+Aa-
    Zalo

    Khánh Ly: "Tôi là người Hà Nội, nhà tôi ở số 106 phố Hàng Bông"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Trong buổi trình diễn đầu tiên tại Hà Nội sau 39 năm xa cách, ca sĩ Khánh Ly đã tiết lộ với khán giả rằng, cô là người Hà Nội và nhà cô ở số 106 Hàng Bông.

    (ĐSPL) - Trong buổi trình diễn đầu tiên tại Hà Nội sau 39 năm xa cách, ca sĩ Khánh Ly đã một lần nữa khẳng định với khán giả rằng, cô là người Hà Nội và nhà của bố mẹ cô ở địa chỉ là số 106 Hàng Bông.

    Khánh Ly là người Hà Nội,

    Ca sĩ Khánh Ly trong đêm nhạc lần đầu tiên tổ chức ở Hà Nội sau 39 năm xa cách.

    Trước nhiều thông tin cho rằng ca sĩ Khánh Ly không phải là người Hà Nội như cô từng chia sẻ mà cô là người gốc gác Hải Dương, ca sĩ Khánh Ly đã một lần nữa khẳng định với khán giả mình là người Hà Nội khi nói rằng: "Tôi là người Hà Nội. Tôi được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nhà tôi ở là ở phố Hàng Bông, số nhà 106. Tôi không biết nhiều về Hà Nội bởi vì lúc đó tôi chỉ mới 9, 10 tuổi thôi. Tôi biết cái lá cơm nguội, cái lá mà nó nổi lên những cái hột như là hột cơm nguội nhưng mà tôi lại không biết hoa sữa. Tôi cũng không biết là ở Hồ Tây nó có nhiều chim sâm cầm. Sau này anh Trịnh Công Sơn có nói cho tôi nghe về loài chim sâm cầm đó và nói rằng nó là một loài chim bay từ phương Bắc xuống, nó sống trốn rét, trốn cái lạnh nên mới bay về Hà Nội. Tôi biết cây bàng lá đỏ, tôi lại không biết về những phố cổ, những mái ngói thâm nâu.

    Cũng như khi tôi về tới Sài Gòn, tôi không biết chỗ nào là chỗ nào, tôi đi ngang cái nhà cũ, tôi cũng không biết đó là nơi tôi đã ở. Tôi chợt nhớ một câu hát của người Hà Nội: “Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường”".

    Cùng báo Đời sống và Pháp luật lắng nghe những chia sẻ của ca sĩ Khánh Ly và nghe lại ca khúc "Nhớ mùa thu Hà Nội" để nghe và cảm nhận nhiều hơn về tình cảm sâu sắc của Khánh Ly dành cho Hà Nội:

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khanh-ly-toi-la-nguoi-ha-noi-nha-toi-o-so-106-pho-hang-bong-a33546.html
    Khánh Ly: “Xin cho quê hương mãi bình an”

    Khánh Ly: “Xin cho quê hương mãi bình an”

    "Tôi luôn ao ước có một ngày được hát rồi chết luôn cũng được... Tôi yêu những ca khúc Da vàng của Trịnh Công Sơn vì trong đó có tất cả chủ đề - tình yêu, quê hương..."

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Khánh Ly: “Xin cho quê hương mãi bình an”

    Khánh Ly: “Xin cho quê hương mãi bình an”

    "Tôi luôn ao ước có một ngày được hát rồi chết luôn cũng được... Tôi yêu những ca khúc Da vàng của Trịnh Công Sơn vì trong đó có tất cả chủ đề - tình yêu, quê hương..."