì biết đâu tương lai của những người chồng, người cha và con em của họ đã rẽ theo một hướng khác, tới bước đường cùng tăm tối như hiện tại...
    Bần cùng sinh đạo tặc  
    Có lẽ vấn nạn cá độ bóng đá sẽ không nhức nhối như bây giờ, nếu như không có sự tham gia của tầng lớp sinh viên. Bởi những cô chiêu, cậu ấm sống xa nhà rủng rỉnh tiền bạc luôn là con mồi béo bở mà các “trùm bóng” nhắm tới. Bất cứ sinh viên nào dính vào cảnh banh bóng đều không tránh khỏi những kết cục bi đát. Chỉ sau ba đêm theo “giấc mộng quơ cúp” Ngọc Lý (sinh viên năm 4 trường đại học Duy Tân) “bay” một con Air Black, một Laptop Sony Vaio, cùng một chiếc iPhone mới đập hộp. Thế nhưng, Lý vẫn không tỉnh ngộ. Lý như con thiêu thân lao đến quán cà phê ghi độ, mặc cả với chủ quán, cắm “mạng” 50 triệu đồng. Thắng, Lý lấy tiền, thua, Lý ở lại luôn quán, chờ ông bà già tới chuộc.
    Nghiệt ngã thay Lý đen vẫn hoàn đen, đánh cửa dưới thì trên thắng tưng bừng, đánh cửa trên thì cửa dưới lại “đâm”. Thành ra cũng chỉ sau hai trận banh, 50 triệu đồng “cầm mạng”, cũng không ở túi Lý quá một giờ đồng hồ. Hôm sau, mẹ Lý chết lặng khi nghe hung tin con trai bị “bắt” nợ. Nhưng vì thương con mà giấu chồng, đi cầm sổ đỏ, nước mắt ngắn nước mắt dài bắt xe từ quê ra Đà Nẵng “chuộc” con.
    Với con bạc sinh viên, cầm tất cả những gì có thể cầm, thậm chí đến tấm thẻ sinh viên để vào trường cũng sẵn sàng cầm lấy mấy chục ngàn để chơi cá độ. Nhưng đến khi hết tiền, hành trình tội lỗi của những “cậu ấm, cô chiêu” vẫn chưa dừng lại. Mới đây, Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Đức Nhân (SN 1986, trú huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) hiện là sinh viên năm cuối ngành Quản trị kinh doanh của trường ĐH Đông Á về tội trộm cắp tài sản.
    Kỳ 6:   Những cái chết bàng hoàng nơi đường cùng tăm tối...
    Vì cá độ bóng đá, Nguyễn Đức Nhân đã phải gác lại giấc mơ đại học.
    Tại cơ quan CSĐT, đối tượng Nguyễn Đức Nhân khai nhận lợi dụng lúc anh Chung Hải Nam (SN 1994, quê Gia Lai) đang ngủ, Nhân lẻn vào phòng ăn trộm chiếc ví đang để trên đầu giường của Nam. Sau khi mang về phòng mình, Nhân “kiểm” ví thì có số tiền hơn một triệu đồng, chứng minh thư nhân dân, giấy đăng ký xe máy... của anh Nam. Sau khi tiêu đã hết số tiền lấy trộm được, Nhân đem giấy đăng ký xe máy ra hiệu cầm đồ được số tiền 320.000 đồng. Thấy ngon ăn, Nhân sang mượn anh Nam chiếc xe máy nói đi có việc, nhưng sau đó Nhân chạy thẳng xe ra hiệu đánh thêm chìa khóa nữa. Sau nhiều ngày theo dõi, thấy anh Nam sơ hở để xe ở ngoài và đóng cửa phòng ngủ, Nhân ung dung mở khóa, dắt xe nổ máy đi thẳng đến hiệu cầm đồ.
    Sau khi thỏa thuận giá với chủ hiệu cầm đồ chiếc xe có giá 10 triệu đồng, Nhân đã trừ vào tiền cắm đăng ký xe máy hôm trước nên còn lại số tiền là 9.680.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên được Nhân nướng hết vào các sòng cá độ trên địa bàn quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Khi bị bắt, những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt cậu sinh viên tỉnh lẻ. Chỉ ít ngày nữa thôi, Nhân sẽ chính thức trở thành tân cử nhân, thế nhưng, chính Nhân và niềm đam mê tội lỗi đã nhấn chìm tương lai của bản thân.
    Làng quê “bấn loạn” vì World Cup
    Dù cơn sốt World Cup đã qua đi hơn nửa tháng, thế nhưng dư âm buồn của nó thì vẫn đang âm ỉ. Gặp chúng tôi ở đầu ngõ, ông T.N.B. (ngụ Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam) tếu táo: “Miềng (mình) có chiếc xe đạp “cà tàng” để đạp lên hồ tôm mỗi đêm. Mỗi lần lên hồ tôm, miềng cho xe vào chòi khóa cẩn thận. Thế mà khuya ngày 22/6, hai tên trộm đã vào chòi bê xe chạy. Mất xe không tiếc, nếu tụi nó có bán cũng khoảng 50.000 đồng là cùng vì chiếc xe đó quá cũ rồi. Nghĩ mà tức cười, đến mùa World Cup nếu thua cá độ bóng đá, bọn trộm cái gì cũng không tha, miễn sao có tiền để phục vụ cá độ”, ông B. than thở.
    Không chỉ Quảng Nam, mà ngay cả ở xã Tây Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) cũng “bấn loạn” cả lên vì World Cup. Chị Hòa (36 tuổi) cho biết: “Trước đây, nào có biết trộm là gì. Nhà nào nhà nấy, của nải cứ gọi là “lồ lộ”. Đến xe máy cũng để nguyên khóa trên xe bỏ ngoài chuồng, đi ngủ cũng chả cần khóa cửa mà có đời nào nghe ai mất cái gì đâu. Vậy mà, năm ni dù đã khóa đến hai, ba lớp trộm vẫn “khoắng” như thường. Sáng sớm vừa mở cửa chuồng gà tôi tá hoả vì đàn gà hơn chục con đêm qua tự tay tôi nhốt đã bị trộm khoắng sạch”. 
    “Tôi xót của một thì chị Th. nhà ở đầu xóm còn khổ gấp trăm gấp ngàn. Chồng chị Th. từ khi trái bóng World Cup 2014 lăn đến nay nó đã nướng vào việc cá độ hơn 40 triệu đồng rồi nhưng chưa thắng được trận nào vì toàn đặt cược vào các “ông lớn” như ý, Anh... Mê cá độ bóng đá nhưng không có nhiều tiền vì hai vợ chồng làm nông nghiệp; nhà có con bò để kéo cày, chồng Th. cũng đã bán để đặt cược vào nghiệp đỏ đen, mặc cho vợ có khóc lóc, van xin”, chị Hòa kể.
    Hậu World Cup, từ giấc mộng đổi đời đến chiếc... còng số 8
    Hiện trường vụ án giết vợ do đối tượng Đỗ Minh Quân gây ra. (ảnh: HL)
     
    Đoạt mạng vợ cũng vì... “bóng banh”
    Lấy hắn, chị chưa một ngày được hạnh phúc. Bởi hắn chẳng những là một kẻ không lo làm ăn mà còn ham mê rượu chè, cờ bạc. Bao năm sống trong cảnh “ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng” nhưng chị vẫn cố cắn răng chịu đựng vì con. Tuy nhiên, bi kịch chỉ thực sự ập đến gia đình chị khi... mùa World Cup đến. Đỗ Minh Quân (SN 1984, trú P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thâu đêm suốt sáng trong những trận cầu nảy lửa. Số nợ đã lên tới vài tỉ đồng. Quân phải sang nhà mẹ vợ vay tiền, thậm chí y còn bảo vợ xin bà Vệ mảnh đất 42m2 để bán lấy tiền trả nợ. Bà Vệ đã không chấp thuận, Quân buông lời lẽ xúc  phạm, dọa giết cả nhà mẹ vợ, mà đầu tiên là giết vợ.
    Chiều 18/6, khi chị H. và hai đứa con đang “trốn” ở nhà mẹ đẻ thì Quân tìm tới nói chuyện. Vừa gặp chị, Quân đã chửi bới vì cho rằng chị và các con tự ý bỏ về nhà mẹ đẻ mà không xin phép là láo. Quân còn bắt chị H. phải theo y về để làm thủ tục bán nhà, trả nợ. Chị H. không đồng ý và quay lưng bỏ vào nhà. Ngay lập tức, Quân rút con dao thủ sẵn trong người đâm vào gáy vợ. Bất ngờ, hoảng loạn, chị H. ôm cổ chạy lên tầng hai và khóa cửa phòng lại. Nhưng Quân vẫn không chịu buông tha, y đạp bay luôn khung cửa kính và chạy đến đâm nhiều nhát vào người vợ cho đến chết. Gây án xong, Quân lạnh lùng rời khỏi nhà mẹ vợ, rồi nhờ một người quen chở thẳng đến Công an phường Xuân Đỉnh đầu thú.
    Liệu rồi khi ở phía sau song sắt nhà giam, nghĩ về cái chết của vợ có đủ để Quân giật mình tỉnh ngộ. Liệu rồi mai này, hai đứa con của chị H. có được nuôi dạy nên người. Những câu hỏi ấy cứ bám lấy người viết khi thực hiện loạt phóng sự này. World Cup đã qua đi nhưng những nỗi đau vẫn còn đó và đang hiện hữu mỗi ngày trong gia đình bà Vệ, bà T. và nhiều gia đình khác. Dẫu biết, chẳng ai muốn trở thành nạn nhân của “trái bóng tròn”, nhưng nhìn từ thực tế và phải thừa nhận rằng: Cá độ bóng đá chẳng bao giờ đem lại cuộc sống bình yên.          
    Tự vẫn vì thua độ
    Ngày 15/6, tại thôn Lại Bằng, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế), người dân phát hiện một nam thanh niên uống thuốc bảo vệ thực vật nằm chết cạnh tuyến đường liên xã. Nạn nhân là Nguyễn Văn Luýt (22 tuổi, trú thôn Giáp Thượng, thị xã Hương Trà). Thông tin ban đầu do Luýt thua cá độ bóng đá World Cup trong đêm 14/6 với số tiền lớn nên uống thuốc độc để tự vẫn. 
    (Còn nữa)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hau-world-cup-tu-giac-mong-doi-doi-den-chiec-cong-so-8-a43633.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Thê thảm như sinh viên mê cá độ bóng đá.

    Thê thảm như sinh viên mê cá độ bóng đá.

    (ĐSPL) - Mùa World Cup bắt đầu cũng là lúc sinh viên mê cá độ bóng đá rơi vào tình trạng thê thảm; đình chỉ thi vì lấy tiền học phí ứng vào cá cược; vào tù vì cướp giật