+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 17/10/2020: Thuyền trưởng tàu Vietship 01 tử vong do suy đa tạng, nhiễm trùng máu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/10/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 17/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/10/2020. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 17/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thuyền trưởng tàu Vietship 01 tử vong do suy đa tạng, nhiễm trùng máu

    Các thuyền viên đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Dân Việt

    Ngày 16/10, Thanh Niên dẫn nguồn thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết trong số 6 thuyền viên gặp nạn trên tàu Vietship 01 đang điều trị tại bệnh viện thì có 5 thuyền viên đang ở Khoa nhiệt đới, sức khỏe ổn định, tuy nhiên có 1 người tử vong.

    Người tử vong là ông Nguyễn Văn Báo (51 tuổi, trú Hải An, Hải Phòng, thuyền trưởng tàu Vietship 01). Ông Báo tử vong ngày 13/10, do suy đa tạng, nhiễm trùng máu, nhiễm độc, suy kiệt sức lực.

    Hiện, cơ quan chức năng Quảng Trị đã bàn giao thi thể ông Báo cho gia đình đưa về quê.

    VnExpress thông tin thêm, trước đó, trưa 11/10, ông Báo nhập viện, được chăm sóc sức khỏe tại khoa Nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Do sức khỏe diễn biến xấu, ông được đưa sang khoa Hồi sức tích cực để điều trị.

    Trong khi đó, một thuyền viên bị chấn thương cột sống, dự kiến làm thủ tục chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Gia đình thuyền viên có nguyện vọng chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, nhưng Bệnh viện tỉnh Quảng Trị sợ đường đi xa, điều kiện mưa bão khó khăn gây bất lợi.

    5 thuyền viên còn lại và một ngư dân đang điều trị tại khoa Nhiệt đới, sức khỏe tạm ổn định.

    Trước đó, khoảng 3h ngày 8/10, tàu Vietship 01 neo đậu ở cảng Cửa Việt, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, bị nước lũ cuốn trôi ra biển, mắc cạn cách bờ khoảng 400 m. Trên tàu có 12 thuyền viên.

    Trong các ngày 9 và 10/10, 4 thuyền viên Vietship 01 tự bơi vào bờ. Sáng 11/10, trực thăng và đặc công hải quân cứu thêm 7 thuyền viên và một ngư dân vào bờ. Cùng ngày, nhà chức trách tìm thấy thi thể một thuyền viên.

    Thái Bình: Nghi vấn thiếu nữ 16 tuổi nhảy sông Trà Lý tự tử

    Ngày 16/10, đại diện UBND xã Vũ Đông (TP.Thái Bình) thông tin, vào khoảng 7h30 cùng ngày có một thiếu nữ 16 tuổi sinh sống trên địa bàn bất ngờ gieo mình xuống sông Trà Lý nghi tự tử.

    Thông tin ban đầu, theo ông Đào Văn Tiến (55 tuổi, nhà gần cầu Vũ Đông, thuộc xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình), người chứng kiến sự việc cho biết, vào khoảng thời gian trên khi nghe thấy tiếng hô hoán của người dân, ông Tiến chạy ra và phát hiện một thiếu nữ đi bộ lên cầu theo hướng từ xã Vũ Đông đi trung tâm thành phố Thái Bình.

    Khi lên đến giữa cầu, thiếu nữ trèo qua lan can cầu và gieo mình xuống sông Trà Lý. Ông Đào Văn Tiến chặt vội cây chuối làm phao, phóng xuống sông cứu người.

    Cùng lúc này, một thanh niên khác sống gần đó cũng ôm phao chạy ra nhưng do Thái Bình vừa xảy ra trận mưa lớn, nước sông chảy xiết nên không cứu kịp, thiếu nữ lúc đó đã chìm hẳn.

    Tại hiện trường phía trên cầu chỉ còn lại đôi dép của thiếu nữ.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra về sự việc.

    Xác minh ban đầu, danh tính nạn nhân là Đ.T.B.N (16 tuổi, trú tại thôn Trần Phú, xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình). Nhà của thiếu nữ này nằm cách cầu Vũ Đông không xa.

    Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương phối hợp cùng gia đình tổ chức thuê đội tìm kiếm nhưng do nước sông hiện còn rất lớn, chảy xiết nên đến cuối giờ chiều cùng việc tìm kiếm chưa có kết quả.

    Thêm 1 thi thể được tìm thấy ở thủy điện Rào Trăng 3

    Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế cứu nạn bằng đường thuỷ. Ảnh: VnExpress

    Trao đổi trên Tri thức trực tuyến, Thượng tá Nguyễn Viết Phương, Trưởng công an thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế, cho hay khoảng 11h hôm nay (16/11), lực lượng cứu hộ phát hiện một thi thể nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng 3. Thi thể đang được đưa về để làm các thủ tục xác định danh tính sau đó bàn giao cho gia đình nạn nhân mai táng.

    Thi thể này được phát hiện nổi trên mặt đất do trận mưa lớn tối qua rửa trôi. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã cử người đi bằng đường sông lên Rào Trăng 3 để đưa thi thể về, Tuổi Trẻ Online thông tin thêm.

    Theo VnExpress, sáng nay vẫn mưa to, xe máy công trình và công binh tiếp tục tìm cách thông tỉnh lộ 71 để tiếp cận thuỷ điện Rào Trăng 3, hiện còn cách khoảng 13 km. Trong khi đó, nước chảy xiết nên việc tìm kiếm bằng đường thuỷ phải tạm dừng. Theo phương án đường thuỷ, nhà chức trách đi từ lòng hồ thuỷ điện Hương Điền rẽ ở đường 16, sau đó ngược lòng hồ 10 km để lên Rào Trăng 3.

    Công an tỉnh Thừa Thiên Huế được giao nhiệm vụ cứu nạn bằng đường thuỷ, khảo sát hiện trường nơi nhóm công nhân bị vùi lấp mất tích. Theo các thông tin tiền trạm, khối lượng đất đá sạt lở rất lớn, trong khi nhà máy chỉ có sẵn một máy xúc cỡ nhỏ, việc cứu nạn rất khó khăn. Các lực lượng phải chờ thông đường bộ mới đưa được thiết bị vào triển khai tìm kiếm.

    Thanh Niên thông tin thêm, sáng 16/10, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, nói trong những ngày tới, tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ tập trung mọi nỗ lực, phối hợp với các lực lượng khơi thông tuyến đường lên Rào Trăng 3 phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn (CH-CN); tiếp tục duy trì hoạt động của Sở Chỉ huy tiền phương với lực lượng nòng cốt của Quân khu 4 và của tỉnh để triển khai CH-CN giai đoạn 2.

    Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu xây dựng phương án tốt nhất để CH-CN với phương châm “4 tại chỗ” theo hướng an toàn cao cho lực lượng cứu hộ; nắm chắc diễn biến về thời tiết; báo cáo vị trí CH-CN chính xác tuyệt đối; gia cố tuyến đường 71 đảm bảo an toàn.

    Tìm thấy bé gái 7 tuổi ở Hòa Bình sau gần 12 giờ "mất tích"

    Sáng 16/10, trao đổi trên Báo Giao thông anh Phan Văn T. (SN 1982, trú tại xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) cho biết, anh đã tìm thấy con gái P.N.L.Th. (7 tuổi) vào 0h đêm qua tại một nhà dân gần cổng trường tiểu học Hùng Sơn (thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).

    "Ngay sau khi không thấy cháu, gia đình cùng hàng xóm, người dân và chính quyền địa phương đã kiểm tra tất cả các camera dọc đường, đồng thời tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng không thấy.

    Đến khoảng 0h đêm qua, tôi đã tìm thấy cháu ở một nhà người dân ở ngày gần trường cháu học, cách nhà khoảng hơn 3km, sức khỏe ổn định". anh T. cho biết.

    Theo anh T., khi cháu đi lạc đến cổng trường đã được gia đình một người dân ở đây cưu mang cho cháu ăn uống, nghỉ ngơi.

    Trước đó, theo báo Gia đình & Xã hội, anh T. trình báo Công an thị trấn Lương Sơn về việc con gái mất tích.

    Theo trình báo, khoảng 11h ngày 15/10, anh đón con gái từ Trường tiểu học Hùng Sơn về phòng trọ thuộc khu tập thể của Công ty Cổ phần xây dựng và Kết cấu thép số 1 Hà Nội (có địa chỉ tại huyện Lương Sơn - Hòa Bình).

    Sau đó, anh T. đưa cho cháu chìa khóa phòng rồi quay về xưởng làm việc. Tuy nhiên, buổi trưa khi trở về nhà, anh T. không thấy con gái đâu nên tá hỏa đi tìm.

    Qua check camera giám sát, lúc ra ngoài cháu cầm theo túi rác, đi thẳng ra phía đường quốc lộ 6. Khi đi cháu mặc quần áo đồng phục của Trường tiểu học Hùng Sơn.

    Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh. Tới hơn 23h đêm cùng ngày, Công an thị trấn Lương Sơn đã tìm thấy cháu T.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-17102020-thuyen-truong-tau-vietship-01-tu-vong-do-suy-da-tang-nhiem-trung-mau-a342820.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan