+Aa-
    Zalo

    Cười xuyên Việt bản nghệ sĩ: Ấn tượng đêm chào sân

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tập 1 Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ lên sóng tối qua với màn ra mắt ấn tượng của 6 thí sinh: Kiều Linh, Thanh Vân, La Thành, Don Nguyễn, Nam Thư và Huỳnh Lập

    (ĐSPL) - Tập 1 Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ vừa lên sóng tối qua với màn ra mắt ấn tượng của 6 thí sinh: Kiều Linh, Thanh Vân, La Thành, Don Nguyễn, Nam Thư và Huỳnh Lập.

    Trong đêm chào sân, 6 nghệ sĩ được tự do trong việc chọn lựa đề tài tiểu phẩm để thể hiện cá tính và sở trường của mình.

    Mở đầu đêm thi, 6 nghệ sĩ mang đến không khí lễ hội tươi vui, rộn rã với liên khúc sôi động Coco Jambo và Lambada. Đây là lần đầu tiên 6 nghệ sĩ hát cùng nhau.


    Tiểu phẩm gây được nhiều ấn tượng nhất trong đêm mở màn tối qua là "Láng giềng" của nữ diễn viên xinh đẹp Nam Thư. Trong tiểu phẩm, Nam Thư vào vai một nhà thơ người Huế tính tình khó chịu, hay càm ràm nhưng lại vô cùng lãng mạn. Vì yêu “màu tím mộng mơ” nên cô diện nguyên cây tím từ đầu đến chân, kể cả con thú nhồi bông của cô cũng có màu tím…


    Cô rất ghét và thường hay kiếm cớ gây sự với ông thợ sửa xe hàng xóm vì tiếng ồn từ tiệm của ông làm ảnh hưởng tới nguồn cảm hứng sáng tác của cô. Chứng kiến màn tranh cãi vô tiền khoáng hậu của mẹ và người thợ sửa xe từ ngày này qua ngày khác, người con trai của Nam Thư đã nghĩ ra cách giả làm cướp bắt cóc mẹ để người thợ sửa xe có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân, hậu quả là anh bị người thợ sửa xe nện cho một trận tơi bời.

    Tuy kế hoạch thất bại nhưng anh đã giúp cho mẹ và người hàng xóm làm lành với nhau. Tiết mục được yêu thích bởi nội dung hài hước, gần gũi và lối diễn xuất tự nhiên, linh hoạt của Nam Thư. Cách giả giọng Huế cũng như màn “chửi hay như hát” bằng giọng Huế ngọt ngào của cô cũng khiến nhiều người thích thú.

    Nữ diễn viên Kiều Linh cũng đã thể hiện được bản lĩnh sân khấu của mình trong tiểu phẩm hài "Bởi vì em yêu anh". Trong tiểu phẩm, Kiều Linh vào vai cô gái giúp việc đem lòng yêu ông chủ của mình và tìm mọi cách ngăn cản tình yêu của ông với người bạn gái chân dài xinh đẹp.


    Nhân vật cô giúp việc “tưng tửng” và lắm chiêu của Kiều Linh đã mang đến nhiều tràng cười sảng khoái cho khán giả. Đây là dạng vai quen thuộc, thậm chí gần như trở thành thương hiệu của Kiều Linh nên cô diễn rất tự nhiên, thoải mái.

    Không chọn tiểu phẩm hài như Kiều Linh và Nam Thư, diễn viên Thanh Vân đã mang đến tập 1 Cười Xuyên Việt tiểu phẩm đầy cảm động mang tên Ngày mong mỏi, nội dung nói về một người mẹ đã vất vả để nuôi con trai khôn lớn. Năm đứa con lên 3 tuổi, trong một tai nạn giao thông, người mẹ bị gãy cánh tay, đứa con thì hư một bên mắt. Để con mình có thể phát triển bình thường như bao đứa trẻ lành lặn khác, bà đã hiến mắt của mình cho con trai.


    Tuy nhiên, khi người con trai lớn lên và đi làm ở một công ty lớn, vì sĩ diện với cô bạn gái nhà giàu, anh đã không nhận mẹ ruột của mình, khiến bà mẹ rất đau lòng. Để giúp người con trai hối cải, người hàng xóm Thanh Vân đã nói dối với người con trai là bà mẹ đã chết ở dưới quê, khiến anh vô cùng hối hận. Tiểu phẩm đã khiến nhiều khán giả ở trường quay rơi nước mắt.

    La Thành – nam diễn viên đang lên của sân khấu kịch Thế giới trẻ chào sân khán giả truyền hình với tiểu phẩm Đam mê, nói về chàng trai trẻ La Hán Quả yêu thích nghề múa lân nên đã lẻn vào một câu lạc bộ lân sư rồng để tầm sư học đạo. Tiểu phẩm có nội dung nhẹ nhàng với những đoạn thoại hài hước của La Thành và diễn viên trợ diễn cũng đã chiếm được tình cảm của khán giả.


    Không quá đặt nặng về nội dung, Don Nguyễn – nam diễn viên nổi tiếng với các clip hát nhép trên mạng đã mang đến tiểu phẩm hài “Ông xã em number 1” để nói về nỗ lực vượt qua định kiến của khán giả khó tính để khẳng định khả năng hát thật của mình. Trong tiểu phẩm, Don Nguyễn có màn biến hóa liên tục về trang phục và kiểu tóc trên sân khấu.


    Huỳnh Lập – người nhỏ tuổi nhất trong 6 thí sinh đã khép lại tập 1 của Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ với tiểu phẩm Tầm sư học võ. Trong tiểu phẩm, Huỳnh Lập hóa trang thành một cao thủ võ thuật có ngoại hình giống vua hài Châu Tình Trì, sống ẩn dật trong một ngôi nhà hoang.


    Một ngày nọ có một chàng trai và một cô gái đến đây tìm anh với mong muốn được dạy võ để có thể đi…đánh ghen và đánh lộn. Cao thủ Huỳnh Lập đã ra tay dạy cho hai người một bài học về mục đích của việc học võ đó là dùng võ thuật của mình giúp ích cho đời, cho người chứ không phải vì sự háo thắng và những mục đích cá nhân..

    Trong tập 1 Cười Xuyên Việt bản nghệ sĩ, Phan Phúc Thắng – Quán quân cuộc thi Tìm kiếm tài năng diễn giả 2013, giải 3 cuộc thi Cười Xuyên Việt phiên bản thường đã hoàn thành khá tốt vai trò người dẫn chương trình. Anh liên tục nghĩ ra những câu thơ hài để lời dẫn khô khan được thú vị hơn.

    Đêm đầu tiên của Cười Xuyên Việt phiên bản nghệ sĩ không có thí sinh bị loại cũng như góp ý của Ban giám khảo. Kể từ tập 2, 6 nghệ sĩ sẽ “bung xõa” hết mình vì điểm số của tập này sẽ được cộng dồn cho đến tập thứ 6 để loại thí sinh đầu tiên.

    Giám khảo của tập 2 Cười Xuyên Việt – chủ đề Nhân vật văn học sẽ là NSƯT Đức Hải, nghệ sĩ Việt Hương cùng 2 khách mời là NSƯT Việt Anh và ca sĩ Tóc Tiên.

    Vi An

    Mời độc giả xem thêm video Giải trí:

    [mecloud]qnZBygSiZK[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuoi-xuyen-viet-ban-nghe-si-an-tuong-dem-chao-san-a118250.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.