+Aa-
    Zalo

    Khán giả chấp nhận đứng xem Boney M và Joy dù đã mua vé cả chục triệu đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Gần 4000 khán giả phủ kín khán phòng tại đêm nhạc Boney M và Joy tại Hà Nội chấp nhận đứng xem thần tượng biểu diễn ngay từ những ca khúc đầu tiên.

    Gần 4000 khán giả phủ kín khán phòng tại đêm nhạc Boney M và Joy tại Hà Nội chấp nhận đứng xem thần tượng biểu diễn ngay từ những ca khúc đầu tiên.

    Đêm nhạc "Boney M & Joy - Concert in Vietnam 2019" được tổ chức tại Hà Nội tối 8/9. Được biết, để sở hữu một chiếc vé cho sự kiện này, người hâm mộ đã phải bỏ ra một mức giá không hề nhỏ, thậm chí là cả chục triệu đồng cho 1 cặp vé VIP.

    Tuy vậy, hầu hết khán giả của đêm nhạc, với đủ mọi lứa tuổi, đến từ nhiều quốc gia, đa số thuộc thế hệ 7X, 8X không ngần ngại đứng suốt hơn 2 tiếng đồng hồ khi Joy và Boney M biểu diễn.

    Joy là ban nhạc mở màn cho đêm nhạc. Các "tay chơi" năm nay bước sang tuổi 59, 60 nhưng vẫn giữ được phong độ trên sân khấu. Với họ, đêm nhạc tối 8/9 là chuyến bay trở về quá khứ với những giai điệu sôi động của năm tháng cũ.

    Joy được khán giả đứng lên chào đón ngay từ ca khúc đầu tiên.

    Nhóm gửi ngay tới khán giả ca khúc sôi động "Back To The 80s". Andreas Schweitzer liên tục gọi lớn "Hà Nội" khi biểu diễn. Ông hỏi lớn: "Mọi người đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng đứng lên và rung người theo tiếng nhạc nào" và được đáp lại bởi hơn 4.000 lời đồng thanh: "Yes!".

    Khi vừa nghe tiếng nhạc dạo quen thuộc từ những bài hát của Joy, nhiều người hâm mộ đã đứng ngay dậy để nhún nhảy chào đón các nghệ sĩ Áo bước ra sân khấu.

    Một loạt ca khúc quen thuộc sau đó được biểu diễn như "Hello", "Black Is Black", "Night of Nights", "I'm In Love", "Touch Me My Dear"... Đến "Valerie" và "Touch By Touch", toàn bộ kháng giả hai tầng của Trung tâm hội nghị Quốc gia đều đồng loạt đứng dậy để nhảy múa.

    Trước sự nhiệt thành và đáng yêu của người hâm mộ Joy tâm sự rằng đây là lần đầu tiên họ đến Việt Nam, thấy đây là đất nước có cảnh vật và con người xinh đẹp đồng thời "có đồ ăn ngon nhất thế giới". Họ hứa hẹn sẽ quay trở lại Việt Nam một lần nữa.

    Trưởng nhóm Joy tặng hoa cho khán giả nữ ngày 8/3.

    Đặc biệt, đích thân trưởng nhóm Joy Anndreas Schweitzer còn chuẩn bị hoa hồng để tặng khán giả nữ nhân dịp Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3.

    Đến phiên Boney M, sân khấu càng bùng nổ vì sự phấn khích của khán giả. Dù chỉ mới thấy tên nhóm xuất hiện trên bảng điện tử, các fan đã liên tục hô hào để gọi Liz Mitchell bước ra sân khấu. Giọng ca chính của Boney M xuất hiện với nụ cười hạnh phúc, bà nói đây là lần thứ hai có cơ hội đứng ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

    Giọng ca chính Boney M - Liz Mitchell hát cùng 2 nữ ca sĩ.

    Cả khán phòng một lần nữa lại biến thành "vũ trường Disco" của những thập niên 70s, 80s. Liz Mitchell biểu diễn bên hai nữ ca sĩ hát đệm cùng một vũ công da màu. Hình ảnh này gợi nhớ Boney M với các thành viên Marcia Barett, Maizie Williams và Bobby Farrell từ thời hoàng kim.

    Khán giả Việt cuồng nhiệt với những giai điệu Disco.

    Trước những giai điệu vui tươi, khán giả không dừng lại ở việc khiêu vũ tại chỗ ngồi. Họ đổ dồn dần về sát sân khấu. Nhiều người trong số đó được Liz Mitchell mời lên để nhảy múa và hát cùng mình. Một khán giả lớn tuổi tâm sự: “Tôi hơn 70 tuổi, mà có sao đâu. Trẻ trung về tâm hồn mới là điều quan trọng nhất. Boney M chính là tuổi trẻ của tôi”.

    Giọng ca chính của Boney M tâm sự với khán giả Việt, bà từng trải qua một thời gian khó khăn vì bị bệnh nặng.

    "Lúc ấy, tôi bị bệnh nặng tới nỗi tưởng mình sắp chết đến nơi. Trong một lần ngồi trên máy bay để đi diễn tour, tôi bị nhồi máu cơ tim. Trong lúc mọi thứ đang nguy kịch, tôi đã thầm cầu nguyện để có thể vượt qua được cơn đau này. Và quả thực phép lạ đã xảy ra. Trên chuyến bay ấy, có một người phụ nữ đã chạy đến massage cho tôi. Bàn tay ấy như có phép lạ, tôi nhanh chóng được chữa lành khỏi cơn đau tim. Tôi đã được cứu sống và có thể tiếp tục được tour diễn, tiếp tục hát đến ngày hôm nay. Các bạn cũng vậy, khi gặp khó khăn, hãy nghĩ đến tôi. Nếu có niềm tin và sự lạc quan, chúng ta rồi cũng sẽ được cứu rỗi", Liz kể.

    Bà gửi tới ca khúc "Let It Be" như là món quà đến phái đẹp trong ngày 8/3. Liz Mitchell mong muốn nó sẽ trở thành động lực tinh thần để tất cả người phụ nữ sẽ luôn cố gắng vượt qua khó khăn, cùng nhau cống hiến để cùng nhau giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khan-gia-chap-nhan-dung-xem-boney-m-va-joy-du-da-mua-ve-ca-chuc-trieu-dong-a265847.html
    Sự kiện: Sao quốc tế
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan