+Aa-
    Zalo

    Tường Linh mướt mồ hôi, đạp xe đi bán củi vì chương trình thiện nguyện

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tham gia chương trình nhiều ý nghĩa “Cặp lá yêu thương”, Hoa hậu Tường Linh ân cần hỏi thăm và tham gia bó củi, đạp xe đi bán củi cùng gia đình nhân vật.

    Tham gia chương trình nhiều ý nghĩa “Cặp lá yêu thương”, Hoa hậu Tường Linh ân cần hỏi thăm và tham gia bó củi, đạp xe đi bán củi cùng gia đình nhân vật.

    “Cặp lá yêu thương” là dự án thiện nguyện, là cầu nối để các nhà hảo tâm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; góp phần lan tỏa tình yêu thương nhân ái trong mỗi cá nhân, mỗi gia đình Việt và xây dựng một xã hội tốt đẹp giàu tính nhân văn. Chương trình hướng tới hỗ trợ tất cả các hoàn cảnh khó khăn khắp cả nước, với trọng tâm là học sinh nghèo học giỏi.

    Là khách mời của tuần này, Tường Linh đã tìm đến Tây Ninh và ghé thăm nhà 2 em Mai Thi và Thúy Vy – hai bạn nhỏ mồ côi cha mẹ từ nhỏ và hiện tại đang ở cùng ông bà ngoại. Tường Linh ân cần hỏi thăm cuộc sống của gia đình. Cô xót xa khi được nghe chia sẻ về công việc hiện tại của cả gia đình bằng nghề bó củi lượm nhặt hàng ngày bên sườn núi, cuộc sống của gia đình có nhiều bấp bênh.

    Tường Linh cũng bày tỏ sự khâm phục ông bà ngoại của hai em khi ông bà chia sẻ thu nhập gia đình một tháng hiện nay chỉ dao động 500-700 ngàn (có tháng thu nhập thấp hơn…) nhưng ông bà vẫn quyết tâm cho 2 em ăn học thành tài. Hiện tại cả hai bạn vẫn đang đi học và đều đạt thành tích học tập khá giỏi.

    Mặc bộ trang phục sơ mi xanh dương giản đơn và quần jean khỏe khoắn, Tường Linh đã không ngần ngại cùng tham gia bó củi với các thành viên trong gia đình. Tường Linh thổ lộ công việc này không hề đơn giản chút nào.

    “Linh nghĩ khó nhất là làm sao khi bó củi, các cây củi phải khít vào nhau thật chắc để người mua dễ dàng mang về. Lần đầu tiên thực hiện Linh đã gặp lúng túng, nhưng sau đó Linh đã dần thuần thục và có thể thực hiện công việc này dễ dàng” – Tường Linh hào hứng chia sẻ.

    Tham gia chương trình, Tường Linh cũng đã tham gia thử thách chương trình đặt ra. Cô đã đạp xe đạp, cùng ông ngoại đi bán củi với giá một bó củi là 30.000VND (thay vì giá bình thường là 10.000VND). Cô không ngần ngại trời nắng, đạp xe rong ruổi khắp các con đường ở thành phố Tây Ninh và cố gắng thuyết phục khách hàng chịu mua với mức giá cao hơn ngày thường để ủng hộ nhân vật của chương trình.

    Sau thử thách, Tường Linh nhận được món quà bất ngờ từ Thúy Vy. Người bạn trẻ đã vẽ một bức tranh dễ thương gửi tặng cho cô. Tường Linh cũng không quên dành nhiều lời động viên và phần quà nhỏ động viên tinh thần tiếp tục cố gắng trong cuộc sống.

    Là người đẹp luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện, thời gian qua Tường Linh liên tục xuất hiện trong các hoạt động, chiến dịch lẫn các chương trình truyền hình mang tính xã hội và cộng đồng. Tường Linh bày tỏ hi vọng chút công sức của mình sẽ giúp san sẻ những khó khăn với các mảnh đời bất hạnh, giúp mang lại nhiều niềm vui cho mọi người trong tương lai.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tuong-linh-muot-mo-hoi-dap-xe-di-ban-cui-vi-chuong-trinh-thien-nguyen-a228094.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan