+Aa-
    Zalo

    Vụ xe chở học sinh đâm xe tải qua lời kể của nhân chứng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chiếc xe buýt đang đổ dốc, qua mặt một chiếc xe tải. Phía trước bất ngờ có một chiếc xe tải khác đang lái ra đường, xe buýt không kịp phản ứng gì nên tông vào luôn.

    “Chiếc xe buýt đang đổ dốc, qua mặt một chiếc xe tải. Phía trước bất ngờ có một chiếc xe tải khác đang lái ra đường, xe buýt không kịp phản ứng gì nên tông vào luôn. Khi tông rồi dừng xong thì các bạn hoảng loạn, chạy hết”, nạn nhân vụ xe chở học sinh đâm xe tải kể lại.

    Thông tin báo VOV đăng tải, đến cuối giờ chiều 18/3, đã có thêm 3 học sinh được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, nâng tổng số học sinh trong vụ tai nạn đang nằm điều trị, theo dõi lên 18. Trong đó, hai em bị thương nặng nhất đã được phẫu thuật và các em đều đã qua cơn nguy kịch, một số em đã hồi phục.

    Hiện trường vụ tai nạn.

    Em Lý Ngọc Thành, ở xã Hra, học sinh Trường PTTH Trần Hưng Đạo, huyện Mang Yang, một nạn nhân của vụ tai nạn đã hồi phục sức khỏe cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách đang chở khoảng 40 học sinh. Đây là chiếc xe khách được sử dụng như xe buýt để chuyên đưa đón học sinh cấp 2-3 ở hai xã Đăk Tley và Hra ra trung tâm huyện học tập. Đoạn xảy ra tai nạn là đoạn đường có hai vạch liền, cấm vượt nhưng tài xế xe khách chở học sinh vẫn vượt một chiếc xe tải nên mới gây tai nạn.

    Em Lý Ngọc Thành kể: “Chiếc xe buýt đang đổ dốc, qua mặt một chiếc xe tải. Phía trước bất ngờ có một chiếc xe tải khác đang lái ra đường, xe buýt không kịp phản ứng gì nên tông vào luôn. Khi tông rồi dừng xong thì các bạn hoảng loạn, chạy hết”.

    Chăm con tại bệnh viện trong tình trạng sức khỏe yếu, chị Nguyễn Thị Nga, ở xã Hra cho biết, chị có hai con (một trai, một gái), cùng đi trên chiếc xe bị tai nạn. Cháu gái may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ nên ở nhà điều trị, còn cháu trai tên Phạm Quý Anh thì bị thương khá nặng.

    Được các y bác sĩ chăm sóc tận tình nên cháu Anh đã qua cơn nguy kịch và gia đình chị đã bớt lo lắng. Theo chị Nga, xã Hra và xã Đăk Tley cách trung tâm huyện khá xa, từ 15-20km nhưng chưa có trường cấp 3 nên con em ở hai xã đều phải đi xe đưa đón học sinh để đến trường.

    “Các em ở xa, ở nông thôn thì không có phương tiện đưa con em mình đi học thì buộc phải đi theo xe buýt. Dù nhìn thấy rõ là xe không an toàn nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Chúng tôi mong muốn có chiếc xe tử tế hơn, an toàn để cho con mình đi học an toàn. Tâm lý của một người mẹ và mọi người mẹ khác chắc cũng đều như vậy thôi”- chị Nga nói.

    Trước đó, báo Vnexpress thông tin, trưa 18/3, Trần Ngọc Thanh (49 tuổi) chạy ôtô chở khoảng 30 học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, Gia Lai) đi học về trên quốc lộ 19, hướng từ thị trấn Kon Dơng về xã Hra. Đến đoạn qua xã Đăk Ta Ley, ôtô bất ngờ tông vào xe tải đang lùi xe từ nhà ra đường.

    Cú tông mạnh khiến đầu ôtô bẹp dúm, tài xế Thanh chết tại chỗ, 2 nữ sinh tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. 16 học sinh khác đang được cấp cứu tại các bệnh viện ở Gia Lai. Tài xế xe tải không bị thương.

    Ông Nguyễn Như Phi - Chủ tịch UBND huyện Mang Yang - cho biết, huyện đã thăm hỏi người bị nạn cũng như đến nhà động viên gia đình có người tử vong. "Bước đầu huyện hỗ trợ người bị thương nặng 2 triệu đồng, người bị thương một triệu đồng", ông Phi nói.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-xe-cho-hoc-sinh-dam-xe-tai-qua-loi-ke-cua-nhan-chung-a184594.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan