+Aa-
    Zalo

    Cha đẻ '7 viên ngọc rồng' qua đời

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Akira Toriyama - tác giả "7 viên ngọc rồng" đã qua đời từ một tuần trước ở tuổi 68.

    Sáng 8/3, trang web chính thức của 7 viên ngọc rồng (Dragon Ball) thông báo Akira Toriyama – cha đẻ truyện tranh huyền thoại 7 viên ngọc rồng - đã qua đời ngày 1/3, hưởng thọ 68 tuổi. Nguyên nhân tác giả qua đời do tụ máu dưới màng cứng cấp tính.

    Bird Studio thông tin trên trang web 7 viên ngọc rồng cho biết: “Chúng tôi vô cùng tiếc nuối khi ông vẫn còn một số tác phẩm đang trong quá trình sáng tác với sự nhiệt huyết tận tâm. Ông có lẽ sẽ đạt thêm nhiều thành tựu nữa. Tuy nhiên, ông đã để lại rất nhiều tựa manga và tác phẩm nghệ thuật cho thế giới này. Nhờ sự ủng hộ yêu thương của độc giả khắp thế giới, ông đã có thể tiếp tục hoạt động sáng tạo suốt 45 năm qua. Chúng tôi hy vọng rằng thế giới sáng tạo độc đáo của Akira Toriyama sẽ tiếp tục được mọi người yêu thích”.

    Lễ tang được tổ chức riêng tư với sự góp mặt của người thân. Gia đình không nhận hoa, quà chia buồn và những thứ khác theo mong muốn của Akira Toriyama. Ngoài ra, các cuộc phỏng vấn với gia đình cố tác giả cũng được phía studio yêu cầu truyền thông hạn chế thực hiện.

    cha de 7 vien ngoc rong qua doi 1
    Tác giả Akira Toriyama và nhân vật Son Go Ku trong tác phẩm Dragon Ball. 

    Akira Toriyama sinh ra ở Nagoya, Aichi, Nhật Bản, vào năm 1955. Ông lần đầu giới thiệu Dragon Ball tới độc giả thế giới vào năm 1984, còn được biết đến ở Việt Nam với cái tên Bảy viên ngọc rồng.

    Nội dụng kể về cuộc phiêu lưu của cậu bé Son Go Ku cùng những người bạn khi truy tìm các viên ngọc rồng - bất kỳ ai tập hợp những quả cầu thần bí này lại với nhau đều sẽ được ban điều ước. Cao trào của bộ truyện là hình ảnh nổi bật của khi Son Go Ku trưởng thành với những trận chiến sinh tử để bảo vệ Trái Đất, cũng như nỗ lực không ngừng nghỉ để trở thành người mạnh nhất.

    Từ những năm 1980 đến nay, Dragon Ball vẫn duy trì sức hút trên toàn cầu. Ngoài ra, nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam cũng vô cùng yêu mến các nhân vật do ông sáng tạo như Arale - cô bé yêu đời có năng lực siêu nhân và Dr Slump.

    Thật không may, Toriyama qua đời vào thời điểm đang thực hiện rất nhiều dự án còn dang dở với Dragon Ball, một trong số đó là manga Dragon Ball Super cũng như anime Dragon Ball: DAIMA sắp tới.

    Kế hoạch tương lai cho buổi họp mặt kỷ niệm vẫn chưa được studio Akira Toriyama quyết định và cho biết sẽ thông báo khi mọi thứ đã hoàn tất.

    Một số người hâm mộ đã để lại bình luận trước thông tin Toriyama qua đời:

    -Tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X… Tạm biệt bác. Mọi người sẽ nhớ mãi có huyền thoại làm say mê bao nhiêu người trên thế giới này.

    - Cảm ơn một huyền thoại vì đã cống hiến hết mình cho tuổi thơ của chúng ta ,mong bác yên nghỉ tạm biệt bác.

    - Bác có thể hồi sinh bao nhiêu nhân vật bằng ngọc rồng nhưng không thể hồi sinh chính mình. Mong Akira Toriyama sẽ tới thế giới cùng với các đứa con tinh thần Goku và những nhân vật khác.

    7 viên ngọc rồng của Akira Toriyama là nguồn cảm hứng cho nhiều tác giả. Oda Eiichirō – tác giả One Piece – là một trong những người chịu ảnh hưởng từ cố tác giả chia sẻ:

    “Chú là người đưa thời kỳ nhiều người nghĩ ‘đọc truyện tranh thật là đần’ trở thành kỷ nguyên mà bất kể lứa tuổi nào cũng say mê đọc manga. Chú là người cho thấy rằng manga có thể làm được những điều như vậy. Giấc mơ ấy chính chú là người chỉ cho cháu thấy được… Chúng tôi bày tỏ sự kính trọng và biết ơn đối với thế giới sáng tạo phong phú tuyệt vời mà Toriyama sensei đã để lại. Cầu nguyện cho sự yên nghỉ của ông từ tận đáy lòng. Hy vọng nơi thiên đường là thế giới dễ chịu như chú đã tưởng tượng”.

    Nhật Minh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cha-de-7-vien-ngoc-rong-qua-doi-a613547.html
    Sự kiện: Giải trí 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan