+Aa-
    Zalo

    Tin tức thời sự mới nóng nhất hôm nay 17/6/2019: Nhân chứng kể lại vụ bắn súng kinh hoàng ở Long An

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/6/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 17/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 17/6/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 17/6/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Vụ thiếu úy biên phòng nổ súng bắn 3 người ở Long An: Nhân chứng nhớ lại giây phút ám ảnh

    Lỗ thủng phía trên là do vết đạn gây ra. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Sự việc đã đi qua nhưng nhiều người dân vẫn đứng trước khu vực Đồn biên phòng Bình Hiệp (ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, Long An) để bàn tán về câu chuyện kinh hoàng vừa xảy ra trong chiều ngày 15/6.

    Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, rạng sáng 16/6, lực lượng biên phòng vẫn đứng chắn trước cổng Đồn với vũ trang kèm theo. Thi thể của thiếu úy Tạ Quang Đạt, nghi can chính trong vụ nổ súng khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương vẫn còn ở đây. Hiện công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang diễn ra.

    "Ban đầu tui nghe 3 tiếng súng liên tiếp, chạy ra trước cổng xem sao thì thấy Đạt đi ra khỏi cổng đồn, đứng giữa đường", Tuổi Trẻ dẫn lời chú Năm Rê, nhà số 202 ấp Ông Nhan Tây, đối diện Đồn Biên phòng, kể lại.

    Chú Năm Rê cho biết, Đạt lúc đó mặc trang phục bộ đội, mang theo 2 khẩu súng. Một khẩu Đạt mang ở vai, một khẩu cầm trên tay rê xuống đất.

    Lúc đó chú Năm Rê cùng con gái đang ở nhà, vừa thấy Đạt đưa khẩu súng lên hướng về phía nhà mình, chú Đạt liền hét lớn ra hiệu con gái chạy vào nhà sau và mình cũng quay trở vào nhà.

    "Nó nổ một loạt súng tiếp theo, người dân đều rút vào trong nhà. Sau đó chừng gần nửa tiếng đồng hồ thì nghe thêm mấy tiếng súng nổ nữa. Rồi đến 20 giờ, bộ đội không phong tỏa ngoài ngã tư đường nữa mà để người dân đi vào nhà. Lúc ấy người dân nghe thông tin Đạt đã tự sát và sự việc coi như đã êm. Hết 4 tiếng đồng hồ căng thẳng", chú Năm Rê kể tiếp.

    Theo nhiều người dân ở đây, Đạt là người mới chuyển về nên họ không biết nhiều thông tin. Rất may khi ra đứng giữa đường, cách cổng đồn khoảng 20m, Đạt chỉ bắt một loạt đạn rồi sau đó đi vào lại. Loạt đạn này chỉ trúng mỗi nạn nhân Phan Văn Lợi nhà ở cách cổng đồn khoảng 200m.

    Liên quan vụ Thiếu úy Đồn Biên phòng Bình Hiệp (xã Bình Hiệp, Thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) nổ súng tại đồn chiều 15/6, thông tin trên báo Lao Động, ngoài một nạn nhân tử vong, hai nạn nhân còn lại đã được Bệnh viện Đa khoa Long An chuyển lên Bệnh viện Quân y 7A TP.HCM ngay trong đêm.

    Hai nạn nhân là Trần Minh Triết (38 tuổi, cán bộ Đồn Biên phòng Bình Hiệp) và Phan Văn Lợi (29 tuổi), một người dân sinh sống gần Đồn Biên phòng Bình Hiệp.

    Theo bác sĩ trực tại Bệnh viện Đa khoa Long An, thương tích của anh Lợi và anh Triết may mắn kkhông nguy hiểm tính mạng.

    Anh Lợi bị thương do “đạn lạc” khi anh đang đứng trước nhà cách Đồn Biên phòng Bình Hiệp chừng 200 mét. Còn anh Triết bị trúng đạn khi đang sinh hoạt cùng đồng đội trước đồn.

    Trước đó, báo Công an TP.HCM đưa tin, khoảng hơn 17h ngày 15/6, Thiếu uý Tạ Quang Đạt, cán bộ thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã bất ngờ dùng súng quân dụng bắn làm 3 người bị thương. Những người bị thương sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Một trong 3 người bị bắn là Đại úy - Đồn phó Vũ Hào Hiệp đã tử vong vào buổi tối cùng ngày.

    Đến khoảng 20h15 ngày 15/6, trao đổi với báo Dân Việt, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phía Nam cho biết đã khống chế và tước đoạt vũ khí của Thiếu uý Tạ Quang Đạt. Tuy nhiên, đến 20h55 cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương cho biết, Thiếu uý Đạt đã tự sát.

    Vị Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phía Nam cũng cung cấp thêm thông tin, Thiếu uý Đạt có biểu hiện mắc bệnh trầm cảm, vừa đi chữa bệnh về.

    Bình Phước: Ô tô đâm sập 3 nhà dân khiến 3 người thương vong

    Thông tin ban đầu trên báo Pháp luật Việt Nam, khoảng 1h ngày 16/6, tài xế Hà Đức Huy (SN 1996, ngụ TP Đồng Xoài) điều khiển xe ô tô hiệu Mercedes chở Hoàng Gia Phong (23 tuổi, cùng ngụ phường Tân Xuân), Trần Minh Tiến (21 tuổi, ngụ phường Tân Bình) và Nguyễn Hữu Phước (18 tuổi, ngụ phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài), phóng với tốc độ cao trên đường Hồ Xuân Hương, hướng ra đường ĐT 741.

    Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 người thương vong. Ảnh: Tuổi Trẻ Online

    Khi lưu thông đến phường Tân Phú thì tài xế bị lạc tay lái, khiến ô tô lao thẳng lên vỉa hè đâm vào 3 nhà dân ven đường. "Xe điên" chỉ dừng lại sau khi tông sập phần phía trước của nhà anh Phạm Văn Thắng (44 tuổi). May mắn, anh Thắng và cậu con trai nhỏ ngủ ngay sát bên bức tường trong phòng may mắn thoát chết trong gang tấc.

    Vụ tai nạn khiến anh Phước tử vong tại chỗ, 2 người ngồi trên xe bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh.

    Ngay sau khi xảy ra va chạm, người dân gần hiện trường đã nhanh chóng báo lên cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

    Bảo vệ pháp luật thông tin thêm, tại hiện trường, ô tô nằm trong đống đổ nát, nhiều cây xanh, đất đá văng tứ tung. 

    Do chiếc xe gây tai nạn kẹt cứng phía giữa hai mái hiên và bức tường đổ sập nên phải mất hơn 3 giờ lực lượng chức năng mới cẩu được chiếc xe này ra ngoài.

    Hiện, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

    Bắc Giang: Chặn xe chạy quá tốc độ, CSGT phát hiện gần 300kg pháo nổ

    Thông tin trên VOV, khoảng 10h30 ngày 16/6, tại Km 109+400 Quốc lộ 1A thuộc xã Phi Mô - huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện xe ô tô tải biển số 12C-001.43 chạy hướng Lạng Sơn đi Hà Nội vi phạm chạy quá tốc độ quy định trong khu vực đông dân cư.

    Khi chặn dừng phương tiện để kiểm tra, Tổ công tác tiến hành kiểm soát, phát hiện trên thùng xe chở nhiều bao tải và thùng giấy được bọc kín, ban đầu lái xe khai là chở hàng thuê.

    Tuy nhiên, thấy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác yêu cầu kiểm soát kỹ, phát hiện thu giữ tổng số 284,6 kg pháo.

    Kết quả điều tra ban đầu, lái xe là Nguyễn Xuân Bình (SN 1984; trú tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn).

    Phòng CSGT đã bàn giao tượng, tang vật cho Công an huyện Lạng Giang thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

    Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện bắt giữ các đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ.

    Theo thông tin trên Pháp luật & Xã hội,hoảng 20h ngày 27/5, tại thôn Đại Phú 1, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Lạng Giang cũng bắt quả tang một đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ.

    Đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Lưu (SN 1989, trú tại thôn 12, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang). Vào thời điểm trên, Lưu điều khiển ô tô BKS 34A - 101.36 cất giấu 108 bệ pháo với tổng trọng lượng khoảng 154 kg ở cốp xe và ghế ngồi phương tiện.

    Tiếp đó, vào khoảng 22h 30/5, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang làm nhiệm vụ tại km106 + 300 quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Phi Mô, huyện Lạng Giang đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính đối với xe ô tô BKS 20A- 071.91 lưu thông hướng Lạng Sơn – Hà Nội do vi phạm vượt qua tốc độ cho phép.

    Quá trình kiểm tra, Cảnh sát nhận thấy tài xế có nhiều biểu hiện bất thường nên đã yêu cầu kiểm soát phương tiện. Qua đó, phát hiện trên xe có 18 bệ pháo hoa, trọng lượng khoảng 22kg.

    Vụ 3 cha con bị truy sát thương vong ở Quảng Nam: Bắt giữ nghi can gây án

    Thông tin trên VOV, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan điều tra đã bắt được nghi phạm chính trong vụ truy sát khiến ông Phạm Hồng Văn (62 tuổi) ở thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ tử vong và 2 con trai bị thương nặng.

    Gia đình lo hậu sự cho ông Văn. Ảnh: Pháp luật TP HCM

    Danh tính nghi can vừa bị bắt giữ là Nguyễn Xuân Công (26 tuổi, trú tại phường An Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Được biết, Công cũng chính là kẻ cầm đầu nhóm người tới nhà đánh đập 3 cha con ông Văn.

    Pháp luật TP HCM thông tin thêm, Công an tỉnh Quảng Nam hiện đang tạm giữ 3 người không trực tiếp gây án nhưng là những đối tượng cốt cán, đồng thời kêu gọi những đối tượng liên quan tới vụ án ra đầu thú. Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án giết người. 

    Theo Công an Quảng Nam, nguyên nhân vụ án xuất phát từ mâu thuẫn giữa gia đình ông Văn và ông Nguyễn Văn Mười (Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Thăng đồng thời là Bí thư kiêm trưởng thôn Xuân Quý). Hai bên xảy ra mâu thuẫn do ông Mười nuôi heo gây mùi hôi thối. Gia đình ông Văn góp ý nhưng chuyện không được giải quyết. Đến chiều 14/6, hai bên xảy ra xô xát, cháu ông Mười sau đó gọi nhóm thanh niên đến gây án. Đối tượng Công là bạn thân của cháu ông Mười, tham gia vụ truy sát giúp bạn mình. 

    Như đã thông tin trước đó, khoảng 17h ngày 14/6, nhiều người nghe tiếng la thất thanh từ nhà ông Phạm Hồng Văn (62 tuổi, ở thôn Xuân Qúy, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam).

    Khi đến hiện trường, mọi người phát hiện ông Văn nằm bất động trên vũng máu ở khu vực đường đi gần nhà.

    Hai con trai của ông Văn là ông Phạm Hồng Cấp (28 tuổi) và Phạm Hồng Phát (26 tuổi) đang bị một nhóm đối tượng lạ mặt sử dụng hung khí đuổi đánh, trên người cũng có nhiều vết thương. Riêng anh Phát, nằm gục trước hiên nhà.

    Ba cha con được đưa đi cấp cứu, nhưng ông Văn tử vong tại bệnh viện với vết thương sâu ở vùng bụng. Hai con trai đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch.

    Báo Thanh Niên dẫn lời nhân chứng kể lại, vào chiều ngày 14/6 nhóm đối tượng gồm 4 người chở nhau trên 2 xe máy tìm đến nhà ông Văn cãi vã ồn ào. Mâu thuẫn dẫn đến đỉnh điểm khi hai nhóm người này xảy ra xô xát với nhau.

    Nhóm này bị 3 cha con ông Văn đuổi đánh, thất thế cả nhóm bỏ chạy, bỏ lại xe máy hiệu SH mang BS 92N1 - 501.45 và gọi điện cầu cứu.

    Khoảng nửa tiếng sau, nhóm đối tượng quay lại với hàng chục người với nhiều hung khí xông thẳng vào nhà ông Văn khiến ông Văn bị chém tử vong, 2 con trai nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

    Ngã từ trên cao xuống, nam công nhân bị thanh sắt đâm xuyên đùi

    Ngày 16/6, Tiền phong dãn thông tin từ bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân T.V.V. (SN 1983, ngụ quận 8, TP.CM) bị một thanh sắt xuyên qua đùi trái vì ngã từ trên cao xuống.

    Theo lời kể của bệnh nhân V., vào trưa 15/6, trong lúc đang đứng làm việc ở độ cao 5m tại công trường xây dựng ở quận Tân Bình thì anh trượt chân té xuống đất và bị một thanh sắt đang dựng đứng phía dưới đâm xuyên qua đùi.

    Do chân nam công nhân dính chặt vào thanh sắt nên người nhà phải cắt ngắn thanh sắt rồi chuyển bệnh nhân vào cấp cứu tại bệnh viện.

    Sau khi tiến hành thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM đã chỉ định mổ cấp cứu thám sát mạch máu đùi trái, cắt lọc lấy dị vật ngay chiều cùng ngày. Hiện sức khỏ bệnh nhân đã ổn định.

    Được biết, hồi tháng 8 năm ngoái, trong lúc đang thi công tại một công trường, anh T.T.C. (SN 1982) cũng ngã từ trên cao xuống và bị hai thanh sắt đâm xuyên qua háng rất nguy kịch.

    Cụ thể, ngày 2/8/2018, anh C. nhập viện Quân y 175 (TP.HCM) trong tình trạng sốc đa chấn thương, trên người có 2 thanh sắt đâm xuyên qua háng.

    Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, ê-kíp trực đã bật báo động đỏ nội viện, chỉ sau 5 phút, các khoa chấn thương chỉnh hình, hồi sức cấp cứu, phẫu thuật mạch máu, phẫu thuật ổ bụng và ê- kíp phòng mổ đã có mặt để hội chẩn cho bệnh nhân.

    Theo chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ cho biết anh T.T.C bị sốc đa chấn thương, tổn thương vùng hông và có thể kèm vùng bụng do bị 2 cây sắt xuyên qua người. Các bác sĩ đã nhanh chóng hồi sức chống sốc, làm các xét nghiệm cơ bản để phục vụ phẫu thuật và vô trùng. Bệnh nhân đã được phẫu thuật các tổn thương ở đùi phải, háng phải, đùi trái, bẹn trái và vết thương thấu bụng.

    Sau thời gian phẫu thuật kéo dài 1,5 giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-thoi-su-moi-nong-nhat-hom-nay-1762019-nhan-chung-ke-lai-vu-ban-sung-kinh-hoang-o-long-an-a280117.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan