+Aa-
    Zalo

    Lái xe khách kêu cứu vì bị côn đồ hành hung: "Họ muốn triệt đường sống của tôi"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - "Tôi quen biết anh Cường nhiều năm nay và từng lái xe thuê cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường nhưng họ còn muốn triệt đường sống của tôi", anh Lập bức xúc.

    "Tôi quen biết anh Cường nhiều năm nay và từng lái xe thuê cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường nhưng họ còn muốn triệt đường sống của tôi", anh Lập bức xúc.

    Đối tượng Nguyễn Văn Cường - Ảnh: Công an Thái Bình

    Liên quan vụ lái xe khách kêu cứu vì bị côn đồ hành hung, tối 16/12, trả lời báo chí, anh Nguyễn Minh Lập (chủ xe khách 29 chỗ chạy tuyến Tiền Hải - Hà Nội và ngược lại) cho biết, nhiều người thân của các nghi phạm đến tận nhà tìm gặp anh để mong anh rút đơn tố giác. Tuy nhiên, anh Lập không đồng ý.

    Anh Lập cũng rất bức xúc với hành vi côn đồ của nhóm Cường "Dụ".

    "Tôi quen biết anh Cường nhiều năm nay và từng lái xe thuê cho Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường nhưng họ còn muốn triệt đường sống của tôi", anh Lập bức xúc.

    Cũng theo người đàn ông này, chiếc xe khách 29 chỗ BKS: 17B-011.43 là cả gia sản của nhà anh, nhưng từ 10/12 đến nay vẫn chưa hoạt động trở lại. Để mua được chiếc xe khách 29 chỗ, gia đình anh phải cầm cố sổ đỏ, vay mượn ngân hàng. Thời gian này, anh Lập phải điều trị tại bệnh viện sau khi bị nhóm côn đồ hành hung, dùng thanh kim loại đập vào đầu.

    Anh Lập cũng phải nghỉ làm để phối hợp với Công an TP Thái Bình, Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) để phục vụ công tác điều tra. Tài xế này lo sợ bị trả thù nên chưa dám cho xe hoạt động trở lại.

    Cũng trao đổi trên báo chí, ông Tô Văn Thiệu (60 tuổi, ngụ thôn Diêm Trì, xã Tây Phong, huyện Tiền Hải), cậu ruột nạn nhân Nguyễn Minh Lập, từng có một thời gian trông nom công việc chở khách giúp cháu, cho hay: “Chúng tôi rất biết ơn các cơ quan báo đài đã vào cuộc khẩn trương để đưa sự việc của cháu tôi ra trước công luận, cảm ơn sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an.

    Chúng tôi mong muốn những kẻ côn đồ, đặc biệt là Cường “Dụ” phải bị trừng trị thích đáng để những người yếu thế, thấp cổ bé họng được yên ổn làm ăn”.

    Trước đó, theo Công an tỉnh Thái Bình, qua tin báo tố giác tội phạm ngày 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1978) trú tại tổ 22, phường Kỳ Bá; Vũ Thành Vinh (SN 1994), trú tại thôn Tống Văn, xã Vũ Chính, TP Thái Bình và Bùi Duy Khánh (SN 2001), trú tại thôn Phú Thứ, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm “Cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại điều 178 Bộ luật hình sự.

    Nguyễn Văn Cường đã cùng với Vũ Thành Vinh, Bùi Duy Khánh điều khiển xe đến đoạn đường Hoàng Văn Thái, TP Thái Bình thì Vinh và Khánh nhìn thấy xe khách Minh Lập đang đi từ hướng Cầu Kìm về ngã tư Thiên Trường, các đối tượng đã dùng gạch ném vào cửa kính của xe khách Minh Lập khiến kính xe bị vỡ vụn. Vụ việc khiến dư luận quần chúng nhân dân rất bức xúc.

    Ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh làm rõ.

    Chiều ngày 14/12, Công an TP Thái Bình tiến hành khám xét văn phòng Công ty dịch vụ vận tải Phúc Cường có địa chỉ ở số 382, đường Lý Bôn, thành phố Thái Bình và tạm giữ đối với Nguyễn Văn Cường, Vũ Thành Vinh và Bùi Duy Khánh về hành vi có dấu hiệu phạm tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

    Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/lai-xe-khach-keu-cuu-vi-bi-con-do-hanh-hung-ho-muon-triet-duong-song-cua-toi-a349648.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan